HẾT GIỜ. Man City có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 tại Etihad với cú đúp thuộc về Haaland.
Erling Haaland quá khủng khiếp, Man CIty nhẹ nhàng thâu tóm 3 điểm
Thứ Bảy 18/10/2025 21:00(GMT+7)
Thứ Bảy 18/10/2025 21:00(GMT+7)
James Garner 39 | |
Erling Haaland (Kiến tạo: Nico O'Reilly) 58 | |
Oscar Bobb (Thay: Jeremy Doku) 59 | |
Bernardo Silva (Thay: Tijjani Reijnders) 59 | |
Erling Haaland (Kiến tạo: Savinho) 63 | |
Tim Iroegbunam (Thay: Idrissa Gana Gueye) 70 | |
Merlin Roehl (Thay: Carlos Alcaraz) 70 | |
Thierno Barry (Thay: Beto) 75 | |
Rico Lewis (Thay: Nico O'Reilly) 85 | |
Rayan Cherki (Thay: Savinho) 85 | |
Mateo Kovacic (Thay: Nico Gonzalez) 86 | |
Dwight McNeil (Thay: Kiernan Dewsbury-Hall) 86 | |
Tyler Dibling (Thay: Iliman Ndiaye) 86 | |
Tyler Dibling 90+6' |
Cú đúp nâng tổng số bàn thắng của Halland lên 23 bàn sau 13 trận từ đầu mùa, ở cả cấp độ CLB và đội tuyển. Tottenham là đối thủ duy nhất mà siêu tiền đạo Na Uy chưa chọc thủng lưới khi đối đầu mùa này.
Haaland đã có 11 bàn sau tám vòng Ngoại hạng Anh. Đây mới chỉ là lần thứ ba một cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên trong 8 trận đầu mùa tại giải. Cả ba lần đều do chính Haaland thực hiện, ở các mùa 2022-2023, 2024-2025 và 2025-2026.
![]() |
Cầu thủ 25 tuổi ghi hai bàn ở phút 58 và 63, từ những pha dứt điểm xé tan hàng thủ đội khách. Đó cũng hai khoảnh khắc chất lượng cao, trong một trận đấu nhìn chung ở mức trung bình của hàng công Man City.
Phiên bản Man City của Pep Guardiola lúc này không còn vận hành mượt mà như những đội hình xuất sắc trước đây. Ba điểm được định nghĩa đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Man City tiếp tục thiếu sự kiểm soát tuyệt đối trước đối thủ. Đó chính là lỗ hổng trong lối chơi mà Rodri, người đang gặp vấn đề về gân kheo, thường để lại.
Guardiola có thể hài lòng khi đội bóng của ông đẩy được Everton lùi sâu về sân nhà, trong ngày đội khách không có Jack Grealish do quy định mượn cầu thủ từ đội bóng chủ quản. Hàng thủ của đội khách sớm xộc xệch khi Savinho khống chế bóng bằng ngực rồi tạt vào cho Nico O’Reilly sút chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó, đường chọc khe của Phil Foden nhắm đến Jeremy Doku đang băng vào nhưng cầu thủ Bỉ chậm một nhịp.
Điểm yếu của City cũng dần lộ ra. Đường chuyền của Nathan Ake từ hàng phòng ngự đi thẳng vào chân Iliman Ndiaye, người thoải mái đi bóng bên cánh phải của Everton rồi căng ngang. Beto suýt chút nữa đưa bóng vào lưới Gianluigi Donnarumma, khi thủ môn Italy đã bị bỏ lại phía sau.
Đó là một chuỗi những tình huống đáng chú ý trước khi trận đấu rơi vào thế bế tắc, khi các cầu thủ hai đội bị mắc kẹt ở khu vực giữa sân. Chủ nhà sau đó chọn lối chơi bóng dài. Lần này Foden thực hiện đúng yêu cầu từ quả phạt góc ở cánh phải. Jake O’Brien bật cao đánh đầu vô tình đưa bóng vượt qua Pickford nhưng bóng lại dội xà ngang, giúp hậu vệ cánh Everton tránh được pha phản lưới.
Đến cuối hiệp, Haaland tăng tốc rồi chuyền sang trái cho Tijjani Reijnders. Cú đẩy nhẹ của Reijnders tìm đến Doku, nhưng cú sút của cầu thủ Bỉ bị Pickford cản phá. Hiệp một kết thúc với pha đi bóng và dứt điểm nhanh của Savinho nhưng lại một lần nữa bị thủ môn Everton hóa giải.
