Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Riedl: “Tôi chỉ là nạn nhân”

Thứ Sáu 14/12/2007 18:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Khá kín tiếng sau khi từ chức HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, mới đây Alfred Riedl đã trút bầu tâm sự với phóng viên Reuters. Ông khẳng định mình chỉ là “con tốt thí” cho thất bại của bóng đá Việt Nam.

HLV người Áo thừa nhận, ông phải ra đi vì áp lực từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ vài tháng sau khi ông và các học trò đã trở thành những người anh hùng với thành công rực rỡ tại Asian Cup 2007, nơi Việt Nam chỉ bị loại bởi nhà vô địch sau này là Iraq.

“Tôi biết ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chịu áp lực rất lớn từ cấp trên. Và sau cuộc gặp với ông ấy tôi đã nói là tôi sẽ từ chức”.

Riedl chính thức rời vị trí một ngày sau thất bại ở bán kết của U23 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá là dưới cơ Myanmar sau cuộc đấu súng may rủi.

HLV Riedl với buổi trò chuyện cuối cùng với các phóng viên VN

Ông tâm sự: “Tôi thực sự không hiểu cổ động viên và giới chức Việt Nam. Họ trở nên cực đoan sau thất bại và cố tìm ra một người để đổ lỗi. Tôi chỉ là nạn nhân mà thôi. Bạn bị yêu cầu từ chức sau một khi chỉ để thua ở chấm 11m, điều đó không lạ lùng sao”.

Riedl được biết đến như HLV ngoại thành công nhất với bóng đá Việt Nam. Từ năm 1998 đến nay, đây là giai đoạn thứ ba ông gắn bó với tuyển Việt Nam.

Bảng thành tích của cựu tiền đạo các CLB Austria Vienna, FC Metz và Standard Liege rất ấn tượng với những thành công tại SEA Games, Tiger Cup, vòng loại Olympic và đặc biệt là ở Asian Cup mới diễn ra chưa lâu.

Tình cảm các fan bóng đá Việt Nam dành cho ông cũng rất đặc biệt mà thể hiện rõ nhất là khi HLV này cần thay thận. Rất nhiều người Việt Nam từ chủ nhà băng, lái xe tải đến nhà sư đã sẵn sàng hiến bộ phận quan trọng trong cơ thể mình để ông có thể tiến hành phẫu thuật qua đó tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Mọi chuyện với ông đã thay đổi quá nhanh: “Asian Cup 2007 là thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Vào đến vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008 cũng là một thành công rực rỡ. Nhưng bóng đá là thế. Tôi đã 58 tuổi và sau 11 năm cầm quân, kết cục này chẳng làm tôi quá bất ngờ”.

Tuy nhiên, HLV người Áo vẫn không dấu được cay đắng: “Bóng đá ở đây, khi thành công thì ngài Chủ tịch (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) là người chiến thắng. Còn khi mọi chuyện không suôn sẻ thì HLV phải giơ đầu chịu báng. Ở đây, suy nghĩ của mọi người lên xuống thất thường quá.

Tôi không nghĩ là bạn có thể vừa nở nụ cười tươi để rồi một giây sau ôm mặt khóc. Các cổ động viên sung sướng với Asian Cup 2007 và rồi trút mọi tức giận lên chúng tôi tại SEA Games 24. Thực sự đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao”.

Dù vậy, Riedl vẫn tỏ ra xúc động khi nói về các học trò và những tình cảm ông có được tại Việt Nam: “Khi tôi nói lời chia tay, đó là một thời khắc thật xúc động. Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã khóc. Họ, những người đàn ông trưởng thành đã làm vậy, bạn có tin được không?

Không khí như ở một đám tang nhưng nó thực sự rất đặc biệt. Tôi không muốn ra đi như vậy nhưng có thể một ngày nào đó tôi sẽ trở lại.

Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ, và cũng là thứ quan trọng nhất tôi học được ở đây, sau khi đã trải qua vấn đề sức khỏe và ca ghép thận: Bóng đá chẳng phải là tất cả. Có nhiều điều quan trọng hơn thế trong cuộc sống này”.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X