Trước khi bắt đầu buổi tập chiều qua, HLV Calisto dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn các học trò phối hợp ném biên sao cho thật chuẩn xác và hợp lý. Đến lúc thấy các cầu thủ có vẻ đã thấm dần ý tưởng của mình thì ông thầy người Bồ Đào Nha chuyển sang chỉ bảo họ cách phối hợp tấn công biên sao cho vừa đơn giản vừa đạt hiệu quả cao.
Trong 3 ngày vừa qua, các cầu thủ mới chỉ thực hiện tương đối thuần thục những pha đưa bóng xuống biên rồi lật vào, còn các tình huống phối hợp ở biên rồi chọc thẳng vào khe giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương mang đặc trưng của thương hiệu Calisto thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Vì thế, HLV Calisto đã phải dành rất nhiều thời gian để giảng giải cho các học trò từ cách chọn vị trí và di chuyển thế nào, chuyền bóng ra sao…
| Sự quyết liệt, máu lửa trong tập luyện là sản phẩm đặc trưng của những đội bóng dưới thời HLV Calisto |
Ông thầy Bồ Đào Nha nhận xét: “Tôi thấy vẫn có rất nhiều cầu thủ chỉ mải cúi mặt xuống đi bóng mà không chịu quan sát xung quanh, chưa chủ động xử lý quả bóng thế nào cho thật hợp lý và chuyền bóng ở thời điểm nào cho thật hiệu quả. Dù là đá tập nhưng tôi yêu cầu các bạn phải nghiêm túc như đá thật, không cho phép cười đùa”.
HLV Calisto cũng hỏi thẳng các cầu thủ: “Các bạn có nhận thấy sự khác biệt về chất lượng giữa đường chuyền bóng của mình với những đồng nghiệp ở châu Âu không?”, và khi các cầu thủ đang lúng túng để tìm ra câu trả lời thì ông đã đưa ra lời giải đáp: “Thực chất là không khác nhau nhiều lắm, vì cầu thủ Việt Nam tuy thấp bé nhưng tốc độ và kỹ thuật tốt, song sự khác biệt lớn nhất là các cầu thủ châu Âu luôn biết chọn thời điểm thích hợp chuyền bóng để tạo nên sự nguy hiểm nhất trong những đường chuyền”.
Sau khi nhận thấy một số hậu vệ ĐT U23 QG trong những buổi tập vừa qua vẫn xử lý bóng không thật thận trọng bên phần sân nhà, HLV Calisto đã nhắc nhở với giọng điệu không khác sự quát mắng: “Là hậu vệ thì cấm ngặt chuyện rê dắt bóng nhé, tôi nhắc lại, cấm ngặt, tôi thấy các bạn chơi ở hàng phòng ngự còn xử lý rất chậm, thiếu sự quyết đoán và mạnh mẽ”.
Thậm chí, HLV Calisto còn đưa ra một gợi ý “gây sốc” khi nói: “Trong một trận đấu có tốc độ cao thì ở một số tình huống phải chấp nhận phạm lỗi, vào bóng “xấu” để cản phá đối phương kịp thời còn hơn là xử lý chậm để đối phương qua mặt”. Tuy nhiên. HLV Calisto cũng cảnh báo: “Tuyệt đối không được phạm lỗi từ phía sau, đây là thói quen không tốt của các bạn, và nếu tôi là trọng tài thì trong trận đấu tôi phải sử dụng ít nhất 1, 2 chiếc thẻ đỏ vì những lỗi vào bóng từ phía sau như vậy”.
Theo HLV Calisto, trong mọi tình huống, các cầu thủ đều phải có xu hướng mang trái bóng hướng về phía trước và tự tạo sức ép cho mình phải tìm mọi cách để vượt qua đối thủ đang cản phá trước mặt. Ông nói: “Nếu cứ chuyền bóng về mỗi khi thấy khó khăn thì sẽ không thể cải thiện trình độ của mình. Mỗi người hãy tự tạo cho mình phải vượt qua áp lực của đối phương và phải làm bằng được điều đó. Nhưng tất nhiên nếu chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân thì không đủ mà phải phối hợp cùng đồng đội. Nếu chúng ta vượt qua được những tình huống khó khăn thì mọi chuyện sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.
Có vẻ như các tuyển thủ đã rất thấm thía với những lời căn dặn của HLV Calisto nên buổi tập của ĐT U23 QG ngày càng có thêm chất lửa, hệt như ĐTQG cách đây 1 năm, nhưng điều tích cực là dù tập luyện với tinh thần máu lửa quyết liệt như vậy song trong 4 ngày tập luyện vừa qua, chưa cầu thủ nào phải bỏ dở buổi tập vì chấn thương do va chạm với các đồng đội.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)