Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Porto - MU: Chờ CR7!

Thứ Tư 15/04/2009 16:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Cơ hội làm nên lịch sử tiếp tục đến với Manchester United, khi họ sẽ phải đối đầu với kỷ lục bất bại trước các đội bóng đến từ Anh quốc của Porto. Nhưng họ cũng không dễ tránh khỏi nguy cơ bị cuốn theo một kỷ lục khác: chưa đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League từ năm 1992 đến nay. Đêm nay, Sir Alex và các học trò cần phải lên tiếng, và lại một lần nữa, người ta mong chờ vào Cristiano Ronaldo.

Ronaldo mới ghi được 1 bàn thắng ở Champions League
năm nay

Champions League năm nay có vẻ như không phải là "đất lành" đối với Cristiano Ronaldo, khi anh mới có được 1 bàn thắng trong tổng số 8 lần ra quân. Thậm chí sẽ còn tệ hại hơn khi biết rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tung ra tới 48 cú sút về khung thành đối phương. Điều này hoàn toàn trái ngược với một hình ảnh chói sáng của mùa giải năm ngoái, khi anh là chân sút số 1 của Champions League với 8 bàn thắng trong 11 lần được thi đấu. Ở vòng bảng năm nay, Ronaldo không có một lần nào làm tung lưới đối phương. Nhưng trong trận đấu ở vòng 1/8 rất quan trọng với đối thủ rất mạnh là Inter Milan, cầu thủ này chính là một trong hai cái tên mang về chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford ở trận lượt về. Chính vì vậy, người ta đang hy vọng, Cristiano Ronaldo sẽ tỏa sáng ở những trận đấu cần thiết. Và điển hình là chuyến làm khách trước Porto đêm nay.

Dù sao cho đến thời điểm này, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất của Manchester ở mùa giải năm nay. Ở Premiership, "cầu thủ xuất sắc nhất giải 2008" đã có 15 bàn thắng, bằng với Anelka của Chelsea và cả hai cái tên này đang sánh ngang trên vị trí dẫn đầu trong danh sách "vua phá lưới" của mùa giải năm nay. Vì thế, kỳ vọng vào Ronaldo trong việc mang về bàn thắng ở mọi giải đấu vẫn là điều luôn hiện hữu trong đầu các thành viên trong ban huấn luyện cũng như các CĐV Manchester United. Họ hiểu rằng, dù cho không đạt được một phong độ đỉnh cao như mùa giải năm ngoái, nhưng Ronaldo vẫn là một cái tên có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với những nhà ĐKVĐ.

Cách đây vài hôm, đích thân Sir Alex Ferguson, người luôn ủng hộ Ronaldo trong mọi chuyện đã phải lên tiếng nhắc nhở cậu học trò về thái độ thi đấu trong thời gian qua. Hy vọng rằng điều này sẽ kích thích tinh thần thi đấu của "Quả bóng vàng thế giới 2008", và sẽ mang lại cho đội bóng nước Anh một kết quả tốt trước Porto, đủ để đi tiếp ở đấu trường châu Âu năm nay. Năm nay vừa tròn 1 thập kỷ kể từ khi MU đoạt "cú ăn 3" lịch sử hồi năm 1999. Khi đó, ở Champions League, MU cũng đã phải thi đấu với những bất lợi nhất định trong những trận đấu "một mất một còn". Ở vòng tứ kết, họ cũng có một trận hòa 1-1 trước Inter Milan nhưng trước đó đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Đỉnh điểm và dễ so sánh nhất với cuộc đọ sức cùng Porto đêm nay là ở vòng bán kết, khi MU gặp Juventus.


Tinh thần Roy Keane đã giúp MU thành công trong trận đấu khó khăn
trên sân nhà của Juventus năm 1999

Trận lượt đi, vất vả lắm MU mới có được trận hòa 1-1 bằng bàn thắng muộn của Ryan Giggs. Ở trận lượt về trên sân Delle Alpi, MU liên tiếp nhận hai "gáo nước lạnh" khi Inzaghi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0 nay ở phút thứ 6 và 11. Nhưng với bản lĩnh của mình, đặc biệt là màn trình diễn chói sáng của Roy Keane, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số chung cuộc 3-2. Rồi đến trận chung kết, MU cũng gặp bất lợi khi bị Bayern dẫn trước ở phút thứ 35 với bàn thắng từ pha sút phạt hàng rào của Mario Basler. Tuy nhiên, lại một lần nữa "tinh thần quỷ đỏ" được thể hiện đúng lúc. Mặc dù không có sự phục vụ của hai trong số những cái tên quan trọng nhất của mình là Roy Kean và Paul Scholes, đoàn quân của Sir Alex đã có cú lội ngược dòng kinh điển với hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút bù giờ của hiệp hai.

Đấy, gian nan là thế vậy mà các cầu thủ Manchester vẫn vững vàng đến những phút chót để mang về vinh quang khiến cả châu Âu phải ngả mũ kính phục. Vậy thì giờ đây, những "hậu bối" xuất sắc của đội bóng này không hề có lý do gì để buông xuôi ở Dragao, một "pháo đài" không hề nổi tiếng như Giuseppe Meazza, Delle Alpi hay Nou Camp của châu Âu. Đặc biệt khi mà họ đang có trong tay những siêu sao hàng đầu thế giới. Mới đây, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) đã đề cử tới 5 cầu thủ của MU vào danh sách 10 cái tên xuất sắc nhất mùa bóng năm nay. Trong đó có Cristiano Ronaldo, đương kim "Quả bóng vàng thế giới", có Giggs, Vidic, Ferdinand và Van der Sar, tất cả các cầu thủ đều có trong danh sách ra sân đêm nay.


Sir Alex cũng như các CĐV MU đang chông trờ vào CR7

Trong số đó, Cristiano Ronaldo sẽ có dịp trở về quê hương thi đấu. Hơn nữa, Porto, CLB cùng với Benfica là hai đối thủ lớn nhất của Sporting Lisbon, đội bóng cũ của anh trước đây. Rõ ràng có nhiều lý do để tiền vệ nổi tiếng đào hoa này phải "nổ súng" đúng lúc. Khi Rooney và Berbatov vẫn chưa tìm thấy điểm chung để có thể tạo nên một cặp tiền đạo hiệu quả, thì người ta không thể không nhìn vào vị trí của Ronaldo, vị trí mà Sir Alex đã bố trí cho anh để trở thành cầu thủ ghi bàn chủ lực mặc dù không phải là một tiền đạo. Chứng tỏ đi CR7!
  • Sơn Lâm

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X