Như một sự tình cờ, cả 3 đội đang dẫn đầu BXH sẽ cùng chơi tại sân nhà ở vòng 13, còn 3 đội bét bảng lại cùng phải đi làm khách. Thế nên, trật tự ở hai đầu BXH sẽ bất biến khi lượt đi khép lại?
Cùng tiến
Trên sân Chi Lăng, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) chỉ phải tiếp đội bét bảng Megastar Nam Định (M.NĐ). Tại đất Thủ, Becamex Bình Dương (B.BD) khó khăn hơn một chút vì phải tiếp Xi Măng Hải Phòng (XM.HP). Còn Hà Nội T&T (HN T&T) cũng đá ở Hàng Đẫy quen thuộc, trước HAGL vốn đã xa thời đỉnh cao.
Nhìn vào những cặp đấu như thế, người ta rất dễ hình dung ra kịch bản “chủ lấn khách”. SHB.ĐN thì khỏi nói rồi, bởi giữa họ và M.NĐ chính là khoảng cách mênh mông giữa 2 cực của BXH. Chưa kể, M.NĐ còn sứt mẻ đội hình vì án treo giò của Trung Kiên, Chinedu trong khi Nhật Nam vẫn chấn thương. Và quan trọng nhất, từ đầu mùa chủ sân Chi Lăng vẫn chưa trao “quà” cho bất kỳ vị khách nào. M.NĐ chắc sẽ là nạn nhân thứ bảy rời Chi Lăng tay trắng.

HN T&T và B.BD dĩ nhiên sẽ không thể “thò tay vào túi lấy… điểm” như SHB.ĐN. Vì đối thủ của họ nặng ký hơn nhiều. Nhưng đừng vội nghĩ hai đội bóng đang ganh đua quyết liệt với SHB.ĐN sẽ mất điểm. Nhọc nhằn không đồng nghĩa với bó tay chịu trói. HN T&T chẳng hạn, họ đủ sức khuất phục cựu Đại gia Phố Núi. Ở Hàng Đẫy, HN T&T đang ngày càng biết phát huy triệt để sức mạnh. Chẳng thế mà mới duy nhất SLNA rời nơi này với 1 điểm. HAGL vốn chẳng giỏi đi làm khách, hẳn cũng không quá bất ngờ nếu họ lại tay không rời Hàng Đẫy.
XM.HP cũng thế. Họ có thể đang kỳ vọng B.BD khủng hoảng sau 2 thất bại liên tiếp, lại mất cả HLV Đặng Trần Chỉnh lẫn đội trưởng Quang Thanh. Nhưng thực tế, B.BD vẫn mạnh hơn XM.HP nhiều, nhất là ở sân nhà Gò Đậu. Cũng cần nói thêm là trong 2 trận thua (SHB.ĐN, CS.ĐT), B.BD đều chơi không tồi và thật ra nếu có thua ở 2 “chảo lửa” Chi Lăng, Cao Lãnh cũng đâu đáng phải thất vọng. B.BD sẽ không sụp đổ và XM.HP có lẽ cũng chẳng thể hưởng lợi từ Chelsea VN.
Dậm chân tại chỗ
3 đội đầu bảng nhiều khả năng sẽ cùng chuyển động tịnh tiến, mỗi đội sẽ cộng thêm vào 3 điểm sau lượt trận 13. Còn ở phía dưới, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu bộ ba M.NĐ, Navibank Sài Gòn (N.SG), Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) dậm chân tại chỗ, nghĩa là đồng loạt trắng tay.
M.NĐ chẳng hạn, họ khó nhảy ra khỏi vị trí bét bảng sau lượt đi khi đối thủ lại là SHB.ĐN. Vốn đang tụt dốc thê thảm, HP.HN cũng hầu như không có hy vọng kiếm điểm ở sân Nha Trang, bởi nếu chỉ tính thành tích sân nhà, K.KH xếp sau mỗi SHB.ĐN, HN T&T và CS.ĐT, đồng thời vẫn đang bất bại (thắng 4, hòa 2).
Có chăng, chỉ N.SG là khả dĩ trông mong tích lũy thêm điểm số bởi đối thủ của họ là Đồng Tâm Long An (ĐT.LA), vốn cũng đang vật vã ở nhóm cuối. Đây chính là trận “chung kết ngược” ở vòng 13 và cũng là cơ hội để thử thách xem cái vận của HLV Mai Đức Chung còn đỏ tới khi nào.
Con số 12: Tại V.League, HN T&T đang có chuỗi 12 trận bất bại (thắng 10, hòa 2), bắt đầu từ cuối V.League 2009. Trong khi đó, mùa này, HAGL lại chơi rất kém trên sân khách, mới giành 1 chiến thắng và vẻn vẹn 4 điểm/6 trận.
Lịch thi đấu
16h00 ngày 23/5
Sân Hàng Đẫy: HN T&T - HAGL
Sân Nha Trang: K.KH - HP.HN
Sân Chi Lăng: SHB.ĐN - M.NĐ
17h00 ngày 23/5
Sân Thanh Hóa: LS.TH - CS.ĐT
Sân Gò Đậu: B.BD - XM.HP
Sân Long An: ĐT.LA - N.SG
Sân Vinh: SLNA - V.NB
Chấn sút hàng đầu
11 bàn: Merlo (SHB.ĐN)
10 bàn: Samson (CS.ĐT)
9 bàn: Evaldo (HAGL)
8 bàn: Leandro (XM.HP)
Phản lưới: Thanh Vân (Navibank SG), Cao Cường (SHB.ĐN)
Danh sách treo giò: Merlo, Hải Lâm (SHB.ĐN), Tấn Điền, Laerte (V.NB), Đình Hưng, Martin (HP.HN), Trung Kiên, Chinedu (M.NĐ), Anh Tuấn, Kankam, Đình Tùng (LS.TH), Sỹ Cường (HN T&T), Đắc Khánh, Trọng Hoàng (SLNA), Ngọc Thanh (XM.HP), Quang Thanh (B.BD)
(Theo báo Bóng Đá)
Trên đường Pitch
