Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Hà Nội 1-2 Ninh Bình: Soi bóng mình từ một trận cầu đinh!

Chủ Nhật 19/10/2025 13:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trận cầu tâm điểm vòng 7 LPBank V.League 1 2025/2026 đã khép lại một cách trọn vẹn và cả CLB Hà Nội lẫn Ninh Bình đều có những soi chiếu quý báu về chính mình.

Ninh Bình soi chiếu chính mình từ Hà Nội

Trận cầu tâm điểm của vòng 7 LP Bank V.League 1 2025/2026 kết thúc với thắng lợi 2-1 của Ninh Bình trước Hà Nội. Người hâm mộ đã được chứng kiến một màn so tài mãn nhãn, đầy cảm xúc với một chất lượng chuyên môn rất cao.

Hai đội đều ghi dấu ấn mạnh mẽ ở cả yếu tố chiến thuật lẫn chuyên môn của từng cá nhân. Một sân đấu kín khán giả, một màn trình diễn xuất sắc trên sân và nụ cười của HLV Kim Sang Sik trên khán đài như khép lại một bức tranh bóng đá cuối tuần sôi động và trọn vẹn với người hâm mộ.

Sau trận này, cả hai đội đều có thể soi chiếu chính mình qua “bức tranh” trên sân Hàng Đẫy. Với CLB Ninh Bình, chiến thắng trước Hà Nội FC là lời khẳng định không thể rõ ràng hơn cho vị thế của đội bóng này. Không đơn thuần là một “hiện tượng”, CLB Ninh Bình giờ đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. 

Hà Nội 1-2 Ninh Bình Soi bóng mình từ một trận cầu đinh! 1
CLB Ninh Bình không là một "hiện tượng" nữa, mà là một thế lực thực thụ

Tham vọng của đội bóng cố đô Hoa Lư chắc chắn không dừng ở đó. Sẽ không bất ngờ nếu mục tiêu tiếp theo của Ninh Bình là bước chân vào hàng ngũ của những biểu tượng V.League - như cách CLB Hà Nội đã từng làm.

Thực chất, Ninh Bình cũng đang đi chính con đường mà CLB Hà Nội từng bước đi trong quá khứ. Lịch sử hai đội có nhiều nét tương đồng, cả hai đều thăng hạng “thần tốc” chỉ sau thời gian ngắn chơi ở các giải hạng thấp. Sau khi lên V.League 1, Ninh Bình cũng “chạy đua vũ trang” đem về hàng loạt sao số chất lượng, hệt như cách Hà Nội từng làm cách đây ngót hai thập kỷ. 

Thực chất, đó là “công thức” chung cho thành tích của không ít đội bóng ở V.League. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ có CLB Hà Nội là duy trì được sự ổn định của mình trong suốt thời gian trên. Bước đầu, CLB Ninh Bình đã làm đúng “quy trình” và giờ là lúc đi tìm sự ổn định, đi xây dựng bản sắc. Dù thắng, đội bóng của HLV Albadalejo cần soi chiếu mình trong hình ảnh của Hà Nội FC, để tránh lặp lại viễn cảnh của những “Ninh Bình” khác từng xuất hiện rồi biến mất trong dòng chảy bóng đá nội.

Hà Nội 1-2 Ninh Bình Soi bóng mình từ một trận cầu đinh! 2
Dù mới thăng hạng, Ninh Bình đã có sức hút lớn với người hâm mộ

Cho tới lúc này, có lẽ không ai còn gọi Ninh Bình là hiện tượng nữa. Nói vậy không có nghĩa rằng Ninh Bình đã trở thành biểu tượng của bóng đá Việt. Không ít đội bóng vượt qua ngưỡng hiện tượng, tuy vậy, chỉ còn sót lại một vài cái tên thật sự trở thành biểu tượng. Phần còn lại trở thành tiếc nuối.

Hà Nội soi bóng mình từ trận đấu Ninh Bình

Màn ra mắt của HLV Harry Kewell kết thúc với thất bại đầy nuối tiếc. Ông có lí do để thất vọng, khi Hà Nội FC đã chơi ấn tượng trước một đối thủ đang đạt phong độ cao. Chỉ trong thời gian ngắn, HLV người Australia đã thổi làn gió mới cho CLB Hà Nội vốn đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề.

Cho tới lúc này, Hà Nội FC vẫn là đội bóng thành công bậc nhất lịch sử V.League. Nhưng trong những mùa giải gần đây, CLB Hà Nội không còn duy trì được vị thế vốn có xuyên suốt bề dày lịch sử. Đã có nhiều lí do được đưa ra đằng sau sự sa sút của đội bóng này, từ việc dàn trụ cột dần bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, cho tới những vấn đề trong công tác điều hành, quản trị.

