Từ tình huống đá phạt góc, bóng tìm đến vị trí của Lê Văn Đô. Cầu thủ của CAHN dứt điểm sệt nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Chơi lấn lướt, CAHN vẫn không thể đánh bại Bejing Gouan
Thứ Năm 18/09/2025 19:15(GMT+7)
Thứ Năm 18/09/2025 19:15(GMT+7)
Vitao 15 | |
Zhongguo Chi 49 | |
Hao Fang (Thay: Yang Liyu) 60 | |
Jiaao Wei (Thay: Zhang Xizhe) 60 | |
Wu Shaocong (Thay: Michael Ngadeu) 61 | |
Rogerio Alves dos Santos (Thay: Dinh Bac Nguyen) 64 | |
Alan Sebastiao Alexandre (Thay: Leygley Adou) 64 | |
Yuan Zhang 65 | |
Rogerio Alves 73 | |
Cao Yongjing (Thay: Feng Boxuan) 77 | |
Jiang Wenhao (Thay: Nebijan Muhmet) 77 | |
Van Duc Phan (Thay: Stefan Mauk) 90 | |
Dinh Trong Tran (Thay: Viet Anh Bui Hoang) 90 |
Beijing Guoan bất ngờ tung ra đội hình 2 với nhiều cầu thủ dự bị. Ngược lại, CAHN cho thấy quyết tâm cao khi ra sân với lực lượng mạnh nhất gồm 4 ngoại binh chất lượng và 3 cầu thủ nhập tịch. Ở hiệp đầu tiên, các học trò của HLV Mano Polking cầm bóng 56%, triển khai 253 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 79%. Đội khách tỏ ra lấn lướt toàn diện,10 cú dứt điểm, 2 lần trúng đích và quan trọng nhất là bàn mở tỉ số ở phút 15. Từ pha phối hợp trung lộ, Leo Artur dù chậm một nhịp dứt điểm nhưng kịp chuyền ngược để Vitao tung cú sút, đưa CAHN vượt lên dẫn trước.
Tinh thần hưng phấn giúp đại diện Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội. Phút 17, Thành Long phất bóng dài chuẩn xác cho Đình Bắc thoát xuống nhưng cú sút xoay người lại đi chệch cột dọc. Chỉ 5 phút sau, lại là Đình Bắc tạo cơ hội cho Vitao dứt điểm, song bóng không đi trúng đích. Các pha phối hợp biên của CAHN cũng rất đáng chú ý, như cú sút từ góc hẹp của Pendant Quang Vinh phút 27, hay pha ngoặt bóng rồi cứa lòng của Leo Artur phút 37, buộc thủ môn Nureli Abbas phải trổ tài.
Trong khi đó, Beijing Guoan gần như lép vế. Họ chỉ có 194 đường chuyền và vỏn vẹn 4 cú sút, không lần nào đi trúng khung thành. Tình huống nguy hiểm hiếm hoi của CAHN ở cuối hiệp 1 đến từ quả phạt góc phút 45+2, khi Leo Artur treo bóng khó chịu khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo, tiếc rằng Vitao và Gomes đều không thể dứt điểm.
Ngay ở những giây đầu tiên hiệp 2, CAHN có cơ hội nguy hiểm khi Đình Bắc chuyền cho Leo Artur dứt điểm trống trải, nhưng cú cứa lòng lại đi chệch khung thành. Sự phung phí ấy khiến đội khách trả giá. Phút 49, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ CAHN, Chi Zhongguo tung cú sút xa gỡ hòa 1-1 cho Beijing Guoan.
Chỉ ít phút sau, Đình Bắc đi bóng qua hai hậu vệ, vẩy má ngoài nhưng bóng tìm đến cột dọc. Ngay sau đó, từ đường chọc khe tinh tế của Leo, Đình Bắc đối mặt thủ môn Nureli Abbas song không thể ghi bàn. Đến phút 61, đội chủ nhà tung liền ba cầu thủ để làm mới hàng công. CAHN cũng đưa Alan và China vào sân nhằm tăng tốc độ tấn công. Thế nhưng, khi Alan còn chưa kịp nóng máy, thủ môn Nguyễn Filip lại mắc sai lầm nghiêm trọng.
Phút 65, anh chuyền bóng hỏng, vô tình đặt Zhang Yuan vào thế thuận lợi để dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Beijing. Chỉ ba phút sau, Leo Artur thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm trúng cột dọc. Nỗ lực miệt mài cuối cùng được đền đáp ở phút 73, khi China tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa 2-2 cho CAHN. Đến phút 78, Alan bật cao đánh đầu nhưng bóng đi ra ngoài.
Những phút còn lại, cả hai đội đều có cơ hội, trong đó Lê Văn Đô bỏ lỡ thời cơ quý giá. Trận đấu còn nóng bỏng với 11 phút bù giờ cùng nhiều thẻ vàng sau các pha va chạm căng thẳng. Hòa 2-2 trên sân Beijing Guoan là kết quả không tệ, nhưng CAHN có lý do tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.


