Chiến thắng 3-2 của SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) trước Megastar Nam Định (M.NĐ) như hình ảnh tiêu biểu cho cả lượt đi. Ở đó, dù đôi lúc có biến động nhưng đẳng cấp vẫn cất lên tiếng nói quyết định. Và vì thế mà trật tự trên BXH đã phản ánh một cách chân xác phong độ cũng như đẳng cấp của hầu hết các đội. Nói cách khác, người nào đã về với đúng vị trí của người ấy chỉ sau nửa chặng đường.
Top 3…
Đầu mùa, rất nhiều ông bầu tuyên bố đặt mục tiêu vô địch. Nhưng đến bây giờ thì chỉ còn lại SHB.ĐN, Becamex Bình Dương (B.BD) và Hà Nội T&T (HN T&T) trên đường đua. Đấy là kết cục hợp lý bởi nếu luận anh hùng thì bộ ba kể trên có thực lực và tham vọng nghiêm túc nhất.
SHB.ĐN chẳng hạn. Họ là nhà ĐKVĐ và họ đã chứng minh vì sao lại thống trị BĐVN năm 2009. Không đội bóng nào có thể xoay sở tốt như SHB.ĐN nếu phải trải qua cuộc khủng hoảng lực lượng trên diện rộng mà họ đang đối mặt. Công bằng mà xét, SHB.ĐN chính là ƯCV số một và xứng đáng nhất (thậm chí hơn cả B.BD). Vì lẽ đó mà chức vô địch lượt đi thuộc về SHB.ĐN khiến tất cả phải tâm phục khẩu phục.SHB.ĐN (bên trái) và HN T&T đang song hành ở những vị trí đầu BXH
Trên BXH, B.BD đang xếp dưới HN T&T dù bằng điểm. Đó có lẽ là chút bất hợp lý hiếm hoi bởi về thực lực, B.BD vẫn trội hơn HN T&T. Nếu không mất quá nhiều điểm dưới thời HLV Mai Đức Chung, vị trí của B.BD giờ này đã là ngôi đầu rồi. Nhưng sự hồi sinh dưới bàn tay HLV Đặng Trần Chỉnh đủ để đưa ra tín hiệu thách thức đáng sợ cho bộ đôi SHB.ĐN - HN T&T.
Đội bóng Thủ đô không được đánh giá cao bằng SHB.ĐN và cả B.BD nhưng cũng không thể nói họ không xứng đáng với vị trí nhì bảng. Thực tế là HN T&T đã thể hiện được khát vọng mãnh liệt. Và cũng cần khen ngợi đội bóng này nói chung cũng như cá nhân HLV Phan Thanh Hùng nói riêng. Bởi sẽ không dễ xoay sở khi mất hàng loạt trụ cột như Đại Đồng, Văn Biển và nhất là Công Vinh (chưa kể án treo giò của Benicio). Vì lẽ đó, nói HN T&T thành công nhờ may mắn cũng đúng (một số chiến thắng trước XM.HP, B.BD, V.NB) nhưng nói họ vẫn thành công bất chấp sự đen đủi (vì thiếu hụt lực lượng) cũng chẳng sai.
…và phần còn lại
Ba CLB trong Top 3 đều xứng đáng đứng ở đỉnh BXH. Và những vị trí còn lại nhìn chung cũng không tạo ra quá nhiều sự ngạc nhiên.
M.NĐ và Navibank Sài Gòn (N.SG) chia nhau hai vị trí bét bảng đã là điều được dự đoán từ trước giờ bóng lăn. Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) và phần nào đó là Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) cũng tham gia cuộc đua này không khiến ai thấy kỳ lạ. Có chút “sốc” chỉ là sự hiện diện của HAGL và ĐT.LA ở nhóm cuối. Nhưng đấy lại là bất ngờ mà cũng không bất ngờ bởi hai đại gia này đã sa sút nhiều rồi so với thời đỉnh cao của họ.
Vả chăng, ĐT.LA, HAGL có lẽ sẽ không yên vị ở đó mãi. Cuộc chiến giành sự sống có thể sẽ chỉ là chuyện của bộ ba M.NĐ, N.SG và HP.HN mà thôi. Còn ĐT.LA và nhất là HAGL sớm muộn cũng bứt được lên bởi họ có thế và lực. Mà suy cho cùng, đấy mới là kết cục hợp lý bởi M.NĐ, N.SG cũng như HP.HN đích thực là những đội bóng có thực lực khiêm tốn nhất ở V.League 2010.