Kết quả chung cuộc Man City vs Napoli (2-0)
Ghi bàn: Haaland 56'; Doku 65'
Thẻ đỏ: Di Lorenzo (Napoli, 21')
Sau mùa giải 2024/25 thất bại toàn tập, HLV Guardiola đã thuyết phục ban lãnh đạo Man City tiếp tục bỏ ra hơn 200 triệu euro để đón tân binh dù hồi đầu năm nay, họ từng chi không ít cho việc bổ sung lực lượng. Tuy vậy, vị thế của The Citizens chưa được cải thiện rõ rệt, thậm chí đã thua 2/4 vòng đầu tiên tại Premier League 2025/26.
Danh sách thi đấu của Man City |
Tại đấu trường Champions League, Man City cũng không được đánh giá cao về cơ hội vô địch. Trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League, Man City đã thắng thuyết phục người hàng xóm Man Utd 3 bàn không gỡ. Dường như HLV Guardiola cực kỳ hài lòng về chiến thắng đó.
Chẳng thế mà "Pep đại đế" đã quyết định giữ nguyên danh sách xuất phát trận thứ 2 liên tiếp - điều rất hiếm khi xảy ra trong quá khứ bởi ông nổi tiếng thích "xoay vòng nhân sự" bất kể đối thủ là ai.
Trong khi đó, cái tên đáng chú ý nhất của các vị khách Napoli dĩ nhiên không thể là ai khác ngoài Kevin De Bruyne - biểu tượng bất tử tại sân Etihad, đóng góp lớn vào 19 danh hiệu lớn nhỏ trong 10 năm khoác áo Man City. Ngoài De Bruyne thì cần phải nhắc đến cả Scott McTominay - Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2024/25 và cả Rasmus Hojlund - tiền đạo mới nhập từ Manchester United.
Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của Di Lorenzo |
Song về mặt chuyên môn, Man City đương nhiên vẫn vượt trội hoàn toàn. Cộng thêm ưu thế sân nhà thì chẳng có gì khó hiểu khi đội bóng Anh áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thủ môn Milinkovic-Savic sớm phải ra tay sau cú sút xa uy lực của Reijnders - tiền vệ mùa trước còn khoác áo AC Milan, đối thủ của Napoli tại giải VĐQG Italia.
Nhưng Napoli cũng có được một pha đáp trả thích đáng với cú đánh đầu của Beukema trong một tình huống phạt góc, buộc Donnarumma phải trổ tài ngay trên vạch vôi. Đến phút 21, Man City được hưởng lợi thế lớn về mặt nhân sự khi Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Haaland đang trong thế lao xuống đón bóng ngay trước khu cấm địa.
Thế là, màn trở về Etihad của De Bruyne kết thúc chóng vánh khi HLV Conte buộc phải hy sinh tiền vệ kỳ cựu người Bỉ để lấy chỗ cho hậu vệ Mathias Olivera nhằm trám vào khoảng trống của Di Lorenzo nơi hàng phòng ngự. CĐV chủ nhà giăng biểu ngữ và hát vang tên của De Bruyne khi anh rời sân, nhưng cựu cầu thủ Man City không thế giấu sự thất vọng với quyết định của Antonio Conte.
Haaland khai thông bế tắc cho Man City |
Dĩ nhiên với ưu thế hơn người, Man City càng dồn lực tấn công một cách điên cuồng nhưng không làm sao khoan thủng nổi hệ thống phòng ngự kiên cố nhiều tầng lớp được dựng lên đầy khoa học trước cầu môn Milinkovic-Savic. Nếu có lần nào bóng hướng được đến khung thành thì đều bị thủ môn người Serbia xử lý thành công.
Tổng kết hiệp 1: Man City tung ra tới 16 cú dứt điểm các loại nhưng không ghi nổi một bàn nào. Rốt cục phải đến phút 56, thế bế tắc mới được khai thông bởi cái tên quen thuộc: Erling Haaland - tay săn bàn thương hạng đang vào phom. Nhưng công đầu phải thuộc về Phil Foden với cú lốp bóng kỹ thuật ở trung lộ, giúp cho chân sút người Na Uy chẳng cần bật nhảy vẫn có thể tung ra cú đánh đầu nhạy cảm, làm bó tay Milinkovic-Savic.
Như vậy Haaland đã chạm mốc 50 bàn ở Champions League chỉ sau 49 trận – kỷ lục vượt xa mốc 62 trận mà Ruud van Nistelrooy từng nắm giữ. Pha lập công tại Etihad hôm 18/9 cũn là bàn thứ 7 trong năm trận gần nhất của Haaland cho Man City.
Tình huống ấn định tỷ số của Doku |
Một khi mọi sự đã "hanh thông" thì chuyện có thêm bàn thắng gần như là lẽ tất yếu. Phút 65, Doku có bóng ở gần vạch 16m50 và mạnh dạn thực hiện màn đột phá, lách qua tới 4 cầu thủ đối phương trước khi "xâu kim" Milinkovic-Savic để nâng tỷ số lên 2-0. Doku cũng chơi rất nổi bật quãng thời gian gần đây.
Sau khi cách biệt đã an toàn, Man City chủ động chơi chậm lại cũng như rút dần trụ cột ra khỏi sân bởi vào cuối tuần này, họ còn một trận đấu lớn: đại chiến với Arsenal. Trong khi đó, Napoli với 10 người trên sân càng không đủ sức xoay chuyển cục diện, nhất là khi Man City là bậc thầy ở khoản kiểm soát bóng, nếu thích thì có thể chuqua-chulai cả ngày trong sự bất lực của đối phương.
Chiến thắng 2-0 được duy trì cho đến tiếng còi mãn cuộc. Như vậy, Man City có thắng lợi thứ 2 liên tiếp và vẫn giữ sạch lưới - một sự chuẩn bị quá tốt cho cuộc đấu với Arsenal.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MAN CITY VS NAPOLI
Man City: Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol (Nathan Aké 80'), Nico O'Reilly, Rodri (Nico González 60'), Phil Foden, Tijani Reijnders (Rico Lewis 80'), Bernardo Silva, Jeremy Doku (Savinho 69'), Erling Haaland (Oscar Bobb 80').
Napoli: Vanja Milinkovic-Savic, Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Stanislav Lobotka (Gilmour 71'), Matteo Politano (Juan Jesus 55'), Andre-Frank Zambo Anguissa (Eljif Elmas 71'), Kevin De Bruyne (Mathías Olivera 26'), Scott McTominay, Rasmus Hojlund (David Neres 71').