Anh là linh hồn nơi khung gỗ Barcelona, là mảnh ghép không thể thiếu trong cỗ máy tiki-taka lừng danh. Ngoài kỹ năng cơ bản của thủ môn, Valdes còn biết chơi bóng như cầu thủ thứ mười một trên sân. Sáu danh hiệu La Liga, ba Champions League, hai FIFA Club World Cup... và vô số vinh quang khác khắc tên anh trong đế chế thống trị của Barcelona.
Thế nhưng Valdes chưa bao giờ là kẻ thích ánh đèn truyền thông. Anh từng nói giữa lúc đang ở đỉnh cao: “Khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ biến mất. Tôi sẽ đến nơi mà không ai tìm thấy tôi.”
Và anh thật sự đã làm thế.
Rời sân cỏ năm 2017, Valdes vẫn còn chút nợ với bóng đá. Anh thử làm huấn luyện viên, dẫn đội trẻ Moratalaz, rồi trở lại Barcelona nắm đội U19. Nhưng chỉ vài tháng, anh rời đi vì bất đồng với ban lãnh đạo. Năm 2025, anh lại xuất hiện ở Real Ávila - một đội hạng ba Tây Ban Nha. Chỉ bốn trận, rồi anh từ chức và rồi biến mất.
Theo Marca, những người quen cũ nói anh đã xóa WhatsApp, không để lại dấu vết nào trên mạng. “Anh ấy không trả lời tin nhắn. Giống như anh đã chọn sống ngoài thế giới này,” một người thân kể lại.
Giờ đây, chẳng ai biết Victor Valdes đang ở đâu. Có lẽ, giữa một ngôi làng nhỏ nào đó ở Tây Ban Nha, anh đã từng chạm đỉnh danh vọng, rồi chủ động bước ra khỏi nó, một người khắc kỷ thật sự trong thời đại ai cũng muốn nhận được sự chú ý từ thiên hạ.