“Stuttgart chỉ cần tìm được một kẻ ngu mới chịu trả số tiền đó.” Câu nói ấy lập tức lan khắp châu Âu, biến Woltemade thành đề tài giễu cợt ưa thích của những người ngồi trước màn hình.
Sau 5 trận đá chính trên mọi đấu trường, Woltemade ghi 4 bàn. Anh trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Newcastle lập công ở ba trận đầu tiên tại St James’ Park ở Premier League, bên cạnh hai cái tên bất tử Alan Shearer và Les Ferdinand. Và rồi, lịch sử mở ra thêm một dòng mới: Woltemade là cầu thủ duy nhất của Newcastle ghi bàn ngay trong cả hai trận đầu tiên đá chính ở Premier League lẫn Champions League.
Bàn thắng vào lưới Nottingham Forest trong chiến thắng 2-0 mới đây chỉ là dấu chấm hết cho mọi hoài nghi. Với thân hình gần 2 mét, cách xoay sở khéo léo trong phạm vi hẹp, cùng cú dứt điểm lạnh lùng như thép, Woltemade giờ là điểm nổ đáng sợ nhất của “Chích chòe”. Người ta bắt đầu quên dần Isak, bởi Newcastle đã có một trung phong mang tầm vóc mới, vừa dữ dằn vừa tinh tế.
Đội quân của Eddie Howe tạm đứng thứ 11 với 9 điểm, nhưng những con số không phản ánh hết thứ năng lượng đang dâng trào ở miền Đông Bắc nước Anh. Woltemade chính là hình ảnh cô đọng nhất cho triết lý “dám nghĩ, dám làm” của Newcastle. Một bản hợp đồng từng bị cười nhạo, giờ trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng ở St James’ Park.