Kết quả chung cuộc Man City vs Al Hilal (3-4)
Ghi bàn: Bernardo Silva (10'), Haaland (55'), Foden (104') - Leonardo (46', 113'), Malcom (52'), Koulibaly (92')
Sau mùa giải trắng tay danh hiệu trên mọi đấu trường, Man City đã thể hiện quyết tâm rất cao tại FIFA Club World Cup 2025. Đoàn quân của Pep Guardiola là đội duy nhất kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng.
Nhờ màn hủy diệt Juventus 5-2 để giành ngôi đầu bảng, Man City đã tránh được Real Madrid ở vòng 1/8. Thay vào đó, The Citizens chỉ phải gặp Al Hilal, đại diện châu Á duy nhất vượt qua vòng bảng.
Bernando Silva mở tỷ số sau một tình huống gây tranh cãi |
Trước FIFA Club World Cup, Man City đã kịp bổ sung 3 tân binh chất lượng là Rayan Cherki, Tijjani Reijnders và Rayan Ait-Nouri. Trong đó, Reijnders và Ait-Nouri đều thể hiện tốt, phần nào chiếm được chỗ đứng ở Man City. Chẳng thế mà họ tiếp tục được đá chính trước Al Hilal sau khi đã có mặt trong danh sách xuất phát tại trận thắng Juventus.
Trước Juventus, Haaland chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp đóng góp bàn thắng và hôm nay, anh trở lại đội chính, đẩy Marmoush ra ngoài đường pitch. Rodri cũng mất suất đá chính vào tay Gundongan và Gvardiol thay Akanji đá cặp trung vệ với Ruben Dias.
Man City chẳng khó chiếm thế áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục đặt khung thành Al Hilal vào trạng thái báo động. Phút thứ 6 xuất phát từ một tình huống phạt góc, Doku loại bỏ cầu thủ đối phương trong khu cấm địa rồi tạt vào giữa cho Ruben Dias bật lên đánh đầu nhưng bóng đúng vào vị trí của thủ môn Bono.
Al Hilal bất ngờ ghi liền 2 bàn vào đầu hiệp 2 |
Và rồi không lâu sau đó, Man xanh đã mở được tỷ số. Hai tân binh Reijnders và Ait-Nouri phối hợp ăn ý bên cánh trái, gây ra sự hỗn loạn cho hậu tuyến của Al Hilal. Sau cùng, Bernando Silva thoải mái kết thúc cận thành tung mành lưới đối phương.
Điểm gây tranh cãi của tình huống ghi bàn này ở chỗ: trọng tài cực kỳ cương quyết công nhận bàn thắng dù có "nghi vấn" bóng đã chạm vào tay Ait-Nouri và bản thân ông cũng chẳng chịu đi ra ngoài sân trực tiếp xem lại pha bóng qua màn hình, điều mà đa phần các trọng tài sẽ làm khi xuất hiện chi tiết "lấn cấn".
Có lợi thế dẫn bàn trong tay, mọi thứ càng trở nên thuận lợi với thầy trò HLV Pep Guardiola. Trong khi đó, các cầu thủ Al Hilal dù thi đấu rất nhiệt tình và quyết tâm cao độ nhưng do cách biệt chuyên môn quá lớn mà đại diện của Saudi Arabia chẳng thể tạo ra được điều gì đặc biệt.
Haaland gỡ hòa 2-2 cho Man City |
Thậm chí thủ môn Bono mà không chơi xuất thần trong vài tình huống thì Man City ít nhất phải dẫn 2 bàn sau hiệp 1. Nhưng ngay sau pha giao bóng mở màn hiệp 2, bất ngờ đã nổ ra trên sân Camping World. Cancelo - hậu vệ từng khoác áo Man City - căng ngang khó chịu từ cánh phải. Hàng thủ đội bóng Anh xử lý rất không tốt để rồi cuối cùng phải nhận bàn thua sau pha bật cao đánh đầu của Leonardo.
Chưa dừng lại ở đây phút 52 trong một đợt phản công chớp nhoáng, lại là Joao Cancelo chọc khe cho Malcom thoát xuống, bứt phá xộc vào vòng cấm. Tiền đạo Brazil ngắm nghía rất cẩn thận rồi mới tung cú sút chéo góc hạ Ederson.
