Kết quả chung cuộc Man City vs Bournemouth (3-1)
Ghi bàn: Marmoush 14'; Bernando Silva 38'; Nico Gonzalez 89' - Jebbison 90'+6
Thẻ đỏ: Kovacic (Man City, 67'); Lewis Cook (Bournemouth, 73')
Vòng trước, Man City đã bất ngờ bị đội bét bảng Southampton cầm hòa 0-0, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở giải đấu số 1 nước Anh. Chưa dừng lại ở đây, cuối tuần qua, The Citizens đã để thua Crystal Palace 0-1 tại chung kết FA Cup. Kết quả đáng thất vọng này khiến thầy trò HLV Pep Guardiola chính thức trắng tay ở mùa giải 2024/25.
![]() |
Danh sách xuất phát của Man City |
Mọi sự sẽ càng trở nên tồi tệ nếu họ không thể về đích trong Top 5 chung cuộc của Premier League (sẽ được dự Champions League mùa sau). Vòng áp chót, Man xanh được chơi trên sân nhà và tiếp đón Bournemouth - đối thủ mà họ chỉ thua ở 1/23 màn chạm trán trong lịch sử xét trên mọi đấu trường. The Cherries cũng không còn động lực thi đấu rõ ràng.
Nhưng hiển nhiên, Pep Guardiola đâu dám chủ quan đặc biệt ở mùa giải đầy biến động này. So với trận thua Palace, nhà cầm quân người TBN thực hiện 3 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát khi Nunes xuất hiện bên cánh phải của hàng phòng ngự, lấy lại suất đá chính từ tay "đàn em" O'Reilly. Hai lão tướng Bernado Silva vs De Bruyne được đẩy lên hàng công, thay cho cặp đôi Doku vs Savinho, để lại tuyến giữa cho Kovacic và Gundogan vốn cũng đều ngoài 30 tuổi.
Man City ào lên tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc và sau vài cơ hội ban đầu, họ đã vươn lên dẫn bàn vào phút 15. Marmoush có bóng ở trung lộ và nhận thấy khoảng trống trước mắt đã đủ thuận lợi, ngôi sao người Ai Cập quyết định tung ra cú đá ở cự ly khoảng 20m, găm bóng vào góc cao khung thành trong sự bất lực tột độ của Kepa vì đường đi quá khó.
![]() |
Marmoush mở tỷ số bằng siêu phẩm sút xa |
Phút 25, lẽ ra tỷ số phải được nâng lên 2-0 nếu như De Bruyne không dứt điểm trúng xà ngang một cách khó tin dù cự ly gần và khung thành hoàn toàn bỏ trống. Marmoush là cầu thủ kiến tạo trong tình huống này với pha căng ngang không thể mời gọi hơn.
Dẫu vậy đến phút 38, Man xanh cũng đã tìm được bàn thứ 2. Gundogan có tình huống nhả bóng rất hay trong khu cấm địa để mang đến cơ hội cho Bernando Silva và cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không bỏ lỡ. Trước giờ nghỉ giải lao, chính Gundogan tung ra cú nã đại bác tầm xa, gây ra nhiều khó khăn cho Kepa.
Nhờ cách biệt an toàn mà Man City bước vào hiệp 2 trong tâm trạng thoải mái còn Bournemouth cũng chẳng cho thấy sự quyết tâm lật ngược thế cờ mà phần nhiều bởi lý do hết mục tiêu thi đấu.
Bernando Silva nâng tỷ số 2-0 |
Phần lớn quãng thời gian của hiệp 2 trôi qua tương đối nhàm chán, rất ít các tình huống thực sự nguy hiểm. Thay vào đó tâm điểm lại là 2 tấm thẻ đỏ chia đều cho mỗi bên: Kovacic của Man City và Lewis Cook của Bournemouth đều sau các tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết.
Cuối trận, tiền vệ Rodri đã được tung vào sân, đánh dấu màn tái xuất sau nhiều tháng trời phải dưỡng thương. Sự vắng mặt của anh được cho là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Man City có một mùa giải thất vọng.
Thế nhưng khi mà nhiều khán giả đã ra về sớm nhằm tránh đông đúc thì cuộc đấu lại bất ngờ trở nên sôi động với hai bàn thắng liên tiếp. Đầu tiên cầu thủ vào thay người bên phía Man City, Nico Gonzalez khống chế hoàn hảo đường chuyền của Nunes, tự tin cầm bóng áp sát khu cấm địa trước khi tung ra cú sút đẳng cấp, không cho Kepa một cơ hội nào.
Tiếp đến, một gương mặt khác vào sân trong hiệp 2 nhưng thuộc biên chế đội khách, Jebbison đã khai thác tốt pha chuyền về bất cẩn của chính Nunes để đem về bàn danh dự cho Bournemouth. Dù sao Man City cũng có thắng lợi 3-1 để vững vàng trong Top 5 Premier League 2024/25 và chỉ 1 điểm nữa thôi là họ sẽ chắc chắn được tham dự Champions League mùa sau mà không cần bận tân đến kết quả các trận khác ở lượt cuối.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MAN CITY VS BOURNEMOUTH
Manchester City: Ederson, Matheus Nunes, Manuel Akanji, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan (Grealish 90'), Bernardo Silva (Doku 90'), Kevin De Bruyne (Nico Gonzalez 69'), Omar Marmoush (Bobb 90'), Erling Haaland (Rodri 82').
Bournemouth: Kepa Arrizabalaga, Julian Araujo (Adam Smith 69'), Illia Zabarnyi, Dean Huijsen, Milos Kerkez (Soler 83'), Tyler Adams, Lewis Cook, Marcus Tavernier, Justin Kluivert (Brooks 46'), Antoine Semenyo, Evanilson (Jebbison 83').