Cựu HLV Manchester United, đồng hương Bồ Đào Nha với Jota gọi anh là “một chàng trai thực sự tử tế”, và chia sẻ rằng Liverpool giờ sẽ “cùng nhau vượt qua nỗi đau” khi phải nói lời chia tay với một thành viên của CLB.
Theo thông tin ban đầu, Jota và em trai Andre Silva, 26 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô tại miền bắc Tây Ban Nha vào rạng sáng thứ Năm, sau khi chiếc Lamborghini của Jota bị nổ lốp trong lúc vượt xe.
Sự ra đi của hai anh em đã tạo ra cú sốc lớn trong thế giới bóng đá. Những lời tưởng niệm và tiếc thương đổ về từ khắp nơi, từ Cristiano Ronaldo, đến tân HLV Liverpool Arne Slot, người gọi Jota là “một cầu thủ vô cùng đặc biệt”.
Giờ đây, Mourinho cũng đã lên tiếng, kể lại chính trải nghiệm đau buồn của ông khi mất một học trò trong tai nạn xe hơi khi còn làm việc tại Porto. Ông hy vọng ký ức về Jota sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Liverpool:
"Khi ai đó rời khỏi thế giới này, người ta thường nói: ‘Anh ấy là một người tốt.’ Nhưng với Diogo, cậu ấy thực sự là một người tử tế."
"Diogo là cầu thủ cùng chung người đại diện với tôi, nên dĩ nhiên tôi biết rất nhiều về cậu ấy. Và những người ở Liverpool cũng biết rằng những gì tôi nói là thật. Cậu ấy là một chàng trai trẻ mà không có điều gì đến dễ dàng với cậu ấy cả. Mọi thứ cậu ấy đạt được đều phải đấu tranh mà có."
"Ở thế hệ này, cậu ấy không phải là người đi tìm ánh đèn sân khấu; chính vai chính đã tự tìm đến cậu ấy, vì tài năng thiên bẩm mà cậu sở hữu. Và lịch sử, thật sự, là một điều điên rồ.
"Ba đứa trẻ không còn cha. Một người phụ nữ trẻ mất đi chồng. Cha mẹ mất cả hai người con trai… điều đó thật điên rồ. Thật khó để hiểu được. Có thể một ngày nào đó ta sẽ hiểu, nhưng không phải bây giờ."
"Điều tương tự đã xảy ra với tôi từ nhiều năm trước, khi tôi còn làm việc ở Porto cùng HLV Bobby Robson. Một cậu học trò – một chàng trai được cả đội yêu quý – qua đời vì tai nạn xe hơi. Thay vì để từng người đau khổ trong cô đơn, cả tập thể cùng nhau gánh chịu nỗi đau đó. Và chúng tôi chiến đấu để tưởng nhớ cậu ấy. Đó là Rui Filipe. Và tôi nhớ, năm đó chúng tôi đã trở thành nhà vô địch, vì cậu ấy."
"Ở Liverpool, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Đó là một CLB tuyệt vời. Tôi nghe nói họ đang cân nhắc việc sẽ treo áo số 20 của cậu ấy. Tại Anfield, Diogo sẽ luôn là một phần của gia đình. Có thể họ đã mất một cầu thủ… nhưng có lẽ họ sẽ nhận lại nhiều hơn – là một phần linh hồn, một sức mạnh tinh thần lớn lao."