Nhưng tựu chung lại, việc Hà Nội FC sa sút cũng không có gì quá bất ngờ. Bởi thế giới bóng đá luôn vận động không ngừng và có lúc thịnh ắt phải có lúc suy. Trường giang sóng sau xô sóng trước, những đối thủ như Ninh Bình của hiện tại, hay trong quá khứ là Công An Hà Nội, là Viettel liên tục xuất hiện và thách thức vị thế thống trị của Hà Nội FC. 

Hà Nội 1-2 Ninh Bình Soi bóng mình từ một trận cầu đinh! 3
CLB Hà Nội vẫn đang miệt mài tìm lại hào quang xưa

Thực chất, chính sự xuất sắc và ổn định của những “biểu tượng” như CLB Hà Nội đã khích lệ, tạo động lực cho những đội bóng khác cố gắng vươn lên. Và chính từ những đối thủ mới xuất hiện trên đường đua đã kích thích tinh thần cạnh tranh của chính kỷ lục gia V.League. Bởi đội bóng này hiểu rằng nếu không tự làm mới mình, việc bị thay thế chỉ là vấn đề thời gian.

Soi bóng mình sau thất bại trước Ninh Bình, Hà Nội FC có thể nhìn thấy được hình ảnh của chính mình từ quá khứ, thấy được một thế lực mới nổi với khát khao chinh phục ngôi đầu và thấy được cả sự đi xuống rõ rệt so với chính Hà Nội FC từng khuynh đảo V.League.

Thất bại trên sân Hàng Đẫy giống như một cú hích cần thiết với CLB Hà Nội. Đội bóng này hiểu rằng đã tới lúc cần cách mạng, cần thay đổi một cách triệt để nếu không muốn vị thế biểu tượng của mình dần bị thay thế bởi những hiện tượng, những ngôi sao đang lên.

Hà Nội FC có cơ sở để kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng. Bởi khác biệt của đội bóng này nằm ở nền tảng thể thao vững vàng. CLB Hà Nội có kinh tế ổn định, có hệ thống đào tạo trẻ phát triển và có thương hiệu đủ mạnh để hấp dẫn những nhân sự chất lượng - những điều kiện cần và đủ ở một đội bóng hàng đầu!

Tựu chung lại, Ninh Bình mang tới ánh sáng rực rỡ của một buổi bình minh, chói lọi và đầy khát khao chinh phục. Còn Hà Nội giống như ánh hoàng hôn đỏ rực, vẫn đẹp tới nao lòng nhưng lại mang nhiều tiếc nuối về một quá khứ huy hoàng đã qua...

HLV Harry Kewell đau đớn sau trận thua Ninh Bình, chia sẻ về Hoàng HênHLV Harry Kewell đau đớn sau trận thua Ninh Bình, chia sẻ về Hoàng Hên
Trận ra mắt của HLV Harry Kewell trên cương vị thuyền trưởng Hà Nội FC khép lại với thất bại 1-2 trước Ninh Bình, nhưng chiến lược gia người Australia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và cho rằng đội bóng đang đi đúng hướng.
HLV Ninh Bình khen Hoàng Đức như người ngoài hành tinhHLV Ninh Bình khen Hoàng Đức như người ngoài hành tinh
Sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình FC không giấu nổi cảm xúc tự hào về tiền vệ Hoàng Đức.
Hoàng Hên chưa thể giúp Hà Nội giải mã Ninh Bình FCHoàng Hên chưa thể giúp Hà Nội giải mã Ninh Bình FC
Chờ đợi gần nửa năm cho ngày ra mắt đội bóng mới, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) thi đấu tốt, nhưng chưa giúp Hà Nội giành điểm.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CLB Hà Nội ngã ngựa trước Ninh Bình FC: Khi cầm bóng nhiều là chưa đủ

CLB Hà Nội ngã ngựa trước Ninh Bình FC: Khi cầm bóng nhiều là chưa đủ

CLB Hà Nội ngã ngựa trước Ninh Bình FC: Khi cầm bóng nhiều là chưa đủ

Những con số thống kê ở trận Hà Nội 1-2 Ninh Bình tối qua (18/10) đã khắc họa cho một bi kịch: 54% thời lượng kiểm soát bóng, 15 cú sút, gấp đôi đối thủ, nhưng cuối cùng Hà Nội lại tay trắng trước một Ninh Bình chơi thực dụng và biết chớp thời cơ tốt hơn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X