Chủ nhà dứt điểm 9 lần so với 3 của đối phương và kiểm soát bóng 67,9%, cho thấy họ chiếm ưu thế lớn trong hiệp đầu. Đầu hiệp hai, một biểu hiện cho sự không hài lòng của Guardiola xuất hiện, khi ông ra hiệu cho Ake chuyền nhanh sang trái thay vì chuyền về theo hướng an toàn hơn. Và khi các học trò làm theo Guardiola, họ được đền đáp. Foden chuyền thoáng cho O’Reilly - người dâng cao bên cánh trái, rồi quan sát và tạt bóng. Haaland bật cao mạnh mẽ và đánh đầu mở tỷ số, giúp ông thầy ăn mừng giải tỏa ngoài đường biên.
Everton đáp trả ngay sau đó. James Garner có mặt trong cấm địa Man City và cú sút của anh chạm vào tay Bernardo Silva – người mới được tung vào sân. Đội khách đòi phạt đền nhưng trọng tài Harrington không phản ứng.
Sau pha bóng khiến Man City phải giật mình, họ lại tìm được niềm vui. Một lần nữa cánh trái trở thành điểm phát động khi Foden chuyền bóng cho Savinho, người vừa đảo cánh trước đó ít phút. Cầu thủ Brazil căng ngang để Haaland dứt điểm chìm, đánh bại Pickford – người có lẽ nên làm tốt hơn khi bóng cận chân.
Trong thời gian bù giờ, tiền đạo Na Uy có hai cơ hội vàng để hoàn tất hat-trick, nhưng anh lại lóng ngóng và bỏ lỡ – một điều hiếm thấy ở Haaland. Trận thắng 2-0 là đủ để Man City giữ đỉnh bảng trong ít giờ, trước khi Arsenal đòi lại nó bằng chiến thắng 1-0 trên sân Fulham.
Man City đã bất bại tám trận gần nhất trên mọi đấu trường, tạm xếp thứ hai Ngoại hạng Anh với 16 điểm, kém Arsenal ba điểm. Thứ Ba tới, thầy trò Guardiola sẽ làm khách trên sân Villarreal ở Champions League.


HẾT GIỜ. Man City có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 tại Etihad với cú đúp thuộc về Haaland.
Haaland thêm một lần bất lực trước Pickford dù khả năng ăn bàn rất rõ rệt. Sẽ là một ngày trọn vẹn nếu anh không bỏ lỡ hai tình huống mười mươi vào cuối trận.
Haaland có cơ hội để hoàn tất cú hattrick nhưng đã không thể đánh bại Pickford trong pha đối mặt.
Everton cần bàn thắng nhưng các đợt triển khai rời rạc, thiếu sự đột biến để xuyên phá hàng thủ Man City.
Man City được hưởng phạt góc nhưng lần này không tạo ra được nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Foden có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Pickford.
HAALAND QUÁ KHỦNG KHIẾP
Không mất nhiều thời gian, Haaland đã ghi bàn thứ 11 chỉ sau 8 vòng đầu tiên tại Premier League 2025/26. Lần này là một cú cứa lòng chân trái không căng nhưng đủ hiểm hóc để đánh bại Pickford.
MAN CITY MỞ TỶ SỐ
Rốt cục, đội chủ nhà cũng có được bàn thắng và người lập công không thể là ai khác ngoài Erling Haaland. Foden chuyền dọc biên trái cho O'Reilly và cầu thủ trẻ này sau khi băng xuống đón bóng đã tạt dọn cỗ, giúp Haaland dễ dàng bật nhảy đánh đầu hạ gục Pickford. Như vậy siêu tiền đạo người Hà Lan đã ghi bàn trong 11 trận ra sân liên tiếp gần đây.
Everton được hưởng đá phạt nhưng pha treo bóng vào lại không làm khó được Donnarumma.
Hiệp 2 đã bắt đầu.
HẾT HIỆP 1. Man City chưa thể dẫn bàn Everton
Man City mau chóng đưa ra câu trả lời với cơ hội dành cho Doku nhưng ngôi sao người Bỉ không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Pickford.
KHÔNG VÀO
Thủ môn Donnarumma vừa phải trổ tài cứu thua cho Man City sau cú xử lý rồi dứt điểm tốt của Ndiaye.
Doku bất ngờ xuất hiện ở cánh phải và tạo ra đột biến với đường chuyền cho Reijnder nhưng cú sút lại đập chân hậu vệ bay ra ngoài.
NGUY HIỂM
Rốt cục, Man City cũng đã có tình huống đáng kể đầu tiên trong trận đấu. Trong một tình huống phạt góc, siêu tiền đạo Haaland đã đánh đầu trúng xà ngang.
Savinho bứt tốc và đón bóng trong vòng cấm để có cơ hội đối mặt với thủ thành Pickford nhưng cầu thủ này sút quá nhẹ, không khác gì chuyền về cho đối thủ.
Man City đã thua 14 trong số 48 trận đấu tại giải VĐQG mà không có Rodri. Trung bình, họ chỉ giành được 1,8 điểm mỗi trận. Thành tích này hoàn toàn trái ngược với khi có anh (Man City ghi trung bình 2,4 điểm mỗi trận).
Nhưng Everton cũng không thoải mái hơn là bao trước trận đấu này. Vì nếu như Man City mất Rodri thì Everton lại vắng Jack Grealish (thỏa thuận với Man City yêu cầu tiền vệ này không được ra sân).
Từ đầu mùa, Everton lộ rõ rằng họ phụ thuộc nhiều vào Grealish ra sao. Có tiền vệ 30 tuổi này, Everton giành trung bình 2,1 điểm/trận còn khi mất anh, điểm số họ có được chỉ là 0,67 điểm/trận
The Toffees sẽ càng khó khăn hơn khi mất Grealish. Bởi lẽ, họ vốn đã sợ Man City. Trong 15 trận gần nhất gặp Man City, Everton thường xuyên thất bại. 5 trận đối đầu vừa qua với Man City, Everton thua tới 4 lần. Với nỗi sợ hãi khi phải làm khách lại mất đi ngôi sao số 1, xem ra Everton khó chống cự Man City…
Man City (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma (25), Matheus Nunes (27), Rúben Dias (3), Nathan Aké (6), Nico O'Reilly (33), Nico González (14), Savinho (26), Tijani Reijnders (4), Phil Foden (47), Jérémy Doku (11), Erling Haaland (9)
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford (1), Jake O'Brien (15), James Tarkowski (6), Michael Keane (5), Vitaliy Mykolenko (16), James Garner (37), Idrissa Gana Gueye (27), Iliman Ndiaye (10), Kiernan Dewsbury-Hall (22), Carlos Alcaraz (24), Beto (9)


| Thay người | |||
| 59’ | Jeremy Doku Oscar Bobb | 70’ | Idrissa Gana Gueye Tim Iroegbunam |
| 59’ | Tijjani Reijnders Bernardo Silva | 70’ | Carlos Alcaraz Merlin Rohl |
| 85’ | Savinho Rayan Cherki | 75’ | Beto Thierno Barry |
| 85’ | Nico O'Reilly Rico Lewis | 86’ | Iliman Ndiaye Tyler Dibling |
| 86’ | Nico Gonzalez Mateo Kovačić | 86’ | Kiernan Dewsbury-Hall Dwight McNeil |
| Cầu thủ dự bị | |||
Joško Gvardiol | Mark Travers | ||
Rayan Cherki | Tom King | ||
Omar Marmoush | Séamus Coleman | ||
James Trafford | Adam Aznou | ||
John Stones | Tyler Dibling | ||
Rico Lewis | Tim Iroegbunam | ||
Mateo Kovačić | Dwight McNeil | ||
Oscar Bobb | Thierno Barry | ||
Bernardo Silva | Merlin Rohl | ||
| Chấn thương và thẻ phạt | |||
Abdukodir Khusanov Chấn thương bàn chân | Nathan Patterson Va chạm | ||
Rayan Aït-Nouri Chấn thương mắt cá | Jarrad Branthwaite Chấn thương gân kheo | ||
Rodri Chấn thương gân kheo | |||
| Huấn luyện viên | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 30 | T T H T H | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 28 | T T B T T | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 24 | B T T T H | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | T B T T T | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | B T H T T | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | T H H B T | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | T H H B T | |
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | B T B B T | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | H T T B T | |
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | B T H T B | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B H B B H | |
| 12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 | T B T B T | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | B B T T H | |
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 | B B H B B | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | T B T T B | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | B H T T B | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | B T T H B | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | T B B B B | |
| 19 | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 | T B B B B | |
| 20 | 13 | 0 | 2 | 11 | -21 | 2 | B B B B B |


