Thứ Tư, 14/01/2026
Zalo

Tân binh Semenyo tiếp tục lập công, Man City đặt một chân vào chung kết Carabao Cup

Thứ Tư 14/01/2026 04:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cầu thủ người Ghana vừa cập bến Etihad cách đây chưa lâu theo bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng đã ghi bàn trận thứ 2 liên tiếp, giúp Man City đánh bại Newcastle ngay trên sân đối phương.

Kết quả chung cuộc Newcastle vs Man City (0-2)

Ghi bàn: Semenyo 53'; Cherki 90'+9

Cuối tuần vừa rồi, cả hai đội đều hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng 3 FA Cup, nhưng Newcastle đã phải trải qua cuộc đấu vô cùng nhọc nhằn và tốn sức khi chỉ có thể hạ gục Bournemouth trên chấm luân phiên 11m. Ngược lại, Man City đã chơi một trận như đấu tập, vùi dập đội bóng từ League One, Exeter với tỉ số lên đến ... 10-1.

1768339180263_wide_galleryImage_NEWCASTLE_UPON_TYNE_ENGLA
Tân binh Semenyo hòa nhập quá nhanh vào môi trường Man City

So với chiến thắng đó, Man City thực hiện một số sự điều chỉnh nhưng vẫn giữ lại vị trí thủ môn (Trafford được mặc định dùng cho các trận đá cúp nội địa nên trận thứ 2 liên tiếp được bắt chính) lẫn cặp trung vệ (do không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn vì sự thiếu vắng nhân sự). Matheus Nunes thay Rico Lewis ở hành lang phải của hệ thống phòng ngự, Nico O'Reilly được bố trí đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ - vai trò vốn thuộc về Rodri.

Foden và Bernando Silva là cặp tiền vệ giữa nhô cao trong sơ đồ 4-1-4-1. Tân binh Semenyo tiếp tục được đá chính sau màn ra mắt suôn sẻ và thi đấu bên cánh còn lại là Jeremy Doku (thay Cherki). Với đội hình đương nhiên mạnh nhưng Man City vẫn gặp nhiều khó khăn bởi đơn giản Newcastle đâu tầm thường, đặc biệt trên sân nhà (13 trận liên tiếp bất bại, thắng đến 11 và không hôm nào ghi dưới 2 bàn).

Thậm chí Newcastle mới là đội trội hơn về số cơ hội tạo ra được trong hiệp 1 dù rằng cũng chẳng có tình huống nào thực sự đáng nói. Nhìn chung 45 phút đầu diễn ra không thật sự chất lượng như kỳ vọng của giới mộ điệu. Phải đến đầu hiệp 2, Man City mới có pha bóng thực sự nguy hiểm đầu tiên đến từ cú phá bóng của .... Gordon - một tiền đạo đối phương và Nick Pope phải rất vất vả mới có thể tóm gọn trái bóng trên vạch vôi.

1768337137773_wide_galleryImage_Soccer_Football_Carabao_C
Haaland dạo gần đây có dấu hiệu xuống phong độ

Ngay sau đó, Newcastle trả lời bằng tình huống Wissa tung người đánh đầu khiến thủ môn Trafford phải vất vả cứu thua và kế đến, Guimaraes không gặp may với pha dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc. Tuy nhiên cũng chỉ đến phút 53, tỷ số đã được mở.

Doku có màn khuấy đảo cánh trái - điều anh làm không ít lần từ đầu trận nhưng lần này, cầu thủ người Bỉ đã thực hiện đường căng ngang chuẩn mực nên dù Bernando Silva không chạm được vào bóng thì phía sau Semenyo thoải mái tiếp ứng, kết thúc cận thành để trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn cho đội bóng mới.

Đến phút 63, vẫn là tân binh sinh năm 2000 tung chân ta-lông đưa bóng vào lưới trong một tình huống phạt góc. Tuy nhiên sau vài phút check VAR kỹ càng, trọng tài chính đã phủ quyết bàn thắng với lý do Haaland rơi vào thế việt vị khi đang ở vị trí ảnh hưởng trực tiếp tới pha dứt điểm của Semenyo.

gettyimages-2256138348-2048x2048
Cherki (số 10) ấn định chiến thắng 2-0 vào phút bù giờ cuối cùng

Dù may mắn thoát khỏi bàn thua có thể định đoạt luôn tấm vé dự chung kết Cúp Liên đoàn Anh (còn trận lượt về trên sân Etihad sau đây vài tuần) nhưng Newcastle không vi thế chơi hay hơn mà chỉ có thể loay hoay trong thế trận được Man City giăng ra. Cố lắm họ mới có được một tình huống ra hồn nhưng không thể chuyển hóa thành công.

Tuy nhiên 2-0 dành cho Man City mới là kết quả chung cuộc của trận bán kết lượt đi Carabao Cup 2025/26. Đúng vào những giây cuối cùng (phút 90'+9), đội khách phối hợp cực kỳ ăn ý bên cánh trái trước khi Aït-Nouri mới trở lại sau AFCON 2025 xâm nhập vùng cấm địa rồi chuyền cho Cherki dứt điểm một chạm chuẩn xác hạ gục Nick Pope.

Như vậy với thắng lợi 2 bàn cách biệt, Man City đã đặt một chân vào chung kết sân chơi mà lần gần nhất họ vô địch đã từ năm 2020.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU NEWCASTLE VS MAN CITY

Newcastle: Nick Pope, Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Jacob Ramsey (Tonali 69'), Bruno Guimaraes (Trippier 87'), Joelinton, Jacob Murphy (Barnes 45'), Yoane Wissa (Woltemade 69'), Anthony Gordon (Elanga 69').

Manchester City: James Trafford, Matheus Nunes (Lewis 62'), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Ake (Aït-Nouri 88'), Nico O'Reilly (Rodri 62'), Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Phil Foden (Reijnders 62'), Jeremy Doku (Cherki 77'), Erling Haaland.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X