Ông Calisto nói rằng, nếu ở trên đời này có thượng đế thì ông sẽ cầu xin thượng đế cho ĐTVN thắng Thái Lan. Vậy thì, đêm nay, Việt Nam gặp Thái Lan, không biết là thượng đế đang ở chốn nào?
Thượng đế có thể hoá thân vào những đôi chân của Công Vinh, Bảo Khanh, Việt Thắng được không? Những đôi chân mà trong trận gặp Triều Tiên đã có không ít cơ hội ghi bàn, nhưng quả bóng không hiểu sao cứ đi vào xà, vào cột, thay vì vào lưới. Thượng đế có thể hoá thân vào cái tay của thủ thành Dương Hồng Sơn được không? Cái tay mà trong 90 phút với Triều Tiên đã không ít lần cứu thua và không ít lần khiến cho người hâm mộ thở phào. Có lẽ, nếu thượng đế có thật và thượng đế chấp nhận hoá thân vào một đội từng đá 8 trận liền không thắng, thì lúc này ông Calisto muốn sự hoá thân ấy rơi vào hàng tiền vệ nhiều hơn cả. Lý do là, ở khu vực ấy ông đã tìm mãi và thử nghiệm mãi nhưng vẫn không sao tìm nổi một nhân vật có khả năng gây đột biến. Minh Châu chơi năng nổ, nhưng chỉ là một cái máy quét đơn thuần. Tài Em, Minh Phương trận gặp Triều Tiên dù rất cố găng nhưng cũng chỉ đá ở mức tròn vai. Riêng Trường Giang, người được gọi vào ĐT ở phút chót thì thậm chí chỉ có thể xuất hiện ở đội hình hai trong từng buổi tập. Quanh đi quẩn lại, vẫn những con người đó, vẫn những sự bế tắc đó. Chẳng nhẽ bây giờ lại cầu thượng đế phù phép để một ai đó trong cái “tổ hợp bế tắc” chợt thăng hoa, bay bổng? Trong khi ông Calisto còn đang loay hoay với bài toán tìm người và đang ngửa cổ, chắp tay cầu thượng đế thì ở bên kia chiến tuyến, ông Peter Reid của Thái lại nói thẳng tưng: “Tôi tin là Thái Lan sẽ thắng Việt Nam”. Ông Reid không nói khoác. Trận Việt Nam - Triều Tiên, ông ngồi ở một góc khán đài và đã quan sát rồi ghi chép về Việt Nam rất kỹ. Ông nhìn thấy những quả đánh biên của Việt Nam và nhận xét thẳng thừng là: “Việt Nam đánh biên chưa nhuyễn”. Ông cũng nhìn ra cái “yết hầu” chống bóng bổng của hàng thủ Việt Nam và “nạt nộ” theo kiểu: “Chúng tôi sẽ chơi bóng bổng”. Đêm nay ông Reid cần một chiến thắng để chứng tỏ uy lực của đội bóng số 1 ĐNA và để ghi điểm sau trận đầu ra trận thắng may. Đêm nay ông Calisto cũng cần một chiến thắng để giải toả tâm lý cho một tập thể bị nhét vào cái quĩ đạo 720 phút liên tục chưa biết thắng. Đêm nay, ông Reid tự tin vào những quân bài mình có còn ông Calisto lại vừa điều binh vừa mong thượng đế ban ơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu đêm nay là một đêm Mỹ Đình không thượng đế?Người Thái đang do thám Việt Nam Thượng đế, ông ở đâu?
Rõ ràng là ông Reid đã có những kế sách để “đánh” lại Việt Nam, dù sau mỗi lần nhận xét về Việt Nam, ông luôn thòng theo một câu: “Đội bóng của các bạn mạnh hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều”.
(Theo VTC)