Kết quả chung cuộc Southampton vs Man City (0-0)
Man City đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 7). Riêng tại Premier League, The Citizens đã thắng liền 4 trận, dài nhất mùa này. Nhờ vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua Top 5 khốc liệt.
Haaland trở lại sau chấn thương nhưng đã chơi mờ nhạt |
Vòng này, Man City tuy phải làm khách nhưng đối thủ chỉ là Southampton cuối bảng đã chắc chắn rớt hạng. So với trận gần nhất thắng Wolves, HLV Pep Guardiola thực hiện một số điều chỉnh trong danh sách xuất phát mà nổi bật nhất là màn tái xuất của tay săn bàn số 1 Erling Haaland sau vài tháng dưỡng thương. Một Phil Foden sa sút mạnh mẽ mùa này cũng ra sân từ đầu.
Do đối thủ quá yếu và thua kém mọi mặt nên chẳng có gì ngạc nhiên khi các vị khách lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên dù cầm bóng vượt trội (chưa bao giờ dưới 70%) và tấn công từ mọi hướng nhưng phải sau hơn 30 phút thi đấu, Man xanh mới có được cơ hội đáng kể đầu tiên đến từ cú sút phạt ngay sát vạch 16m50 đưa bóng bay sạt xà ngang của tiền vệ De Bruyne.
Song đó cũng là tất cả những gì "cựu vương" làm được trong 45 phút đầu tiên. Thực ra khoảng thời gian cuối, De Bruyne có thêm một cơ hội phá vỡ bế tắc từ chấm đá phạt nhưng rốt cục tiền vệ kỳ cựu người Bỉ còn không sút qua nổi hàng rào chắn.
Man City hòa thất vọng |
Ngay đầu hiệp 2, Pep Guardiola tung Doku vào sân nhằm cải thiện hàng công song tình hình không biến chuyển bao nhiêu khi Man City vẫn cực kỳ bế tắc trong việc công phá hệ thống phòng ngự dày đặc trước cầu môn. Đôi lần dàn sao đội khách xuyên thủng được bức tường bê-tông đó thì vẫn còn Ramsdale vô cùng vững chắc nơi khung gỗ.
Những phút cuối trận, Manchester City dồn toàn lực tấn công, tung vào sân thêm nhiều cầu thủ tấn công như Savinho, Omar Marmoush và Nico O’Reilly. Thế nhưng, tất cả nỗ lực đều vô vọng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là cú dứt điểm lên trời của O’Reilly trong thế không bị ai kèm, cách khung thành chỉ vài mét.
Ngoài ra, Marmoush còn dứt điểm trúng xà ngang. Không thể giải nổi bài toán ghi bàn, Man CIty đành chấp nhận trận hòa 0-0 thất vọng với đội cuối bảng. Tổng thể cả trận, đội khách dứt điểm tới 26 lần, nhiều gấp 13 lần đối thủ, nhưng đã không thể ghi bàn nào.
Southampton xứng đáng có điểm |
Một điểm này giúp Southampton vượt qua thành tích tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của Derby County, chỉ 11 điểm mùa giải 2007-2008. Còn Man City có nguy cơ bị đẩy xuống thứ tư, nếu trận đấu giữa Newcastle và Chelsea ở vòng này phân thắng bại.
Hơn nữa, thầy trò Pep Guardiola có thể bị Nottingham Forest và Aston Villa rút ngắn cách biệt xuống hai điểm. Khi đó, cuộc đua đứng trong Top 5 Ngoại hạng sẽ căng thẳng ở hai vòng cuối. Không có gì đảm bảo Man City sẽ giữ được vị trí thứ ba hiện tại.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU SOUTHAMPTON VS MAN CITY
Southampton: Aaron Ramsdale, Taylor Harwood-Bellis, Jan Bednarek, Jack Stephens, James Bree, Flynn Downes, Lesley Ugochukwu (Aribo 46'), Welington (Manning 88'), Mateus Fernandes (Smallboneo 90'), Kamaldeen Sulemana (Stewart 88'), Tyler Dibling (Archer 66').
Man City: Ederson, Rico Lewis (O'Reilly 76'), Manuel Akanji, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Marmoush 85'), Bernardo Silva, James McAtee (Doku 46'), Kevin De Bruyne, Phil Foden (Savinho 76'), Erling Haaland.