Tuy vậy thế dẫn bàn của đại diện châu Á chỉ tồn tại có vài phút. Xuất phát từ quả phạt góc do Bernando Silva thực hiện, Haaland mất tới 2 nỗ lực dứt điểm để mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Man City. Đây là bàn thứ ba của tiền đạo Na Uy tại FIFA Club World Cup 2025, sau hai bàn ở vòng bảng.
Koulibaly đưa Al Hilal vươn lên dẫn 3-2 |
Phút 57, vẫn là Malcom bứt tốc xâm nhập vòng cấm và bị Ruben Dias đốn ngã. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Al Hilal. Nhưng ông đã thay đổi quyết định sau khi thấy trọng tài biên căng cờ, báo hiệu Malcom đã việt vị.
Khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, Man City ra sức tấn công hòng giải quyết cuộc chơi ngay sau 90 phút nhưng không thành công. Cơ hội nguy hiểm nhất mà họ tạo ra được là cú dứt điểm cận thành của Haaland bị một hậu vệ Al Hilal cản phá ngay trên vạch vôi.
Và rồi đầu hiệp phụ thứ nhất, Al Hilal lại tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn bàn. Từ quả phạt góc của Ruben Neves, trung vệ 34 tuổi Koulibaly bật cao nhất để đánh đầu cắt mặt, đưa bóng về góc xa trong sự bất lực của Ederson. Koulibaly từng khoác áo Napoli và Chelsea.
Bàn gỡ hòa 3-3 của Foden |
Song tới phút 104, Man City đã gỡ hòa 3-3. Tân binh Cherki nhồi bóng sâu vào khu cấm địa và Foden vừa vào thay Rodri đã kịp tiếp ứng bằng cú chạm sát đường biên ngang, đưa bóng vào lưới từ góc rất hẹp.
Nhưng hôm nay thực sự là ngày thi đấu của Al Hilal. Phút 113, Milinkovic-Savic đánh đầu hiểm sau quả tạt của đồng đội bên cánh trái và Ederson chỉ có thể đổ người cản phá. Leonardo xuất hiện khống chế trái bóng bật ra rồi sút bồi thành công ở cự ly vài mét.
Man City đã vùng lên trong tuyệt vọng ở những phút còn lại của hiệp phụ thứ hai nhưng không thể một lần nữa đưa cuộc chơi trở lại xuất phát. Chung cuộc, Man xanh thua sốc 3-4 và phải xách valy về nước còn Al Hilal viết tiếp giấc mơ hoang đường tại FIFA Club World Cup 2025 khi lọt vào tứ kết, gặp Fluminese của Brazil.
Al Hilal tạo ra cơn địa chấn lớn nhất tại FIFA Club World Cup 2025 |
Sau hiệu còi mãn cuộc, khoảng nửa đội Al Hilal quỳ gối xuống đất. Sau đó, họ chạy đến chia vui cùng thủ môn Yassine Bono. Thủ thành tuyển Morocco cứu thua tới 11 lần, góp công lớn vào chiến thắng của đại diện châu Á. Tân HLV Simone Inzaghi cũng không giấu nổi sự sung sướng. Tròn một tháng trước, ông còn cùng Inter nhận thất bại đậm nhất lịch sử chung kết Champions League trước PSG. Giờ đây, ông đã làm nên địa chấn cho bóng đá châu Á.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MAN CITY VS AL HILAL
Man City: Ederson, Matheus Nunes (Nathan Ake 53'), Ruben Dias, Josko Gvardiol (Akanji 53'), Rayan Ait-Nouri, Ilkay Gundogan (Rodri 53', Foden 100'), Bernardo Silva, Tijani Reijnders (Cherki 91'), Savinho, Erling Haaland (Marmoush 91'), Jeremy Doku.
Al Hilal: Bono, Joao Cancelo (Al-Yami 88'), Kalidou Koulibaly, Moteb Al-Harbi (Al-Bulayhi 88'), Renan Lodi, Ruben Neves, Nasser Al-Dawsari, Mohamed Kanno (Lajami 83'), Sergej Milinkovic-Savic, Malcom (Kaio 64'), Marcos Leonardo.