Kết quả chung cuộc Real Madrid vs Al Hilal (1-1)
Ghi bàn: Gonzalo Garcia 34' - Ruben Neves 41'
Sau mùa giải 2024/25, Xabi Alonso đã chia tay Bayer Leverkusen để trở lại chốn xưa dẫn dắt Real Madrid. Trong khi đó, HLV Simone Inzaghi cũng chấm dứt mối lương duyên với Inter Milan mà nguyên nhân một phần do sự thất bại toàn tập ở mùa vừa rồi mà đỉnh điểm là trận thua kinh hoàng 0-5 trước PSG tại chung kết Champions League.
Tuy ra đi "không kèn không trống" nhưng đừng quên Simone Inzaghi đã mang về cho Inter Milan tổng cộng 6 danh hiệu và hai lần đưa đội bóng lọt vào chung kết Champions League chỉ trong vòng 4 năm. Phía đối diện, Xabi Alonso đã giúp Leverkusen chấm dứt sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga bằng chức vô địch ở mùa giải 2023/24. Đáng chú ý, họ đều thành công dù không được đầu tư quá mạnh mẽ.
Gonzalo Garcia (số 30) đưa Real Madrid vươn lên |
Trong trận cầu ra mắt Real Madrid, HLV Xabi Alonso đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 với thành phần chính là những trụ cột dưới thời của người tiền nhiệm vĩ đại Carlo Ancelotti. Tuy nhiên ngôi sao số 1 đội bóng, Kylian Mbappe lại không thể thi đấu do bị ốm và nhà cầm quân người TBN đã bố trí tiền đạo sinh năm 2004, Gonzalo Garcia thi đấu trên hàng công bên cạnh bộ đôi người Brazil Rodrygo vs Vinicius.
Sự khác biệt nhất của Real Madrid phiên bản Alonso nhiều khả năng nằm ở hàng thủ sau khi họ đã chiêu mộ được 2 tân binh: hậu vệ phải Arnold cùng trung vệ Huijsen. Cả hai sớm được trình làng trong sự mong ngóng của CĐV. Còn tại tuyến giữa, Tchouameni sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp và mở đường cho hai đồng đội thiên về tấn công: Valverde vs Bellingham thoải mái tung hoành.
Phía đối diện, tân HLV Simone Inzaghi của Al Hilal tung đội hình xuất phát gồm tận 8 ngoại binh và đa phần từng "có số má" khi chơi bóng tại châu Âu. Có thể kể ra Joan Cancelo (Man City, Juventus, Barca); Renan Lodi (Atletico Madrid), Koulibaly (Napoli), Ruben Neves (Wolves), Malcom (Barca) hay Milinkovic-Savic (Lazio). Ngoài ra không thể không nhắc đến tiền đạo số 1 Mitrovic vắng mặt do chấn thương.
Ruben Neves gỡ hòa từ chấm 11m |
Với lực lượng "hoành tráng" như vậy, Al Hilal đã chơi một hiệp đầu có phần lấn lướt Real Madrid hùng mạnh. Tổng thể đại diện của Saudi Arabia đã cầm bóng 55%, tung ra 11 cú dứt điểm (so với 5 của đội bóng Hoàng gia TBN). Phút 19, Renan Lodi đã làm tung mành lưới Courtois sau một đợt phản công nhanh nhưng bàn thắng bị từ chối bởi lỗi việt vị.
Tuy vậy bằng bản lĩnh và đẳng cấp của mình, Real Madrid mới là đội mở được tỷ số. Phút 34, Real Madrid tổ chức tấn công thần tốc từ phần sân nhà và Rodrygo sau cùng thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để người đồng đội trẻ Gonzalo Garcia lập công trong lần đầu tiên được đá chính ở Real Madrid.
Song lợi thế dẫn bàn của Los Blancos không tồn tại quá lâu. Phút 39, Al Hilal được hưởng 11m sau khi Raul Asencio được xác định đã phạm lỗi với Marcos Leonardo trong khu cấm địa và tuyển thủ Bồ Đào Nha, Ruben Neves đã thực hiện thành công cú đá phạt đền, đưa cuộc chơi trở lại vạch xuất phát.
Nỗi thất vọng của Valverde khi sút hỏng 11m vào cuối trận |
Trước khi hiệp 1 khép lai, đội bóng Saudi Arabia suýt có bàn thứ 2 với cú cứa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Al-Dawsari. Ngay đầu hiệp 2, Real Madrid đưa ra câu trả lời thích đáng. Arda Guler vừa vào sân đã có cú dứt điểm trái phá đưa bóng dội vào xà ngang và kế đến, Gonzalo García bật cao đánh đầu nhưng bị thủ môn Bono chặn lại trước vạch vôi.
Nhìn chung nhờ vào một số điều chỉnh nhân sự của HLV Xabi Alonso trong hiệp 2 mà đội bóng Hoàng gia TBN có thế trận tốt hơn nhưng bàn thứ 2 đã nhất quyết lẩn trốn họ cho đến tận tiếng còi mãn cuộc.
Thực ra vào những phút cuối, Real Madrid đứng trước cơ hội lớn định đoạt cuộc chơi khi được trọng tài cho hưởng 11m sau tình huống Al Qahtani "gạt tay trúng má" Fran Garcia. Tuy nhiên, Valverde đã gây thất vọng tràn trề khi không thắng được Bono - thủ môn người Morocco từng gây sốt tại VCK World Cup 2022.
Vậy là, HLV Xabi Alonso không thể có được niềm vui trong trận ra mắt Real Madrid nhưng xét thế trận trên sân thì Al Hilal xứng đáng giành điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU REAL MADRID VS AL HILAL
Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold (Vázquez 65'), Raul Asencio (Güler 46'), Dean Huijsen, Fran García, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham (Modric 84'), Rodrygo (Brahim Diaz 65'), Gonzalo García, Vinicius Junior (Victor Munoz 80').
Al Hilal: Bono, Joao Cancelo (Al-Yami 64'), Hassan Al-Tombakti, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi (Al-Harbi 83'), Ruben Neves, Nasser Al-Dawsari (Kanno 76'), Malcom (Al-Qahtani 64'), Sergej Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari, Marcos Leonardo (Al Juwayr 83').