Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu: Con rùa và chiếc Ferrari!

Thứ Ba 09/06/2009 10:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Con rùa có thể thắng con thỏ trong truyện cổ tích, nhưng ở châu Âu câu chuyện ấy chỉ còn dùng để mua vui cho trẻ nhỏ. Cuộc đua của con rùa bây giờ không phải là với con thỏ mà với một chiếc Ferrari siêu hạng, giữa những kẻ tầm thường và những siêu nhân với khoảng cách đang được nối dài như vô tận!

Ảo giác…

Một chiếc Ferrari Scuderia Spider 16M có thể đạt vận tốc từ 0 đến 100km/h trong vòng 3,7 giây. Và chỉ cần 1 phút tiếp theo nhấn ga, nó sẽ đi được quãng đường khoảng 10km. Một nghiên cứu khá hài hước của các sinh viên trường đại học London được công bố vào năm 2007, cùng thời điểm chiếc Ferrari Scuderia Spider 16M xuất hiện, như sau: một con rùa nếu để nó tự nhiên bò trên cạn đến một điểm cách nó 10km, con rùa ấy sẽ… chết trước khi cán đích. Ở châu Âu cũng đang diễn ra cảnh tượng “hãi hùng” trong cuộc đua của những con rùa và chiếc Ferrari.

Có thể ở một khía cạnh nào đó, châu Âu đang tạo nên sự cân bằng lịch sử khi Pháp, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Romania… đồng loạt bị vùi dập cùng lúc với sự thăng tiến của những cái tên nghe nhạt nhẽo. Serbia, Bosnia, Slovakia, Đan Mạch… đã biến vòng loại World Cup trở thành sàn đấu kỳ lạ nhất từ xưa đến nay. Và nếu như họ đồng loạt thành công khi loại những tên tuổi lớn của châu Âu, World Cup 2010 sẽ vắng rất nhiều ngôi sao, thay vào đó là những cái tên nghe còn lạ lẫm.

ĐT nào sẽ tiếp bước Hà Lan sớm giành vé tới Nam Phi?

Tuy nhiên, đó chỉ là sự ảo tưởng cho sự cân bằng của châu Âu với sự bùng nổ của những đội bóng nhỏ. Thực tế, đây đang là thời điểm diễn ra sự thoái trào của Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Romania… với lực lượng ngày càng già cỗi và sự bảo thủ kéo dài trong nhiều năm. Có thể nhận thấy những “cụ rùa” vẫn còn được trọng dụng như Larsson, Boa Morte, Nuno Gomes, Mutu, Sheva… và chính họ làm trì trệ một đội bóng, đồng thời cũng khẳng định rằng cuộc khủng hoảng đã bùng phát, nghiền nát những nền bóng đá này. Khi đó, sự nổi lên của những Bosnia, Slovakia, Hungaria, Serbia… là điều dễ hiểu, nhất là ở thời điểm này cả châu Âu đang săn lùng những tài năng của họ như một món hàng mang đầy lợi nhuận.

Và thực tế…

Chiếc Ferrari màu Da cam của “tay đua” van Marwijk đã cho thấy sức mạnh của một động cơ siêu việt. Mới chỉ đi qua được nửa chặng đường, Hà Lan đã về đích một cách thuyết phục, bỏ lại Na Uy, Scotland, Iceland… nhích từng bước tìm kiếm sự sống. Tính đến thời điểm này, hành trình đến Nam Phi mới đi được nửa chặng đường (phần lớn các ĐT mới đá 5 hoặc 6 trong tổng số 10 vòng đấu). Nhưng đã có thể chào đón gần 10 cái tên đến với Nam Phi. Ngoài Hà Lan còn có Tây Ban Nha, Anh, Serbia, Đức, Italia, Slovakia, Đan Mạch… Có lẽ sẽ chẳng có phép màu nào ngăn cản được những chiếc Ferrari này lao về đích, trong khi những “con rùa” còn lại trong bảng vẫn mất phương hướng với những bước đi nặng nhọc, mệt mỏi. Đã có hơn 20 “con rùa” chết trước khi về đích, và nhanh thôi, sẽ còn nhiều những cái tên nữa sẽ bất động trên đường đua.

Dễ dàng để nhận thấy khoảng cách quá lớn giữa Top 3 và phần còn lại ở tất cả các bảng. Thậm chí, hầu hết những đội dẫn đầu ở cả 9 bảng đều có khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi. Đan Mạch hơn Hungaria 3 điểm, hơn Bồ Đào Nha 7 điểm. Đức hơn Nga 4 điểm và Phần Lan 6 điểm. Tây Ban Nha coi như đã đặt chỗ ở Nam Phi khi hơn Bosnia 6 điểm và TNK 10 điểm. Anh cũng chắc suất với 6 trận toàn thắng và khoảng cách 7 điểm với Croatia, 9 điểm với Belarus… Tất cả phản ánh một thực tế rằng, châu Âu vẫn là cuộc đua của những chiếc Ferrari siêu tốc độ với những “con rùa” khốn khổ!

Các trận đấu cụ thể:

Thụy Điển-Malta (bảng 1)
Phần Lan-Nga (bảng 4)
Ukraina-Kazakhstan (bảng 6)
Anh-Andorra (bảng 6)
Đảo Faroe-Serbia (bảng 7)
Hà Lan-Na Uy (bảng 9)
Macedonia-Iceland (bảng 9)

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X