Từ tình huống đá phạt góc, bóng tìm đến vị trí của Lê Văn Đô. Cầu thủ của CAHN dứt điểm sệt nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Các cầu thủ Bắc Kinh Quốc An dứt điểm liên tiếp nhưng thủ môn Nguyễn Filip và Pendant Quang Vinh kịp thời truy cản.
Leo Artur nhận bóng từ pha đá phạt góc của Lê Văn Đô rồi chuyền vào trong, Rogerio Alves hãm bóng bằng ngực rồi tung ra cú ngả bàn đèn đẹp mắt nhưng đúng vị trí của thủ thành Abbas.
Trận đấu có 9 phút bù giờ.
Cầu thủ hai đội đã có tình huống tranh cãi quyết liệt khiến trận đấu gián đoạn ít phút để trọng tài làm nguội những cái đầu nóng. Cuối cùng có đến 3 tấm thẻ vàng được rút ra.
CAHN GỠ HÒA
Trong một tình huống lộn xộn nơi vòng cấm địa đội chủ nhà, Alves Dos Santos tung ra cú đặt lòng về góc xa khiến thủ thành của Beijing Guoan không thể cản phá.
Từ tình huống phản công, Alan một mình xoay sở trong vòng vây của 4 cầu thủ đối phương rồi chọc khe để Leo Artur thoát xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên trong pha dứt điểm cuối cùng, Leo Artur lại dứt điểm trúng cột dọc.
2-1 CHO BEIJING GOUAN
Thủ thành Filip Nguyễn mắc sai lầm khi chuyền vào trung lộ tạo điều kiện cho Zhang Yuan cướp bóng rồi dứt điểm từ xa. Bóng đi sệt và không quá mạnh nhưng do lỡ đà nên Filip Nguyễn không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Beijing Guoan 2-1 CAHN.
CAHN có rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng chưa thể tận dụng thành công. Từ đường chuyền đổi cánh của Thành Long, bóng được Leo Artur nhả lại cho Đình Bắc dứt điểm trong vòng cấm nhưng đúng vào thủ thành đối phương.
BEIJING GOUAN GỠ HÒA
Từ pha nhả bóng của đồng đội trước khu vực 16m50, Chi Zhongguo tung ra cú sút sệt với lực căng khiến thủ thành Filip Nguyễn dù đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho CAHN. Tỉ số của trận đấu là Beijing Guoan 1-1 CAHN.
Đình Bắc xoay xở hay, sau đó chuyền bóng để Leo Artur thoát xuống và đối mặt với thủ môn. Nhưng cuối cùng, Leo Artur lại dứt điểm ra ngoài không ngờ.
Hiệp 2 đã bắt đầu.
HẾT HIỆP 1. CAHN tạm dẫn chủ nhà Beijing Guoan (Trung Quốc) với tỷ số 1-0.
Dù chủ động chơi chậm để giảm nhịp độ trận đấu trong thời gian cuối hiệp một nhưng những pha phản công của CAHN luôn khiến Beijng Guoan gặp rất nhiều khó khăn để ngăn chặn.
KHÔNG VÀO
Giành được bóng ở khu vực giữa sân, Mauk đi bóng thẳng vào trung lộ rồi chuyền bóng cho Leo Artur đã di chuyển vào vòng cấm. Leo Artur tung ra cú sút bằng lòng trong khiến thủ thành Abbas phải mất hai nhịp với có thể bắt được bóng.
Yang Liyu dễ dàng vượt qua Adou Minh, tiếp đấy sút bóng đi chìm khó chịu. May cho thủ môn Nguyễn Filip khi bóng đi không trúng khung thành.
Trận mở màn cúp châu lục của CAHN được dự báo sẽ vô cùng khó khăn khi thầy trò HLV Mano Polking phải hành quân đến sân của Beijing Guoan (thường gọi là Bắc Kinh Quốc An) đội bóng đang có phong độ ấn tượng tại giải VĐQG Trung Quốc.
Điều đáng chú ý nhất trong danh sách đăng ký của CAHN chính là sự vắng mặt của Quang Hải. Đây là bất ngờ lớn, bởi tiền vệ này vốn được xem như nhân tố quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa. Có thể Quang Hải gặp vấn đề sức khỏe hoặc chấn thương nhẹ, cũng có thể HLV Polking muốn giữ anh cho trận đấu với Cebu (Philippines) vào ngày 24/9 tới. Một khả năng khác là yếu tố chiến thuật: Quang Hải không phải mẫu cầu thủ mạnh về thể hình và sức mạnh, trong khi đối thủ Beijing Guoan nổi tiếng với lối chơi áp sát nhanh, quyết liệt.
