Sau 3 trận thua liên tiếp ở Premier League, Tottenham rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng trong khi HLV Jose Mourinho cũng phải chịu sức ép khủng khiếp. Tiếp đón đội bóng xếp thứ 19, West Brom trên sân nhà vì thế có thể nói vừa là cơ hội, vừa là hiểm họa với “Gà trống”
Harry Kane bất ngờ trở lại, thậm chí đá chính sau 2 trận vắng mặt vì chấn thương, điều gần như không ai ngờ đến trước đó. Ngoài sự tái xuất của tuyển thủ Anh, HLV Mourinho còn có thêm 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Chelsea. Davinson Sanchez, Erik Lamela cùng Lucas Moura lần lượt thế chỗ Eric Dier, Moussa Sissoko và Steven Bergwijn.
Trước hàng phòng ngự chủ động lùi sâu của West Brom, Tottenham nhập cuộc khá chật vật. Cơ hội ngon ăn đầu tiên đến ở phút 15 khi Kane nhận bóng trống trải từ đường chuyền của Serge Aurier nhưng đáng tiếc lại sút trúng xà ngang. 3 phút sau, lại là bộ đôi này phối hợp, tiền đạo mang áo số 10 thoát xuống rồi đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 36, Kane nỗ lực tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Sam Johnstone. Trước khi hiệp 1 khép lại, Aurier thử tài người gác đền đội khách với cú đánh đầu ở tình huống phạt góc. Hugo Lloris cũng phải làm việc để từ chối Mbaye Diagne, kết thúc 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi.
Ngay đầu hiệp 2, Kane tạo điều kiện cho Son Heung Min thoát xuống dứt điểm và thêm một lần nữa thủ môn Johnstone chơi xuất sắc. Dù vậy, người gác đền của West Brom cũng không thể cứu thua mãi trước những pha hãm thành dồn dập mà Tottenham tạo ra sau giờ nghỉ.
Bàn mở tỉ số cuối cùng cũng đến với Tottenham một cách xứng đáng ở phút 54. Người ghi bàn không ai khác ngoài Kane. Nhận đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đội khách của Pierre-Emile Hojbjerg, chân sút mang áo số 10 dứt điểm tinh tế không cho Johnstone có bất cứ cơ hội nào để chạm tay vào bóng.
Chỉ 4 phút sau khi khai thông thế bế tắc, Kane đã tạo tiền đề cho bàn nhân đôi cách biệt của Tottenham. Tuyển thủ Anh hãm bóng bằng ngực điệu nghệ để mở ra pha phản công mà sau đó Moura bứt tốc và kiến tạo cho Son Heung Min sút tung lưới West Brom. Tiền đạo người Hàn Quốc “nổ súng” trở lại sau 5 trận im hơi lặng tiếng.
Việc Tottenham có được liên tiếp 2 bàn thắng giúp họ chơi nhàn nhã, đồng thời khiến trận đấu trở nên nhạt nhẽo hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. “Gà trống” chủ động chơi chậm để giữ sức còn West Brom nỗ lực vùng lên và để lại dấu ấn là 2 bàn thắng… không được công nhận vì lỗi việt vị.
Cắt đứt chuỗi thua của Tottenham ở con số 3, HLV Mourinho có thể tạm “giãn cơ mặt” đôi chút. Thử thách thực sự sẽ đến với Người đặc biệt cùng các học trò trong tuần tới với 2 trận đấu khó khăn, lần lượt trước Everton (vòng 5 FA Cup) rồi Man City (Premier League).