Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Uruguay hoàn tất cú hattrick toàn hòa của các đội hạt giống

Thứ Ba 05/07/2011 07:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau Argentina và Brazil ở các bảng A và B, hạt giống của bảng C cũng không thể tìm kiếm chiến thắng ở loạt trận đầu tiên sau khi Uruguay bị đội bóng chiếu dưới Peru cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với những cá nhân nổi trội như Caceres, Suarez, Forlan hay Cavani, Uruguay không mất quá nhiều thời gian để kiểm soát trận đấu. Song cũng giống như những trận đấu ở 2 bảng A và B, trận mở màn của bảng C khởi đầu chậm chạp khi Peru cho thấy họ không dễ bị bắt nạt như những dự đoán.

Uruuguay bị Peru cầm chân

Phút thứ 7, Uruguay có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với đi bóng tốc độ và kĩ thuật của Diego Forlan. Từ cánh phải, tiền đạo của Atletico Madrid sộc thẳng vào vòng cấm trước khi tung ra cú đá sệt nhưng hiểm hóc. Thủ thành Fernandez đã bị đánh bại song một hậu vệ của Peru đã kịp thời lùi về bọc lót và cản phá.

Những phút sau đó, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự khiến cho Peru hạn chế tối đa khả năng phối hợp của bộ ba tấn công siêu khủng Cavani - Suarez - Forlan. Pha bóng đáng chú ý nhất được tạo ra bởi 3 cầu thủ này chỉ là tình huống mà Suarez nhả bóng để Cavani thoát xuống nhưng trung vệ Acasiete đã kịp thời lùi về cản phá.

Với một thế trận lấn lướt song Uruguay lại bất ngờ bị thủng lưới trước. Trong một pha phản công, Guerrero có pha phá bẫy việt vị để đón đường chuyền dài từ đồng đội. Bằng những động tác xử lý gọn ghẽ, tiền đạo của Peru dễ dàng khuất phục Muslera mở tỷ số trận đấu.

Như bị dội một gáo nước lạnh, Uruguay càng gia tăng sức ép và liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm trước khung thành của đối phương. Lần lượt Forlan và Pereira có cơ hội song không một một ai có thể tận dụng thành công. Pha bóng đáng tiếng là tình huống ở phút 40 khi Forlan chuyền như đặt để Victorino bay vào đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành. Một phút sau đó, Guerrero khiến cho thủ thành Muslera thoát tim với cú sút từ cự ly chừng 20m đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cavani chơi mờ nhạt trong trận đấu này

Những nỗ lực tấn công của Uruguay cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 45. Sau tình huống kiến tạo của Loderio, Suarez khống chế bóng bằng ngực và lao đi như một mũi tên trước khi đánh bại thủ thành Fernandez bằng một cú dứt điểm sệt nhưng có thừa độ hiểm hóc.

Sau giờ nghỉ, trận đấu tiếp tục diễn ra với một thế trận nghiêng về Uruguay song Peru tiếp tục cho thấy sự kiên cường trong khâu phòng ngự. Những pha phản công sắc nét của họ cũng luôn mang tới sự đe dọa trước khung thành của đối phương. Điển hình là tình huống ở phút 56 khi thủ thành Muslera phải rất vất vả để cản phá cú volley nửa nẩy khá hay của Advincula.

Đến phút thứ 69, Forlan bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn. Xuất phát từ một pha bật tường trung lộ, tiền đạo của Atletico có cơ hội để đối mặt với Fernandez tuy nhiên trong một tư thế trống trải, Forlan lại dứt điểm đưa bóng đi chệch xà ngang. Khoảng 3 phút sau, Peru có câu trả lời với cú dứt điểm từ tuyến hai của Vargas đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Không thể hiện được sự đột biến, ông Tabarez có liền hai sự thay đổi nhằm vào hàng công khi đưa Hernandez và Rodriguez vào sân thay cho Cavavi và Loderio. Tuy nhiên nghịch lý là Uruguay thậm chí còn chơi dở hơn trước thời điểm thay người. Không những vậy, họ còn suýt phải nhận bàn thua ở phút 90 khi cú đánh đầu trong tư thế trống trải ở cự ly rất gần của Guerrero đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ có được 1 điểm trước Peru, Uruguay hoàn tất cú hattrick toàn hòa của 3 đội hạt giống ở các bảng A.B và C.

Đội hình thi đấu:
Uruguay:
Muslera, Maxi Pereira, Lugano, Victorino, Caceres, Perez, Arevalo Rios, Lodeiro (Rodriguez 78') , Suarez, Forlan, Cavani (Hernandez 78')
Peru: Fernandez, Revoredo, Acasiete, Rodriguez, Vilchez, Balbin, Ballon, Yotun (Vargas 59'), Guevara (Lobaton 58'), Guerrero, Advincula (Chiroque  90+1')

Tuệ Linh (theo CA2011)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X