Tháng trước, PSG thắng Monaco với tổng tỷ số 5-4 ở vòng play-off để 14 lần liên tiếp vào vòng 1/8 Champions League. Nhưng trong màn tái đấu tại Ligue 1, đội bóng thành Paris không thể tiếp tục hưởng niềm vui.
Phút 27, chủ nhà bị thủng lưới từ sai lầm khó hiểu của Warren Zaire-Emery. Tiền vệ người Pháp đi bóng rườm rà ngay trong vòng cấm rồi chuyền hỏng. Đội khách lập tức trừng phạt khi Maghnes Akliouche băng vào dứt điểm cận thành, đưa Monaco vượt lên và khiến khán đài Parc des Princes lặng đi trong bất ngờ.
PSG thua tâm phục khẩu phục ngay trên sân nhà |
Đầu hiệp hai, Monaco tiếp tục giáng đòn mạnh vào tham vọng của đội chủ nhà. Tiền vệ người Nga Aleksandr Golovin dứt điểm chéo góc đưa bóng ngoài tầm cản phá của thủ thành Matvei Safonov, nhân đôi cách biệt và khiến bầu không khí trên sân Parc des Princes càng thêm nặng nề.
Phút 71, Bradley Barcola cứa lòng về góc gần, rút ngắn cách biệt và thắp sáng cơ hội giành điểm cho PSG. Dù vậy, chỉ hai phút sau, Folarin Balogun - cựu tiền đạo của Arsenal - đã dập tắt nó với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm ấn định tỷ số 3-1.
Sau trận, HLV Luis Enrique thừa nhận PSG mắc quá nhiều sai lầm hiếm thấy. Ông cho biết cần xem lại trận đấu để đánh giá đầy đủ, nhưng cảm nhận ban đầu là đội bóng thi đấu thiếu chính xác trong nhiều thời điểm. "Chúng tôi mắc những sai lầm không thường thấy. Khi gặp đối thủ đang có phong độ tốt như Monaco, bạn phải trả giá ngay lập tức", ông nói.
Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây là trận đấu kỳ lạ khi nhiều cầu thủ PSG cùng lúc chơi dưới sức. Ông nhấn mạnh toàn đội phải tự tìm cách thay đổi và lấy lại sự tự tin khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.
Trận thua Monaco không ảnh hưởng đến vị thế của PSG ở Ligue 1. CLB này vẫn dẫn đầu với 57 điểm, hơn Lens bốn điểm dù đá nhiều hơn một trận.