Thứ Tư, 16/07/2025
Zalo

Osim “bạo miệng”, Riedl rụt rè

Thứ Hai 16/07/2007 07:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong cuộc họp báo tại “đại bản doanh” Sheraton sáng nay (15/7), HLV Nhật Bản Ivica Osim chẳng ngần ngại tuyên bố đội bóng mặt trời mọc sẽ lấy 3 điểm trong khi HLV Riedl dè dặt cho rằng trận đấu tới là “trận đấu khó khăn nhất trong lịch sử”.

 

HLV Riedl: “70% phòng ngự, 30% tấn công”

 

Vẫn biết rằng một giá trị định lượng không bao giờ là tuyệt đối trong bóng đá, nhung tuyên bố trên cho thấy nhà cầm quân người Áo không thực sự tự tin trước đối thủ mạnh Nhật Bản.

 

Ông nói: “Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng B và là một trong số các ƯCV cho chức vô địch. Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới đang thi đấu ở châu Âu và giải nhà nghề của Nhật có chất lượng hàng đầu châu lục.

 

HLV Riedl không dám hy vọng quá nhiều trước đối thủ mạnh Nhật Bản. Ảnh: AP

Sự phối hợp giữa các cầu thủ Nhật Bản rất tốt, lối chơi của họ cũng đa dạng và khó lường: họ chơi trung lộ cực nhuyễn và đánh đầu cũng không tệ. Đá với Nhật Bản quả là một khó khăn lớn đối với các cầu thủ Việt Nam.

 

Việt Nam sẽ chơi 70% phòng ngự, 30% tấn công với tham vọng giành chiến thắng nhưng thực lòng mà nói, giành được 1 điểm cũng là khó”.

Hiểu được khả năng đá phạt rất tốt của Nakamura, HLV Riedl tuyên bố sẽ tổ chức đá phòng ngự từ xa và hạn chế tối đa việc phạm lỗi trong phạm vi 30m trước khung thành. Ông tuyên bố: “Phòng ngự là chìa khoá thành công, nhưng kết quả tích cực chỉ đến nếu các chân sút Việt Nam biết chắt chiu từng cơ hội trong các pha phản công”.

 

Lợi thế sân nhà, khán giả nhà là một lợi thế lớn của ĐTVN. Tuy nhiên, ông Riedl vẫn sợ rằng “chừng đó là chưa đủ để giúp VN có kết quả tốt” bởi “cầu thủ Nhật Bản đã quá quen với việc thi đấu trong điều kiện không thuận lợi và đợt này có hàng nghìn CĐV Nhật sang Mỹ Đình cổ vũ đội nhà”.

 

Ông Riedl kết luận: “Tôi không quan tâm nhiều đến việc UAE có gây bất ngờ hay không. Lúc này trong đầu tôi chỉ có đối thủ Nhật Bản và mong rằng, với sự ủng hộ của khán giả nhà, các cầu thủ VN sẽ thi đấu với tinh thần của trận thắng UAE và làm được điều gì đó trong trận đấu khó khăn nhất của lịch sử (BĐVN - PV) này”.

 

Đội trưởng Minh Phương, khi được hỏi về khả năng gặp Thái Lan ở Tứ kết, cũng thật thà mà rằng: “Nếu được vào Tứ kết và gặp Thái Lan, đó không chỉ là mong mỏi lớn của anh em trong đội, mà còn là của toàn dân VN. Chúng tôi hy vọng sẽ đánh bại Thái Lan vào thời điểm này”.

 

HLV Osim: “Tôi không nghĩ đến chuyện hoà”

 

Osim - người khôn ăn nói nửa chừng...?. Ảnh: AP

“Nhà ngoại giao” tài ba Ivica Osim sớm làm nản lòng báo giới với những câu trả lời “không nội dung” của mình. Trong gần 1 tiếng hỏi đáp, câu nói đáng chú ý nhất của chiến lược gia người Bosnia là: “Nhật Bản không tính cửa hoà. Chúng tôi sẽ đá để thắng và tôi sẽ thúc giục các tiền đạo ghi bàn”.

Ông từ chối dự đoán kết quả trận đấu tới vì cho rằng “HLV Riedl nói rất đúng: VN có lực lượng CĐV đông đảo và điều kiện thể lực của ĐTVN hiện tại cũng tốt hơn”. Với kiểu nói nước đôi bài bản, ông tiếp: “Với tôi thì nhất bảng hay nhì bảng không quan trọng lắm. Lọt vào Tứ kết là tốt, còn đá ở Bangkok hay Hà Nội không phải là vấn đề, chúng tôi không sang Hà Nội để du lịch”.

 

Cũng như người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến, Osim “không quan tâm nhiều đến trận đấu ở TPHCM” (Qatar gặp UAE - PV): “Đúng là trận đấu đó có liên quan trực tiếp đến chúng tôi nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi có nhiều việc để nghĩ hơn, ví dụ làm sao để các cầu thủ sớm phục hồi sức khoẻ, hay đá thế nào để thắng Việt Nam”.

 

Khi một PV hỏi “thẳng như ruột ngựa” rằng ông muốn đá cầm chừng để tránh thẻ phạt hơn hay đá thắng bằng mọi giá, Osim vẫn “hoá giải” dễ dàng: “Tôi tin các cầu thủ Nhật Bản đủ khôn để nắm bắt thế trạn và tránh những thẻ phạt không cần thiết”.

Hãy gửi lời chúc đến đội tuyển Việt Nam! Soạn tin nhắn:
TMQK LờiChúc
gửi đến 998

Ví dụ: Soạn TMQK Viet Nam vo dich, hay tien len cac ban tre!    Gửi 998

Mọi lời chúc được đăng tại http://tm.vietnamnet.vn


(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X