HLV U23 Indonesia họp báo sau trận, trợ lý lên tiếng lý giải
U23 Indonesia đã vượt qua U23 Thái Lan bằng loạt sút luân lưu đầy căng thẳng với kết quả 7-6 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại SVĐ Quốc gia Gelora Bung Karno, tối 25/7.
Đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình của HLV Vanenburg cùng đội U23 Indonesia tại giải đấu năm nay. Trận đấu chứng kiến U23 Thái Lan mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Yotsakorn Burapha ở phút 60. Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ đã kịp quân bình tỉ số ở phút 84 với pha đánh đầu chuẩn xác của Jens Raven sau quả phạt góc được thực hiện bởi Rayhan Hannan.
HLV Gerald Vanenburg không dự họp báo sau trận vì mất giọng |
Dù vắng mặt trong phòng họp báo, HLV Vanenburg đã được trợ lý Frank van Kempen, đồng thời là HLV trưởng đội U20 Indonesia đại diện phát biểu. Ông Van Kempen chia sẻ lý do sự vắng mặt bất ngờ của người đồng nghiệp:
“Ông ấy mất giọng rồi. Trong trận đấu, ông ấy đã hò hét quá nhiều và giờ không thể nói được nữa,” Van Kempen cho biết. “Vì vậy tôi có mặt ở đây thay mặt ông ấy. Với ông ấy, tối nay như thế là đủ rồi.”
Chiến thắng trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Indonesia tiến vào trận chung kết gặp U23 Việt Nam, diễn ra tại Gelora Bung Karno vào ngày 29/7 tới.
“Chúng tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng này. Trận đấu vô cùng khó khăn, cực kỳ khó khăn,” Van Kempen chia sẻ cảm xúc. “90 phút chính thức, rồi hiệp phụ, và sau đó là loạt luân lưu. Chúng tôi vô cùng phấn khích và thực sự rất, rất vui khi đánh bại họ để giành quyền vào chung kết.”
Trong trận bán kết kịch tính tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan, tiền đạo nhập tịch Jens Raven trở thành tâm điểm khi anh bất ngờ dính chấn thương nặng ở những phút cuối hiệp phụ.
Đội trưởng U23 Indonesia, Kadek Arel Piyatna đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi cùng các đồng đội giành vé vào chung kết, với chiến thắng kịch tính trước U23 Thái Lan.