Thứ Sáu, 23/05/2025
Zalo

David Raya: Chiếc mũi biến dạng và trái tim không khuất phục

Thứ Năm 24/04/2025 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đã từng có một David Raya điển trai với sống mũi cao và đôi mắt sâu rất đẹp. Nhưng rồi chiếc mũi ấy… từng khiến người ta không dám nhìn.
@trenduongpitch.vn Bí mật sân cỏ số 5: David Raya - Chiếc mũi biến dạng và trái tim không khuất phục #bongda #bongda24h #bongda24hvn #trenduongpitch #thethaomoingay #learnontiktok #footballstory #sportnews #tiktoknews #tdp #football #footballtiktok #footballstories #davidraya #bimatsanco ♬ nhạc nền - Trên đường Pitch

Và David Raya… suýt phải từ giã bóng đá vì một pha va chạm kinh hoàng."

"Trận Blackburn gặp West Brom 27/10/2018, Jay Rodriguez vô tình đá trúng mặt Raya. Mũi anh gần như bị đẩy vào trong hộp sọ. Cầu thủ trên sân thì buồn nôn, còn đối thủ thì chết lặng, theo lời kể của HLV Tony Mowbray với BBC

Người va chạm với David Raya trong pha bóng đó là Jay Rodriguez cũng không thể giấu được sự kinh hoàng: "Chứng kiến cảnh đó thật không hề dễ dàng. Tôi chỉ cố gắng với theo bóng, nhưng dường như tôi đã đá trúng cậu ấy bằng đầu bàn chân của mình. Tôi được báo rằng Raya đã nhập viện, và tôi thật sự buồn vì điều đó".

"Raya phải thở oxy, nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng anh từ chối."

Lý do là gì?

Nếu mổ ngay, anh sẽ phải nghỉ thi đấu 6–8 tuần. Nhưng Raya chọn tiếp tục chiến đấu vì đội bóng. Anh nói: "Tôi có thể thở, có thể bắt bóng, thế là đủ.'"

Hôm nay, David Raya là người gác đền số một của Arsenal. Chiếc mũi biến dạng không làm anh trở nên yếu ớt, mà trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm và tình yêu với khung thành.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

VIDEO: Ruben Amorim: Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

Ruben Amorim khẳng định ông sẵn sàng rời Manchester United mà không cần bất kỳ khoản bồi thường nào nếu như ban lãnh đạo và người hâm mộ không còn tin tưởng ông trên cương vị HLV trưởng.

Xem thêm
top-arrow
X