Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Tàu sắp đến sân ga

Thứ Ba 22/04/2008 10:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bốn vòng trước khi Serie A hạ màn, Inter Milan gần như chắc chắn đã giành ngôi vị cao nhất. Cách thầy trò HLV Mancini giành chiến thắng trước Torino có thể thiếu thuyết phục, nhưng họ đã làm tốt hơn kẻ bám đuổi AS Roma rất nhiều.
Không thắng được Livorno, Roma coi như đã hết cửa


Nếu như thắng được Livorno trong trận đấu sớm, Roma cũng không thể tự quyết định được số phận bởi đang là kẻ bám đuổi. Hơn hẳn địch thủ về đẳng cấp và lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò HLV Spalletti vẫn bế tắc. Mất thủ lĩnh Totti từ phút 39 (Mancini thế chỗ) vì chấn thương đầu gối, Roma gắng gượng có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Vucinic (54’). Nhưng đội bóng áo màu Bã trầu không thể bảo toàn được kết quả mong manh ấy và để đối phương gỡ hòa (Diamanti, 83’).

Bao nhiêu công sức của cả mùa giải đều tan thành mây thành khói. 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước đó đã bị Livorno chặn đứng. Đội bóng vùng Tuscan đã ghi được bàn thắng đầu tiên và điểm số đầu tiên sau 5 lần trắng tay. Cú vấp của Roma đã tạo điều kiện cho Inter tận dụng triệt để và bứt phá. Trước một địch thủ khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, nhưng Inter vẫn không thể hiện được sức mạnh truyền thống. Trong cả hiệp 1, Inter chỉ có duy nhất một tình huống nguy hiểm và đã kịp biến đó thành bàn thắng.

Đó là tình huống Balotelli đá phạt góc và Julio Cruz đánh đầu ở phút 30. Cesar lẽ ra phải giúp Inter nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2, nếu như cầu thủ người Argentina không quá cầu toàn trong pha dứt điểm cận thành. Nhưng chiến thắng khiêm tốn ấy cũng là quá đủ với ĐKVĐ, bởi khoảng cách giữa họ với Roma giờ đã là 6 điểm khi mà giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Đoàn tàu Inter đang băng nhanh về bến.

Inter đã tiến gần hơn tới chức vô địch

Trong khi Inter và AS Roma có những trận đấu im ắng và khiêm tốn, thì những đội xếp sau đã tạo ra những chiến tích rất ấn tượng, để chứng minh rằng Serie A vẫn rất kịch tính (dù không hấp dẫn). Kaka, Del Piero đều lập hat-trick giúp Milan và Juventus thu về những chiến thắng đậm (5-1 và 4-0). 24 bàn thắng không phải là quá nhiều, nhưng 11 thẻ đỏ thì đó quả là bi kịch.

Với thể thao, người ta không thể vì kết quả mà bỏ đi tinh thần thượng võ. Tất nhiên, NHM vẫn kịp đánh giá cao tinh thần vượt khó của những đội “chiếu dưới”. Xen lẫn những trận thua bạc nhược của Reggina, Parma hay Siena, các tifosi vẫn thấy tinh thần thượng võ của những Catania (thắng Lazio 1-0) hay Livorno (dũng cảm cầm hòa Roma). Có thể sự kiên cường ấy chưa thể giúp họ trụ hạng, nhưng ít nhiều cũng khiến cho bức tranh toàn cảnh Serie A thêm hấp dẫn, bất chấp việc ngôi vô địch gần như đã có chủ.

CON SỐ

4: Ghi 3 bàn vào lưới Atalanta, Del Piero đã có hat-trick thứ 4 trong sự nghiệp ở Serie A.

6: Fiorentina đã trải qua 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà.

11: Một vòng đấu kỷ lục về thẻ đỏ, với 11 cầu thủ phải rời sân vì những hành động thô bạo trên sân. Lazio cũng là đội thi đấu bạo lực nhất với 11 thẻ đỏ.

14: Với 3 bàn thắng vào lưới Reggina, Kaka đã ghi được 14 bàn thắng ở Serie A năm nay, ngang với thành tích của anh ở mùa giải 05/06.

24: số bàn thắng được ghi ở vòng 34.

58: Số thẻ vàng của vòng đấu, vẫn kém kỷ lục 61 thẻ vàng ở vòng 15.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

19 bàn: Borriello (Genoa)

18 bàn: Trezeguet (Juventus)

17 bàn: Del Piero (Juventus)

16 bàn: Di Natale (Udinese), Mutu (Fiorentina)

15 bàn: Ibrahimovic (Inter)

14 bàn: Totti (Roma), Kaka (Milan)

ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU

Thủ môn: Frey (Fiorentina);

Hậu vệ: Legrottaglie (Juventus), Domizzi (Napoli), Agosini (Cagliari), Lopez (Cagliari);

Tiền vệ: Kaka (AC Milan), Konko (Genoa), Barreto (Reggina);

Tiền đạo: Del Piero (Juventus), Bellucci (Sampdoria), Cassano (Sampdoria).

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X