(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Sau 5 năm, Bayern Munich và Chelsea mới đụng độ tại sân chơi UEFA Champions League. Tại vòng 1/8 mùa giải 2019/20, "Hùm xám" xứ Bavaria đã thắng tưng bừng 7-1 sau 2 lượt trận và cuối cùng lên ngôi vô địch. Mùa trước, Bayern Munich dưới sự dẫn dắt bởi HLV Vincent Kompany đã đòi lại thành công ngôi vương nước Đức từ tay Leverkusen.
Với "nền tảng" đó thì tham vọng của Bayern mùa này đương nhiên phải là chinh phục cả đấu trường Champions League danh giá. Hè vừa rồi, nhà ĐKVĐ Bundesliga chỉ mang về 2 bản hợp đồng đáng chú ý là Luis Diaz từ Liverpool và Nicolas Jackson từ chính Chelsea, thay thế cho Thomas Muller và Leroy Sane. Trong đó, Luis Diaz lập tức chiếm được chỗ đứng vững chắc trên hàng công, góp công không nhỏ vào thành tích toàn thắng cả 5 trận đã chơi mùa này.
Trong khi Bayern Munich sớm vào guồng thì Chelsea vẫn khá bất ổn, một phần do lực lượng của The Blues bị xáo trộn mạnh nên cần thêm thời gian để tất cả hòa nhập làm một và chơi ăn ý theo đúng chiến thuật của HLV Enzo Maresca.
Không thể nghi ngờ sức mạnh của Chelsea sau khi họ đánh bại PSG ở chung kết Club World Cup tại Mỹ hồi tháng 7. Nhưng đó là đường đua ngắn và Chelsea nắm lợi thế khi lực lượng dồi dào, trẻ khỏe. Bước vào mùa giải mới, The Blues đã dính tổn thất khá nghiêm trọng, khiến Maresca phải xoay tua.
May mắn cho Chelsea là ngôi sao số 1 Cole Palmer đã kịp thời bình phục trước trận mở màn Champions League. Tiền vệ người Anh đã thi đấu ít phút ở trận hòa Brentford để làm quen với cường độ cao vào cuối tuần trước và dự kiến sẽ trở lại đội hình trong chuyến viếng thăm Allianz Arena.
Trong những trận đấu Palmer nghỉ, Maresca thường sử dụng Joao Pedro đá số 10 nhưng không mấy hiệu quả vì đó không phải là sở trường của tiền đạo người Brazil. Gặp Bayern Munich, Chelsea coi như có đội hình xuất phát mạnh nhất, ngoại trừ trung vệ Levi Colwill. Hàng thủ cũng là nỗi lo lớn nhất của Maresca vào lúc này.