Văn Khang muốn cùng U23 Việt Nam hướng đến trận tranh HCĐ
Trên trang cá nhân, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang đã đăng tải hình ảnh tập thể U23 Việt Nam kèm theo thông điệp đầy cảm xúc: “Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên. Chúng ta còn một trận phía trước, đây là lúc chúng ta nắm tay nhau và tất cả vì màu cờ trên ngực áo”.
Thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ ấy được Văn Khang chia sẻ trong bối cảnh U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đáng tiếc trước U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik lỡ hẹn với trận chung kết, đồng thời phải chuyển hướng sang mục tiêu giành huy chương đồng khi đối đầu U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới.
Bài đăng của thủ quân U23 Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Không chỉ là lời cảm ơn dành cho các cổ động viên, chia sẻ của Văn Khang còn thể hiện tinh thần không bỏ cuộc và quyết tâm đứng dậy sau thất bại của toàn đội. Đây cũng là thông điệp tiếp thêm động lực cho các đồng đội trước thử thách cuối cùng tại giải đấu.
Khuất Văn Khang cùng U23 Việt Nam hướng đến trận đấu với U23 Hàn Quốc |
Trước đó, trong buổi họp báo sau trận bán kết, HLV Kim Sang Sik đã không giấu được sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành vé vào chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng ổn định tinh thần để hướng tới trận tranh hạng Ba.
“Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng.
Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”, HLV Kim chia sẻ.
Dù không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch, ông Kim vẫn khẳng định các học trò có quyền tự hào về những gì đã thể hiện:
“Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ của tôi có thể không phải là những ngôi sao hào nhoáng, nhưng bằng lối chơi tổ chức và tinh thần đồng đội gắn kết, họ đã cùng nhau đi đến bán kết”.