Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Trước lượt đi vòng tứ kết Champions League: Rubik... 8 mặt!

Thứ Hai 06/04/2009 12:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Từ 72 CLB, Champions League giờ chỉ còn lại 8 kẻ mạnh nhất "giẫm đạp" lên nhau hòng leo lên đỉnh cao nhất của châu Âu. Cách tìm kiếm câu trả lời cuối cùng của UEFA dễ dàng hơn nhiều trò chơi rubik vốn có tới hơn 43 tỷ tỷ hoán vị khác nhau. Nhưng để đi đến cuối con đường với điểm đến là Roma, mỗi đội bóng, mỗi khát khao chinh phục sẽ còn khó khăn hơn cả hành trình giải bài toán lập phương rubik.

Châu Âu đang tự hỏi làm cách nào để khống chế quyền năng của Premiership, hay nói chính xác hơn là sự thống trị của top 4 Premiership. Năm thứ 2 liên tiếp, top 4 này hủy diệt Serie A, tàn phá Champions League với kịch bản buồn tẻ, giống như cách họ đã làm với Premiership trong nhiều năm qua. Sau khi Arsenal vượt qua Roma trên chấm 11m để trở thành CLB Anh thứ 4 lọt vào tứ kết Champions League năm nay, Khoa khoa học thể thao của trường đại học Leicester tại Anh đã đưa ra những nghiên cứu khẳng định lý do Premiership sẽ còn thống trị châu Âu trong vòng ít nhất 3 năm nữa. Đồng thời, họ cũng "chỉ" ra cho các CLB châu Âu 3 nhiệm vụ cần tiến hành để ngăn chặn Premiership. Thứ nhất, khống chế việc chuyển nhượng tài năng từ bên ngoài vào nước Anh, thông qua việc... cấm tiêu nhiều tiền. Thứ hai, cải cách chiến thuật, châu Âu học chiến thuật từ các CLB Anh để áp dụng vào mọi hạng đấu trong nước. Thứ ba, chờ khoảng 3 năm nữa khi top 4 của Premiership khủng hoảng với những thay đổi về HLV. Hiddink chưa chắc ở lại Chelsea sau khi mùa giải giải kết thúc, Sir Alex ngày càng già, Wenger và Benitez cũng chỉ còn thời hạn hợp đồng với Arsenal và Liverpool đến năm 2010 và 2012. Có thể đó chỉ là một công bố mang tính chọc ghẹo của người Anh, nhưng nó không phải không có lý. Bởi với cách người Anh hủy diệt toàn bộ Serie A, đánh gục Real Madrid ở vòng 1/8, rõ ràng châu Âu chỉ còn biết chờ đợi.

Liverpool và Chelsea, cuộc đối đầu đầy duyên nợ đã không chỉ dừng lại trong khuôn khổ Vương quốc Anh, mà nó đã trở thành trận cầu kinh điển của cả châu Âu khi đây đã là lần thứ 5 liên tiếp họ gặp nhau tại Champions League. Và dù sẽ không có màn hài kịch cả 4 đội còn lại ở bán kết đều thuộc về Premiership, nhưng bù lại một CLB Anh chắc chắn sẽ đi tiếp, chờ Arsenal và MU biến Champions League trở thành "Premiership mở rộng" lần thứ 2 liên tiếp. Hơn lúc nào hết, giờ là thời điểm Chelsea được chú ý một cách đặc biệt. Không hẳn vì họ có Guus Hiddink, mà bởi vì suốt 9 năm qua, đội vô địch Champions League luôn là đội hạ được kẻ đã loại Real Madrid. Đối thủ của Chelsea chính là kẻ đó, và có lẽ họ đang chờ đợi cái “dớp” kia tái hiện lần thứ 10. Khi châu Âu đắm chìm với hương vị Premiership, cuộc đối đầu đáng được xếp vào hàng kinh điển (nếu đánh giá trên tiêu chí truyền thống), giữa Barca và Bayern sẽ là trận cầu để châu Âu thư giãn với sự lãng mạn, và tạm quên đi tốc độ, sức mạnh của người Anh. Cả châu Âu đang chờ đợi, hy vọng rằng kẻ chiến thắng trong cặp đấu này sẽ là kẻ ngăn cản sức càn quét của Premiership ở bán kết.

Mọi câu chuyện trước khi cuộc chơi bắt đầu chỉ nói để cho vui. Mọi ẩn số vẫn ở phía trước như lời giải cho bài toán lập phương rubik, bởi châu Âu đang đứng trước khối rubik... 8 mặt, và mỗi mặt đều có liên quan đến nhau với hàng chục tỷ tỷ hoán vị...

Các trận đấu cụ thể

Ngày 07/04

Villarreal-Arsenal

Man.United-Porto

Ngày 08/04

Liverpool-Chelsea

Barcelona-Bayern

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X