Đội bóng Trung Quốc sở hữu nhiều cầu thủ cơ bắp và giàu sức chiến đấu như Guga hay Sergio. Trước đối thủ như vậy, việc dùng một tiền vệ thiên về kỹ thuật, nhỏ con như Quang Hải có thể khiến CAHN gặp bất lợi. Vì thế, HLV Polking dường như lựa chọn tuyến giữa “cứng cáp” hơn để hạn chế sức mạnh từ phía đối phương.
Ngoài ra, CAHN còn lo lắng với tình hình chấn thương của tiền đạo chủ lực Alan Grafite. Chân sút người Brazil bị đau bắp chân và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Cần nhớ, Alan đang là điểm tựa lớn nhất trên hàng công CAHN. Tính đến nay, anh đã ghi 7 bàn trên mọi đấu trường, là ngoại binh có phong độ ghi bàn ấn tượng bậc nhất tại V.League. Rõ ràng, việc thiếu vắng “cỗ máy ghi bàn” này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công của CAHN.
Phong độ của CAHN tại V.League trước trận đấu này khá tích cực. Họ vừa thắng Hải Phòng 2-1, trước đó vượt qua Hà Nội FC 4-2, Bình Dương 3-0 và hòa Thể Công 1-1, qua đó nối dài chuỗi 4 trận bất bại. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường châu lục, mọi chuyện lại khó khăn hơn. Thất bại 1-2 trước Pathum United (Thái Lan) cho thấy CAHN vẫn còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh khi đối đầu những đối thủ mạnh trong khu vực.
Trong khi đó, Beijing Guoan đang thể hiện sức mạnh đáng kể. Sau 24 vòng tại giải VĐQG Trung Quốc mùa này, họ có 14 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ thua 4, hiện đứng thứ 4/16 với 48 điểm. Đặc biệt, phong độ sân nhà cực kỳ ấn tượng: thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất tại tổ ấm, Beijing Guoan đã “hủy diệt” Yunnan Yukun 7-0 và thắng Wuhan Three Towns 4-0.
HLV Mano Polking thừa nhận đây sẽ là thử thách cực lớn, song ông cũng khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt sau chuỗi kết quả khả quan ở V.League. Dù vậy, khoảng trống Quang Hải để lại ở tuyến giữa cùng nỗi lo về Alan chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh tổng thể. Trách nhiệm ghi bàn sẽ dồn nhiều hơn lên vai Leo Artur, nhưng để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Beijing Guoan rõ ràng là không dễ.
Trận đấu này vì thế mang ý nghĩa như một phép thử quan trọng với CAHN. Nó không chỉ kiểm chứng bản lĩnh của nhà vô địch V.League khi bước ra sân chơi châu lục, mà còn là cơ hội để HLV Polking tìm ra phương án thay thế trong trường hợp vắng trụ cột.
Beijing Guoan: Nureli Abbas (33), He Yupeng (3), Michael Ngadeu (5), Feng Boxuan (16), Shuangjie Fan (30), Yuan Zhang (21), Nebijan Muhmet (19), Chi Zhongguo (6), Zhang Xizhe (10), Wang Ziming (20), Yang Liyu (17)
CAHN: Filip Nguyen (1), Hugo Gomes (3), Leygley Adou (38), Viet Anh Bui Hoang (68), Jason Pendant (7), Vitao (8), Thanh Long Le Pham (11), Le Van Do (88), Stefan Mauk (6), Dinh Bac Nguyen (9), Leonardo Arthur de Melo (10)
| Thay người | |||
| 60’ | Yang Liyu Hao Fang | 64’ | Dinh Bac Nguyen Rogerio Alves dos Santos |
| 60’ | Zhang Xizhe Jiaao Wei | 64’ | Leygley Adou Alan Sebastiao Alexandre |
| 61’ | Michael Ngadeu Wu Shaocong | 90’ | Stefan Mauk Van Duc Phan |
| 77’ | Nebijan Muhmet Jiang Wenhao | 90’ | Viet Anh Bui Hoang Dinh Trong Tran |
| 77’ | Feng Boxuan Cao Yongjing | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Wu Shaocong | Ly Duc Pham | ||
Li Lei | Van Toan Hoang | ||
Serginho | Xuan Thinh Bui | ||
Zhang Yuning | Van Duc Phan | ||
Lin Liangming | Dinh Trong Tran | ||
Hao Fang | Pham Minh Phuc | ||
Bai Yang | Tran Dinh Minh Hoang | ||
Ruiyue Li | Ha Van Phuong | ||
Jiang Wenhao | Nguyen Van Duc | ||
Cao Yongjing | Rogerio Alves dos Santos | ||
Jiaao Wei | Due Nam Tran | ||
Tuluo Zheng | Alan Sebastiao Alexandre | ||
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | T | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | T | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | ||
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |


