Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

MU qua trận hòa Celtic: Con Quỷ không vuốt

Thứ Sáu 07/11/2008 10:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một điểm trên sân Celtic Park chẳng phải là kết quả tồi, song các CĐV MU có lẽ không thể yên tâm khi đội nhà phung phí quá nhiều cơ hội.

Khó có thể gọi MU trên sân Celtic Park vừa qua là Quỷ đỏ. Bởi, người ta không nhìn thấy nanh vuốt trong lối chơi của nửa đỏ thành Manchester. Sir Alex có lẽ đã để tâm quá nhiều đến trận Big Bang với Arsenal cuối tuần này mà quên mất rằng, đội bóng của ông cũng cần giành trọn 3 điểm trước Celtic để chắc suất vào vòng knock-out.

MU không cụ thể hóa được sức mạnh trước Celtic

Tại Glasgow, Ferguson chỉ tung ra sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị và chính điều đó đã khiến MU phải trải qua một cuộc rượt đuổi mướt mồ hôi. Khó có thể trách thủ thành Foster, cũng như hàng phòng ngự đội khách trong tình huống McDonald ghi bàn. Nhưng cách MU phản ứng sau khi bị dẫn trước khiến cho người ta thất vọng. Trái với phong cách bình tĩnh của một đội bóng lớn, các học trò Sir Alex lại tỏ ra nóng vội. MU kiểm soát bóng trong 2/3 thời gian, được hưởng phạt góc nhiều gấp 3 đối thủ, nhưng những đường lên bóng của họ lại tỏ ra manh mún và thiếu tổ chức.

Tinh thần có lẽ là mặt tích cực nhất mà MU thể hiện trong trận đấu này. Các học trò của Fergie đã rất nỗ lực tổ chức tấn công sau khi bị dẫn. Nhưng họ càng cố gắng, người xem lại càng cảm nhận thấy những khoảng trống mênh mông trong đội hình. Khi không có Berbatov và Rooney, MU tấn công như húc đầu vào tường. Họ chỉ biết dồn dập đưa bóng lên phía trước mà quên mất đôi khi cần phải lùi lại để kéo dãn hàng phòng ngự Celtic. MU như một Con Quỷ không móng vuốt. Người ta vẫn thấy được sức mạnh của nó qua tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 84%.

Nhưng Con Quỷ đó lại không cụ thể hóa được sức mạnh bằng một đòn kết liễu đối thủ. Trên sân Celtic Park, Ronaldo và Tevez liên tục dứt điểm cứ như thể nếu họ ngừng sút trọng tài sẽ nổi còi kết thúc trận đấu. Thế nhưng tiếc là các pha kết thúc nóng vội đó chẳng thể đem lại điều gì. Tevez đồng loạt được các báo Anh bình chọn là người chơi dở nhất trận, dù anh rất nỗ lực. Những cascadeur còn lại như Rafael Da Silva hay O’Shea cũng chỉ nhận được điểm 5 (tính theo thang điểm 10). Điều đó cho thấy giữa đội hình chính thức với các vị trí dự bị vẫn tồn tại một khoảng cách khá lớn. Chỉ đến khi Berbatov và Rooney vào sân trong hiệp 2, những đường lên bóng của MU mới thực sự được truyền cảm hứng.

May mà Ryan Giggs kịp lấy lại 1 điểm cho ĐKVĐ Champions League

Một điểm tại Celtic Park chẳng phải là kết quả tồi, bởi nó vẫn giúp MU đứng đầu bảng E. Song Ferguson đã thất bại khi những thử nghiệm của ông đều không thể hiện được gì nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian tới nửa đỏ thành Manchester vẫn phải phụ thuộc vào bộ ba Ro - Be - Ro. Và Sir Alex vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi “phải làm gì khi một trong số Rooney, Berbatov, Ronaldo chấn thương?”

CON SỐ

Ngày 6/11/1986, sân Old Trafford đón HLV Alex Ferguson để thay thế Ron Atkinson. Người ta không kỳ vọng HLV này quá nhiều, bởi thành tích trước đó của ông không mấy ấn tượng. Nhưng trong suốt 22 năm qua, Ferguson không mấy khi khiến người ta phải thất vọng và ông đã biến Quỷ đỏ thành một thế lực tại châu Âu. Chỉ tiếc rằng ở trận đấu kỷ niệm ngày Fergie tới Old Trafford, Man United đã không thể khiến ông thầy vui khi hòa 1-1 trước Celtic. Không chỉ có thế, chẳng thành viên nào của đội bóng này có tên trong đội hình tiêu biểu của loạt trận vừa qua.

(Theo Báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X