Màn đáp trả của sao U23 Trung Quốc dành cho Đình Bắc
Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ của U23 Trung Quốc cho biết anh đặc biệt ấn tượng với tuyên bố trước trận của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người từng khẳng định U23 Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc với tỷ số 3-0. Trả lời phỏng vấn, Liu Haofan nhắc lại chi tiết này:“Khi trận đấu kết thúc, nhìn lên bảng tỷ số thấy là 3-0, tôi chỉ chờ để hỏi cậu ấy: ‘3-0 rồi, giờ anh nói gì đi!’”.
Bên cạnh đó, Liu Haofan thừa nhận chiến thắng 3-0 mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Theo cầu thủ này, trong suốt trận đấu, anh luôn chờ đợi bàn thắng thứ ba. “Tôi cứ nghĩ mãi về bàn thắng đó, vì như vậy mới có thể đáp lại tuyên bố trước trận của Nguyễn Đình Bắc”, trung vệ U23 Trung Quốc chia sẻ.
Về mặt chuyên môn, U23 Trung Quốc tỏ ra vượt trội so với U23 Việt Nam. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ trình diễn lối chơi phối hợp mạch lạc, điều chưa thể hiện rõ trong bốn trận trước đó. Trước sức ép liên tục từ các pha tổ chức tấn công của đối thủ, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thường xuyên rơi vào thế bị động.
![]() |
U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam trong trận bán kết |
Thống kê cho thấy U23 Trung Quốc tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ có 7 pha dứt điểm và 4 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Tiền đạo Xiang Yuwang, người ghi bàn thắng thứ hai, chia sẻ sau trận:
“Tôi rất vui và xúc động, cảm giác như đang mơ. Khi dẫn 2-0, toàn đội thi đấu thoải mái hơn hẳn, không còn áp lực. Đã vào chung kết rồi, chúng tôi sẽ không còn gánh nặng gì nữa, cứ nhẹ nhàng ra sân và chiến hết mình để hướng tới chức vô địch”.
Ở trận bán kết còn lại diễn ra tối 20/1, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Theo đó, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu U23 Nhật Bản trong trận chung kết, còn U23 Việt Nam sẽ tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.
Trên đường Pitch

Việt Nam U23
