Kết quả chung cuộc MU vs Brighton (4-2)
Ghi bàn: Cunha (24'), Casemiro (33'), Mbeumo (61', 90'+7) - Welbeck (74'), Kostoulas (90'+3)
Tinh thần của MU lên rất cao sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Hãy nhớ rằng sau gần 10 năm (từ tháng 1/2016), "Quỷ đỏ" mới lại ca khúc khải hoàn tại Anfield. Riêng cá nhân HLV Ruben Amorim thì lần đầu tiên, ông giành được 2 chiến thắng liên tiếp cùng MU tại Premier League.
Tuy nhiên xét một cách khách quan, lối chơi của MU vẫn chưa mấy thuyết phục. Bên cạnh đó, hàng tấn công của Liverpool nếu không chơi dưới phong độ (Salah, Isak) thì lại quá đen đủi (Gakpo với 3 lần dứt điểm trúng khung gỗ).
Danh sách xuất phát của MU |
Trong cuộc đón tiếp Brighton - "khắc tinh" của đội nhà mấy năm gần đây (thua 6/7 cuộc đụng độ tại Premier League) - HLV Ruben Amorim đã thực hiện hai sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát so với trận thắng Liverpool. Người hùng Maguire đã dính chấn thương sau đêm huyền diệu ở Anfield và được thay bằng Leny Yoro còn Mason Mount bị đẩy lên băng ghế dự bị, để lại suất đá cắm trên hàng công cho trung phong đích thực Sesko.
Ngay phút đầu tiên, MU đã có được tình huống nguy hiểm khi Mbeumo tạt bóng thuận lợi từ cánh phải và đội trưởng Bruno Fernnandes có mặt thực hiện cú lắc đầu nhưng không trúng mục tiêu. Tuy nhiên Brighton thực sự khó chịu với lối chơi khoa học và cực kỳ kỷ luật, qua đó tạo được thế trận cân bằng.
Phút 15, Danny Welbeck được đồng đội trao cơ hội một lần nữa sút tung lưới đội bóng cũ nhưng cú đá chân trái của tiền đạo này không đủ khó để hạ gục Lammens. MU có câu trả lời thích đáng với cú đá trái phá của Cunha từ ngoài vạch 16m50 và Verbruggen đã phải trổ tài cứu cho Brighton khỏi bàn thua mười mươi.
Cunha có bàn thắng đầu tiên cho MU |
Thế nhưng đến phút 24, Verbruggen đã phải bó tay trước một tình huống bắn phá chất lượng khác của Cunha bên ngoài vòng cấm địa. Rốt cục, tiền đạo người Brazil cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU sau 25 pha dứt điểm các loại.
MU chơi phấn chấn hơn hẳn sau khi mở được tỷ số và cách biệt sớm được gia tăng. Từ tình huống để mất bóng bên phần sân nhà của đối thủ, Casemiro xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút chân phải và bóng đã trúng vào lưng Ayari đổi hướng, khiến thủ môn Verbruggen đành bất lực.
Lẽ ra tỷ số của hiệp 1 phải là 3-0 nếu như phút 44 Sesko không dứt điểm ra ngoài khá thất vọng sau đường chuyền dọn cỗ của Mbeumo - tân binh sớm trở thành trụ cột quan trọng bậc nhất tại Old Trafford nhờ phong cách chơi đầy năng lượng và hiệu quả cao.
Casemiro thi đấu hiệu quả từ công đến thủ |
Đầu hiệp 2 tới lượt Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội ăn bàn sau nỗ lực của Amad Diallo rồi Cunha. Phút 56, Sesko tính trổ tài sút xa như hai người đồng đội ghi bàn trước đó nhưng Verbruggen đã chặn đứng thành công.
Dẫu vậy bàn thứ 3 cũng đã đến với bầy "Quỷ đỏ". Phút 61, khối đội hình dâng cao gây áp lực đã giúp MU đoạt bóng bên phần sân đối phương và từ đây Sesko chuyền bóng tới vị trí của Mbeumo. Cầu thủ người Cameroon dẫn vài nhịp vào khu cấm địa rồi dứt điểm "xâu kim" Dunk, khiến Verbruggen đành bất lực.
Phút 71, Bruno Fernandes đoạt được bóng gần khu cấm địa Brighton và mau chóng căng ngang vừa vặn cho Mbeumo dứt điểm chân trái một chạm song bóng đã sượt vào cột dọc. Tuy nhiên MU rốt cục đã chẳng thể có một thắng lợi thực sự thuyết phục.
Đầu tiên "người cũ" Welbeck có lần thứ 7 chọc thủng lưới MU bằng cú đá phạt thần sầu. Sau đó Kostoulas đã di chuyển đón quả phạt góc của James Milner để đánh đầu hạ gục Lammens. Khi này, kim đồng hồ đã chỉ sang phút bù giờ thứ 2.
Năm phút còn lại, Brighton chẳng những không thể tạo ra kỳ tích mà còn phải nhận bàn thua thứ 4. Tiếp tục là một tình huống cắt bóng thành công bên phần sân đội khách, Mainoo lập tức chuyền lên đến chỗ của Bruno Fernandes nhưng tiền vệ người BĐN như có mắt sau lưng đã bỏ bóng khôn ngoan, để giúp Mbeumo hoàn tất cú đúp ấn định thắng lợi 4-2.
Dù có những giây phút lo lắng sau khi dẫn 3 bàn nhưng điều quan trọng MU vẫn có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp - điều họ chưa từng làm được suốt 14 tháng qua.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MU VS BRIGHTON
Manchester United: Senne Lammens, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw (Heaven 65'), Amad Diallo (Dorgu 70'), Casemiro (Mainoo 70'), Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha (Ugarte 82'), Benjamin Sesko (Zirkzee 82').
Brighton: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadıoglu, Carlos Baleba (Milner 60'), Yasin Ayari (Gomez 59'), Yankuba Minteh, Georginio Rutter (Kostoulas 79'), Maxime De Cuyper (Watson 59'), Danny Welbeck.
Kết quả - BXH Ngoại hạng Anh 2025/26 hôm nay