Có đến 4 đội bóng vẫn chưa biết chắc số phận của mình. Mọi phỏng đoán về những suất xuống hạng hay đá play-off vẫn chỉ là lý thuyết. Còn thực tế thì vẫn cứ phải chờ 90 phút sắp tới mới có được câu trả lời chính xác nhất.
Đầu cầu Nha Trang
QK4 đang đứng ở vị trí đá play-off. Nhưng chỉ cần không thắng ở Nha Trang, nguy cơ theo chân Thanh Hóa sẽ lập tức hiển lộ với đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo.Thể Công (phải) cuối tuần này sẽ tiếp nhà vô địch SHB.ĐN
Mấy ngày qua, dư luận liên tục đặt nghi vấn về trận cầu giữa một đội đã hết mục tiêu phấn đấu với đội đang đứng trước ngưỡng sinh tử. Liệu K.KH sẽ lại chơi “hớ hênh” như trước T&T HN trên sân khách, hay trận cầu nhạt như nước ốc trước M.NĐ để “cứu bồ”? Có thể lắm, vì thực tế, Đội bóng phố Biển cũng chẳng dại gì căng sức ở trận đấu thủ tục cuối mùa. Trong khi đó, QK4 lại nổi tiếng với lối đá rắn trên mức cần thiết. Nói dại, nếu đội chủ nhà cứ cố chuyện không đâu, rất có thể cầu thủ của họ sẽ dính chấn thương. Nếu cứ theo đúng dòng suy luận ấy, dĩ nhiên QK4 có cửa thắng.
Lại nuốt cá lớn?
Trên sân Thống Nhất, TP.HCM sẽ phải vừa đá, vừa ngóng về Cao Lãnh và Nha Trang. Bởi ngay cả khi thắng trận mà các đối thủ trực tiếp không sảy chân thì số phận của thày trò HLV Lư Đình Tuấn cũng chẳng thể thay đổi.
Nhưng trước hết, TP.HCM cứ phải thắng đã. Mà chuyện họ thắng những đội bóng mạnh bây giờ không phải chuyện hiếm. Nếu hạ gục nốt B.BD mà không thay đổi được số phận, họ sẽ lập ra kỉ lục đội bóng xuống hạng toàn thắng trước tất cả các đội bóng lớn ở giai đoạn lượt về?! SHB.ĐN, SLNA, ĐT.LA và bây giờ có thể là B.BD lần lượt trở thành bại tướng của một đội bóng xuống hạng? Đúng là chuyện thật như đùa.
Cao Lãnh và Hàng Đẫy nín thở
Ung dung thật đấy, vì cả M.NĐ và Thể Công đang ở thế thượng phong và có thể tự quyết định được tương lai của mình. Dẫu sao, CS.ĐT cũng chẳng còn động lực lớn như đội khách để thi đấu và SHB.ĐN thì còn đang mải nghĩ về chức vô địch và trận chung kết Cúp Quốc gia sắp tới.
Đều là những vật cản sừng sỏ, nhưng ở thời điểm hiện tại, cả CS.ĐT lẫn SHB.ĐN lại chẳng khác nào hổ giấy. Thể Công và M.NĐ vì thế cứ ung dung nghĩ tới V.League mùa giải tới với điều kiện không có bất ngờ gây sốc nào được tạo ra. Hàng Đẫy và Cao Lãnh nín thở chẳng qua cũng chỉ sợ nhất yếu tố bất ngờ.
Bốn đầu cầu, một hướng đi, hai niềm vui và cả hai nỗi buồn. Ai sẽ ở lại miền đất hứa? Câu trả lời tưởng dễ, tưởng rằng ai cũng đoán đúng lại rất có thể tiềm ẩn những bất ngờ thú vị.
Danh sách cầu thủ bị treo giò
Văn Tiến, Felix (K.KH), Văn Lâm, Văn Dũng, Sơn Hà, Lazaro, Quang Thi (QK4), Tuấn Tùng, Mạnh Dũng, Abbey (Thể Công), Trọng Lộc (M.NĐ), Thanh Hải (CS.ĐT), Anh Đức (B.BD), Ngọc Quang, Sỹ Thanh (Thanh Hóa), Sakda, Văn Pho (HAGL), Văn Hiệp, Leandro (XM.HP).
(Theo báo Bóng Đá)