Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Rivaldo sang Angola kiếm cơm

Chủ Nhật 15/01/2012 02:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) Ở tuổi 39, tưởng như sẽ yên tâm dưỡng già trong màu áo một CLB nào đó ở quê nhà Brazil hay tuyên bố treo giày, vậy nhưng Rivaldo đã mò tận sang Angola ở châu Phi xa xôi để nuôi niềm đam mê chơi bóng, hay chính xác hơn là kiếm thêm thu nhập.

Nói là kiếm thêm thu nhập bởi Rivaldo đã chấp nhận đi đến tận châu Phi xa xôi và chơi bóng ở một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới, thay vì một đội bóng tầm trung nào đó tại Brazil hay các quốc gia khác. Thực ra, cựu tiền đạo của Barcelona đã không dưới một lần chủ động vẫy gọi các CLB ở Nam Mỹ lẫn châu Âu, nhưng dường như cái tuổi 39 đã khiến thương hiệu Rivaldo mờ nhạt đi rất nhiều, bằng chứng là một vài CLB ở Hy Lạp, Romania lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều từ chối. Đó xem ra là yếu tố tác động đến quyết định ẩn dật sang Angola của Rivaldo.

Rivaldo xứng danh là chàng Donkihote của bóng đá thế giới


BLĐ đội bóng Kabuscorp xác nhận họ đã có được chữ ký của Rivaldo theo hợp đồng kéo dài 1 năm. Kabuscorp là đương kim á quân giải VĐQG Angola và họ hy vọng khi Rivaldo đã xuất hiện, mình sẽ trở thành một ông ngáo ộp thực sự ở giải quốc nội. Chưa rõ mức lương dành cho Rivaldo là bao nhiêu, song chắc chắn anh không thể đặt tham vọng lớn, khi Angola là nền kinh tế lạc hậu bậc nhất thế giới.

Ấy vậy mà Rivaldo vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc, dù anh biết Angola sẽ chẳng cho anh nhiều điều: “Tôi hãnh diện và tự hào vì được đầu quân cho Kabuscorp. Đây là một CLB giàu tham vọng. Tôi tin mình sẽ được yêu quý ở đây, tôi cũng hy vọng sẽ đóng góp được nhiều cho Kabuscorp. Lúc này, tôi rất háo hức ra sân trong màu áo mới”.

Như vậy, Rivaldo đã đặt chân ở bến đỗ thứ 13 trong sự nghiệp của mình. Chơi bóng đỉnh cao từ năm 1991, sau hơn 20 năm, giờ danh thủ vang bóng một thời này đã phiêu bạt khắp các châu lục, từ Mỹ, Âu, Á và giờ là Phi. Trước khi sang Angola, anh là cầu thủ tự do khi đã hết hạn hợp đồng với Sao Paulo. Nhiều người nghĩ đó sẽ là đội bóng cuối cùng mà Rivaldo khoác áo, nhưng sự thật lại xoay chiều 180 độ. Qua đó mới thấy, có lẽ chẳng ai chịu phiêu lưu nhiều như danh thủ này.

Lam Ngọc (Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X