Là người thừa kế tập đoàn Thai Union “ông trùm” cá ngừ đóng hộp toàn cầu Chansiri muốn có chỗ đứng ở châu Âu và bóng đá Anh là con đường nhanh nhất. Mua lại một CLB lâu đời như Sheffield Wednesday giúp ông có danh tiếng ở phương Tây, mở cánh cửa quan hệ với giới chính trị - kinh doanh Anh và thậm chí tạo cơ sở pháp lý cho việc cư trú lâu dài.
Ông tăng giá vé, thay HLV liên tục, ký hợp đồng với những nhà tài trợ “ma” và dính cáo buộc gian lận kế toán trong thương vụ bán sân Hillsborough cho chính công ty mình sở hữu. CLB bị EFL xử phạt nhiều lần, từng rớt xuống League One và chịu các lệnh cấm chuyển nhượng do nợ thuế và lương, trong đó có khoản nợ hơn 1 triệu bảng với Cơ quan Thuế và Hải quan của Vương quốc Anh.
Chính chủ tịch người Thái Dejphon Chansiri là người chủ động nộp đơn xin đưa Sheffield Wednesday vào diện “kiểm soát tài chính đặc biệt” sau khi cạn sạch nguồn tiền. Hành động này khiến EFL lập tức trừ 12 điểm, đẩy đội xuống cuối bảng Championship với -6 điểm, cách khu vực an toàn tới 13 điểm.
Chỉ trong 24 giờ sau khi Sheffield Wednesday bị đưa vào chế độ quản lý đặc biệt, dấu vết của Dejphon Chansiri gần như biến mất khỏi CLB. Tên của ông bị tháo khỏi khán đài phía Bắc sân Hillsborough. Logo cũ được khôi phục, người hâm mộ trở lại mua vé, thức ăn và đồ lưu niệm sau nhiều tháng tẩy chay.
Trong 8 tuần nếu không tìm được chủ mới, Sheffield Wednesday - CLB hơn 150 tuổi giờ đối mặt nguy cơ bị xóa sổ trong hệ thống bóng đá Anh chỉ vì lòng tham và sự ngạo mạn của một ông chủ ngoại quốc.
Trên đường Pitch
Sheffield Wednesday
Sheffield United
