(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Trước El Clasico, Real Madrid coi như đã khép lại mùa giải thứ 2 liên tiếp trắng tay toàn tập. Đó hiển nhiên là điều không thể chấp nhận được với một CLB vĩ đại như Los Blancos. Còn nhớ trước khi chia tay Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti từng tự tin tuyên bố rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ lột xác ở mùa giải 2025/26 và nhận định đó chỉ chính xác trong phạm vi khoảng 2 tháng đầu mùa khi được dẫn dắt bởi Xabi Alonso.
Đặc biệt giai đoạn ấy, họ đã lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Barcelona sau 4 thất bại liên tiếp ở Siêu kinh điển. Tuy nhiên, Real Madrid dần sa sút rồi phát sinh những lục đục nội bộ. Hậu quả, Xabi Alonso buộc phải rời Bernabeu hồi đầu năm nay sau thất bại trước chính Barca ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.
Bổ nhiệm Alvaro Arbeloa thay thế Alonso, Real Madrid đã bị loại cay đắng ở cúp Nhà Vua ngay trong trận ra mắt của nhà cầm quân 43 tuổi. Tiếp tục trình diễn bộ mặt thiếu ổn định, "Kền kền trắng" lần lượt dừng bước vòng tứ kết Champions League và hoàn toàn thất thế trước Barca trong cuộc đua vô địch La Liga.
Thời điểm này, Real Madrid còn khủng hoảng tứ bề từ vấn đề lực lượng khi hàng loạt cầu thủ quan trọng không thể ra sân vì chấn thương mà mới nhất là trường hợp của Mbappe cho đến các câu chuyện hậu trường (Valverde đánh nhau với Tchouameni, hàng loạt cầu thủ người Tây Ban Nha bất mãn với HLV trưởng Arbeloa).
Dù mất cầu thủ tấn công xuất sắc nhất đội, Barcelona vẫn có mọi lợi thế để giành chiến thắng ở Siêu kinh điển nhằm kết liễu hi vọng mong manh của đối thủ, qua đó đăng quang ngay trên sân Camp Nou trước sự chứng kiến của đại kình địch. Đây là kịch bản hiếm khi xảy ra trong lịch sử.
Với khoảng cách 11 điểm, Barcelona chỉ cần hòa là sẽ chính thức bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, sẽ là kịch bản như mơ với các Cules nếu đội nhà đăng quang trước sự chứng kiến của đại kình địch. Đây cũng là mục tiêu mà thầy trò Hansi Flick hướng tới.