Mặc dù bị đội khách dồn ép và dẫn trước ngay từ phút 30 nhưng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng đã giúp họ có được bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 do công của Pegguy Luyindula. Để rồi chỉ 9 phút trước khi trận đấu kết thúc, Amara Diané đã có một bàn thắng quý như vàng, ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG. Với 3 điểm có được sau trận này, PSG đã vươn lên vị trí thứ 16 và đang có được lợi thế rất lớn so với 4 đội còn lại trong cuộc chiến trụ hạng. Còn với Le Mans, trận thua này đã khiến cho giấc mộng cup châu Âu của họ bị tổn thất nặng nề. Bước vào trận đấu, với ưu thế của đội chủ nhà cộng với sự hưng phấn có được sau chiến thắng rực rỡ cuối tuần trước, các học trò của ông Paul Le Guen đã chủ động chơi lấn sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải những “tay” vừa khi tổ chức phòng thủ quyết liệt từ xa và sử dụng bẫy việt vị khá hiệu quả. Và khi đội chủ nhà còn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì LeMans đã khiến cả sân Công viên các hoàng tử phải nín lặng. Phút 30, sau pha phạt góc của PSG, LeMans đã có pha phản công chớp nhoáng. Hậu vệ phải Ismael Bangoura đã có một đường chuyền chính xác để Grafite bắt tốc độ vượt qua hậu vệ đội chủ nhà rồi sút tung lưới Mickael Landreau. Bị dội một gáo nước lạnh, các cầu thủ chủ nhà vùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Những pha đánh biên cũng như trung lộ được triển khai rất khẩn trương. Tuy nhiên cơ hội rõ ràng nhất mà PSG tạo được trong hiệp 1 đó là pha nửa chuyền nửa sút của tiền vệ Pierre-Alain Frau trong khi đội khách cũng suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút căng của Mamadou Samassa. Bước vào hiệp 2, áp lực được chủ nhà PSG đẩy lên hơn nữa. Họ hoàn toàn làm chủ trung tuyến với 56% thời gian kiểm soát bong so với 44 % của đối phương. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Les Parisiens cũng được đền đáp. Phút 56, nhận được pha chọc khe cực thoáng của Pauleta, Luyindula đã có một cú sút quyết đoán từ góc phải của vòng cấm địa. 1-1, tỷ số được cân bằng. Ngay sau khi có được bàn quân bình tỷ số, liên tục các cầu thủ tấn công được ông Le Guen tung vào sân. Và một trong số đó đã tỏa sáng. 9 phút trước khi trận đấu kết thúc, từ pha phạt góc của LeMans, hậu vệ trái Armand đã có một đường chuyền dài rất tốt cho Rodriguez phối hợp với Adane hạ gục thủ thành Roche. 2-1, hàng vạn CĐV trên sân Công viên các Hoàng tử nhảy lên ôm nhau sung sướng. Cũng ở vòng này, ĐKVĐ Lyon đã bất ngờ bị đội bóng tân binh Valenciennes cầm hòa 0-0. Mặc dù kết quả này hầu như không ảnh hưởng tới việc họ sẽ sớm vô địch mùa này nhưng rõ ràng kết quả này đã làm ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 của HLV Houlier tại Lyon kém vui. BXH sau vòng 31 Ligue I 2006 – 07 Tt Đội Điểm Trận T H B BT BB 1 Lyon 66 30 20 6 4 54 23 2 Lens 49 31 13 10 8 43 34 3 Toulouse 49 31 14 7 10 36 33 4 Sochaux 47 31 12 11 8 37 35 5 Marseille 45 31 13 6 12 40 32 6 Saint-Etienne 45 31 13 6 12 48 41 7 Bordeaux 45 30 13 6 11 31 30 8 Lille 43 31 11 10 10 37 33 9 Rennes 43 30 11 10 9 26 24 10 Auxerre 43 31 10 13 8 34 35 11 Lorient 43 31 11 10 10 28 30 12 Le Mans 42 31 10 12 9 38 37 13 Monaco 40 31 10 10 11 35 31 14 Valenciennes 37 31 10 7 14 31 40 15 Nancy 36 30 9 9 12 26 35 16 Paris-SG 34 31 8 10 13 31 38 17 Nice 33 31 7 12 12 27 32 18 Troyes 31 31 7 10 14 29 45 19 Sedan 30 31 6 12 13 38 48 20 Nantes 29 31 6 11 14 26 39
Ở vòng trước, sau khi làm nên cơn địa chấn của Ligue I với chiến thắng 2-1 ngay trên sân đội nhì bảng Lens, PSG đã nhảy liền 3 bậc, từ vị trí bét bảng lên thứ 17, để lại tìm thấy hy vọng trụ hạng của mình. Và đến vòng này thì những chàng trai đến từ Paris đã khẳng định với khán giả thủ đô rằng hy vọng ấy là hoàn toàn có thật.
Theo Dân Trí
Vòng 31: PSG "viết tiếp" giấc mơ
Thứ Hai 09/04/2007 11:28(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên