(Bongda24h) - Sau khi vừa bị rớt xuống Ligue 2 cùng với Nantes, cựu thủ môn của đội tuyển Pháp và Manchester United vẫn đang lâm vào cảnh  thất nghiệp khi không có đội bóng nào ngó ngàng tới.  
Mới đây có tin Barthez sẽ chuyển sang châu Mỹ, tận Mexico xa xôi để chơi cho đội bóng Necaxa của nước này. Janvier Perez Teuffer, chủ tịch CLB Necaxa, đã tuyên bố Barthez sẽ gắn bó với CLB theo bản hợp đồng 1 năm. Ông nói: ”Barthez đã 35 tuổi nhưng anh vẫn thi đấu xuất sắc cứ như thể mình mới 18 vậy”. 
Tuy nhiên người đại diện của Barthez, Jean Marie Cantona lại cho biết: ”Chưa hề có một thống nhất nào giữa hai bên. Đó có lẽ là một trò đùa của người
Phong độ của Barthez đã đi xuống khá nhiều kể từ khi anh chuyển từ Manchester United về chơi cho Marseille. Barthez từng bị treo giò 6 tháng vì hành vi nhổ nước bọt vào trọng tài trong trận giao hữu giữa Marseille và Wydad Casablanca (Marốc), hồi đầu năm 2005. Trước đó, năm 1996, anh cũng bị cấm thi đấu 4 tháng vì dính tới ma tuý.
| Nụ hôn của Blanc lên cái đầu trọc của Barthez trở thành biểu tượng cho chiến thắng của đội Pháp | 
Dù vậy khi nhắc đến Barthez, người hâm mộ không thể quên những công lao to lớn mà anh đóng góp cho bóng đá Pháp. Hình ảnh Barthez đưa cái đầu trọc của anh cho hậu vệ Laurent Blanc hôn trước khi trận đấu bắt đầu đã khắc sâu vào tâm trí của giới hâm mộ như một biểu tượng của chiến thắng cho những chú gà trống Gô loa
- Phượng Kim