Kết quả chung cuộc Brighton vs Liverpool (3-2)
Ghi bàn: Ayari 32'; Mitoma 69'; Hinshelwood 85' - Elliott 9'; Szoboszlai 45'+1
Liverpool có dấu hiệu ‘buông’ sau khi đã chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2024/25 ở vòng 34. Chẳng thế mà sau đó, đoàn quân của Arne Slot lần lượt thua Chelsea và hòa Arsenal. Đặc biệt, ngôi sao số 1 đội bóng, Mohamed Salah đã không ghi bàn và cũng chẳng kiến tạo ở 2 trận này.
Harvey Elliot mở tỷ số trận đấu |
Ai cũng biết một trong những yếu tố quan trọng giúp Liverpool soán ngôi Man City là phong độ chói sáng và rất ổn định của Salah. Tiền đạo người Ai Cập đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (28) lẫn Vua kiến tạo (18) của giải đấu, nhưng thực tế phong độ của anh đã sa sút nghiêm trọng kể từ khi The Kop bị PSG loại khỏi vòng 1/8 Champions League.
Dẫu vậy khó có chuyện Salah phải ngồi dự bị trừ khi HLV trưởng Arne Slot muốn thế và chân sút 32 tuổi tiếp tục dẫn dắt hàng công Liverpool như mọi khi nhưng trước Brighton, Luiz Diaz bị đẩy lên băng ghế dự bị và Federico Chiesea có trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này, đảm nhận vai trò trung phong cắm. Trung vệ Van Dijk cũng không đá chính và thay thế cho anh là Quansah trong khi Tsimikas đảm nhận vai trò hậu vệ trái luân phiên với Robertson.
Dù phải làm khách và thi đấu "cho vui" nhưng Liverpool lại nhập cuộc tốt hơn hẳn đội chủ nhà Brighton và suýt mở tỷ số ngay phút đầu tiên khi cú đá từ ngoài vạch 16m50 của Gakpo đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Ayari (giữa) gỡ hòa cho Brighton |
Nhưng cũng chỉ chưa đến 10 phút đồng hồ, "Lữ đoàn đỏ" đã mở được tỷ số. Szoboszlai mở bóng dứt khoát sang cánh phải và Salah thực hiện cú chạm đầy tinh tế để thả bóng cho Bradley thoát xuống, xâm nhập sâu vào khu cấm địa trước khi trả vào trong cho Elliot dứt điểm cận thành tung lưới đội chủ nhà.
Bàn thắng sớm càng giúp Liverpool kiểm soát toàn bộ cục diện và phút 22, tỷ số suýt được nâng lên 2-0 khi mà Bradley dứt điểm chéo góc đi sạt cột dọc sau đường kiến tạo thuận lợi của Chiesa.
Tuy vậy ngay ở tình huống đáng chú ý đầu tiên tạo ra được trong trận đấu, Brighton đã tìm được bàn gỡ hòa. Phút 32, đội chủ nhà có pha tấn công trung lộ hoàn hảo, bóng được luân chuyển ăn ý và Ayari là người kết thúc cuối cùng với cú đá làm bó tay Alisson.
Cú đá tạo siêu phẩm của Szoboszlai |
Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-1 thì đúng vào phút bù giờ duy nhất, Liverpool đã lấy lại lợi thế dãn bàn. Xuất phát từ một tình huống đá phạt, Szoboszlai có bóng chếch bên phải của khu cấm địa theo hướng tấn công và tiền vệ người Hungary đã bất ngờ thực hiện cú sút thẳng về phía cầu môn. Trái bóng bay theo quỹ đạo như ý trong sự bất lực của thủ thành đối phương.
Không lâu sau giờ nghỉ giải lao, Salah có pha bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm ra ngoài ở cự ly chưa đến 10m và khung thành trước mặt đã vô cùng rộng mở. So với hiệp 1 thì diễn biến hiệp 2 sôi nổi và hấp dẫn hơn khi mà Brighton buộc phải tìm cách chơi tấn công hòng xoay chuyển cục diện trong bối cảnh còn cơ hội đua tranh tấm vé tham dự các cúp châu Âu mùa sau.
Đôi bên ăn miếng trả miếng nhiệt tình và chuyện cuộc chơi có thêm bàn thắng là hệ quả tất yếu. Phút 69, Mitoma vừa vào sân đã mang đến cơ hội cho Welbeck nhưng cựu cầu thủ MU không thể đánh bại được Alisson. Dẫu vậy chính ngôi sao người Nhật Bản đã ập vào volley bồi thành công.
Brighton ghi liền 2 bàn để thắng ngược 3-2 |
Nhưng 3-2 nghiêng về Brighton mới là kết quả chung cuộc của trận đấu. Phút 86, một cầu thủ vào sân thay người khác của đội chủ nhà, Hinshelwood đã đệm lòng cận thành tung lưới Liverpool từ quả căng ngang của O'Riley. Ban đầu trọng tài biên phất cờ báo lỗi việt vị, nhưng công nghệ VAR lại nghĩ khác và dĩ nhiên bàn thắng được công nhận.
Như vậy, Liverpool vẫn chưa thể có được thắng lợi nào sau khi chính thức đăng quang, thậm chí thua đến 2/3 trận. Đó là bằng chừng hùng hồn về sự rã đám của các cầu thủ và nói gì thì nói, không nhiều CĐV đội bóng cảm thấy hài lòng về những gì đang xảy ra. Trong khi đó, 3 điểm có được giúp Brighton nắm lấy quyền tự quyết cho vị trí thứ 8 chung cuộc mà chắc chắn sẽ được dự các cúp châu Âu mùa sau.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BRIGHTON VS LIVERPOOL
Brighton: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Adam Webster, Pervis Estupinan, Carlos Baleba, Yasin Ayari (Diego Gomez 74'), Yankuba Minteh (Hinshelwood 84'), Brajan Gruda (O'Riley 73'), Simon Adingra (Mitoma 65'), Danny Welbeck (Howell 84').
Liverpool: Alisson, Conor Bradley (Endo 78'), Jarell Quansah, Ibrahima Konate, Kostas Tsimikas, Dominik Szoboszlai (Curtis Jones 64'), Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Harvey Elliott, Federico Chiesa (Nunez 63'), Cody Gakpo (Luis Díaz 63').