Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Sau vòng 13 V-League: Điều phải đến!

Thứ Ba 01/06/2010 08:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 3 tháng lẻ 2 ngày, Becamex Bình Dương (B.BD) đã trở lại với ngôi đầu bảng. Ấn tượng mà B.BD tạo ra bây giờ lớn hơn cái ngày họ tạm chiếm đỉnh hồi đầu mùa rất nhiều. Và cũng vì thế mà đang có một niềm tin mạnh mẽ là thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ thẳng tiến đến ngôi vương trong chặng đường còn lại của V.League 2010.

Của Bình Dương, trả lại Bình Dương

Có một thực tế là ngay trong giới bóng đá, nhiều người cũng tin tưởng B.BD là vô đối tại V.League. Họ có thực lực mạnh nhất, có đẳng cấp vượt trội và cũng có một quá trình được xây dựng cơ bản, liên tiếp qua nhiều năm theo một định hướng rõ ràng - điều khiến B.BD tuy là “đại gia” nhưng chưa bao giờ bị nhìn nhận như “gã nhà giàu mới nổi”.

Vượt qua LS.TH với tỷ số thuyết phục, B.BD đang dẫn đầu BXH

Cái định hướng ở đây được thể hiện rõ trong cách B.BD chọn người. Bao giờ cũng phải là “hàng” chất, nghĩa là nếu chưa đến tầm tuyển thủ quốc gia thì cũng phải ở diện trụ cột của các CLB khác - nghĩa là tiệm cận tuyển thủ. Và sự định hướng còn thể hiện ở cả phẩm chất, lối chơi của những người được chọn. B.BD ưu tiên các cầu thủ có thiên hướng tấn công, kỹ thuật. Cũng vì thế mà xem họ đá rất thích mắt, điều khiến họ thuyết phục được nhiều CĐV trung lập.

Một đội bóng như thế bị truất ngôi ở V.League 2009 là điều đáng tiếc. Và họ lại tiếp tục bị bộ đôi SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) - Hà Nội T&T (HN T&T) qua mặt suốt 10 vòng đấu vừa qua. Hơn 2 tháng, ngôi đầu có 6 lần thuộc quyền sở hữu của HN T&T và 4 lần còn lại do SHB.ĐN nắm. Nhưng tựu chung lại, cả hai “đại gia” này đều chưa có sức thuyết phục mạnh mẽ như B.BD. SHB.ĐN thì vừa mệt mỏi, vừa không đẹp bằng “Chelsea VN”. HN T&T thì khỏi nói, họ thua hẳn đối thủ về trình độ và đẳng cấp.

Bây giờ, sau 14 vòng, B.BD đã trở lại dẫn đầu đoàn đua. ĐKVĐ SHB.ĐN chỉ đứng thứ hai, kế tiếp mới đến HN T&T - kẻ khát khao ngai vàng V.League 2010 nhất. Đó có thể coi là một cục diện hợp lý, thể hiện chính xác bức tranh V.League 2010. Và nếu đến cuối giải, thứ tự này vẫn giữ nguyên, xem ra cũng chẳng ai cảm thấy quá bất ngờ.

Người xa khuất bóng

Nếu như ở tốp đầu, cục diện BXH đã thể hiện đúng tương quan thì ở cực còn lại, sự tàn lụi của Megastar Nam Định (M.NĐ) và Navibank Sài Gòn (N.SG) cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên.

Nói một cách hình ảnh thì từ vị trí của mình, M.NĐ rất khó quan sát thấy những người phía trước. Bởi khoảng cách giữa họ và nhóm an toàn giờ rất xa, lên tới 8 điểm. Tình hình của N.SG cũng chỉ khả quan hơn một chút, vì họ cũng đang kém suất play-off 4 điểm (nhưng ĐT.LA - thứ 12 - còn một trận chưa đá) và kém khu vực an toàn tới 5 điểm.

Tất nhiên, điểm số cũng chưa phải là tất cả. Quan trọng hơn là cái thế của N.SG và nhất là M.NĐ. Có cảm giác như họ đã bị đặt vào “cửa tử” và bây giờ, rất khó thoát ra khi các đối thủ đều mặc nhiên xác định phải dồn sức vào những trận đấu này nhằm “quy hoạch” gấp 2 suất xuống hạng Nhất. Với riêng N.SG, dù vẫn bất bại dưới thời HLV Mai Đức Chung, song tốc độ cóp nhặt điểm như vậy (5 điểm/3 trận) có thể vẫn chưa đủ giúp họ đuổi kịp những mục tiêu phía trước.

Thống kê:

6 - Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của Anh Đức tại V.League 2010 đã lên tới con số 6. Trong 6 trận này (đều dưới quyền HLV Đặng Trần Chỉnh), tiền đạo nội của B.BD ghi tổng cộng 8 bàn.
97.000 - Vòng 14 vừa tạo ra một cột mốc mới về lượng khán giả tới sân khi đạt tới 97.000 người, bình quân 13.857 người/trận, vượt qua kỷ lục cũ 95.500 người (13.642 người/trận) ở vòng 8 V.League 2009.

Chân sút hàng đầu

12 bàn: Merlo (SHB.ĐN)
10 bàn: Samson (CS.ĐT), Leandro (XM.HP)
9 bàn: Evaldo (HAGL), Kesley (B.BD)
8 bàn: Anh Đức (B.BD)
Phản lưới: Thanh Vân (N.SG), Cao Cường (SHB.ĐN), Cassiano (HP.HN)
Bàn thắng: 265 bàn, bình quân: 2,73 bàn/trận
Thẻ vàng: 426 thẻ; bình quân: 4,39 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 26 thẻ, bình quân: 0,27 thẻ/trận
Khán giải: 1.000.428 lượt người, bình quân: 10.314 người/trận
 

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X