![]() |
“Tầm này năm ngoái, khi chúng tôi xem trận gặp Arsenal ở Etihad, hai bố con ngồi gần khu kỹ thuật của họ, rồi xin một chai nước vì lúc đó cần thật.
Họ đưa cho chúng tôi mấy chai, và tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ mang về thôi. Tôi vốn thích trêu đùa, pha trò, đó là con người tôi, tôi không quá nghiêm túc với mọi thứ trong cuộc sống.
Tôi nghĩ sẽ mang nó tới London. Nếu gặp ai ở Euston hay mấy fan Arsenal ở Bắc London, tôi sẽ giơ ra trêu họ.”
Rehman khẳng định hành động của mình trong trận gặp Chelsea chỉ mang tính “cà khịa vui vẻ”, không hề có ý thiếu tôn trọng Arsenal.
“Sau đó tôi có mặt trên sân và nhận ra mình vẫn mang nó trong túi. Khi đội dẫn 3-0, tôi nghĩ: đến lúc rồi, showtime thôi.
Thế là tôi lấy chai ra, và mọi chuyện diễn ra… mà chính tôi cũng không ý thức được. Đến lúc nhận ra thì tôi sốc luôn.”
Ông nhấn mạnh:
“Chỉ là banter thôi, nên mọi người phải hiểu điều đó. Tôi không phải fan cực đoan, tôi là người yêu bóng đá. Tôi tôn trọng trận đấu, tôn trọng người hâm mộ, tôn trọng luật lệ – tất cả.
Tôi với con trai chỉ cầm chai lên miệng, giả vờ uống thôi. Rồi ngay sau đó, mọi người vỗ vai tôi: ‘Ông viral rồi đấy, ông thành meme rồi!’ Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết đưa tay lên miệng vì sốc. Sau đó điện thoại tôi cứ ‘ting ting’ liên tục, hơn 700 tin nhắn WhatsApp.”
Trên đường Pitch

Man City
