Thứ Năm, 17/07/2025
Zalo

Milan - Zurich: Khi châu Âu là một chân trời khác

Thứ Năm 18/09/2008 08:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Milan đã ngã cả 2 trận đầu tiên của mùa giải mới nhưng liệu đó có đủ để họ tiếp tục chịu khổ đau tại một đấu trường mà họ luôn khiến cả châu Âu phải kính nể?

Ở châu Âu, Milan vẫn là một thế lực

4 bàn thua trong 2 trận liên tiếp. Không còn gì ngoài hai từ "thất vọng" đối với các Rossoneri. Tinh thần của các cầu thủ đang sa sút một cách thảm hại. Tương lai của Carlo Ancelotti đang được đếm từng ngày. Có nhiều dấu hỏi cho nhà cầm quân 49 tuổi này. Liệu ông có còn đủ bản lĩnh để gạt bỏ tất cả các áp lực sang một bên hay sẽ lại chìm sâu vào những thất vọng? Hơn lúc nào hết, Milan nói chung và Ancelotti đang hướng đến một trạng thái cân bằng.

Tiếp Zurich trên sân nhà là cơ hội để Rossoneri có thể làm được điều đó. Xét về mọi khía cạnh, đội bóng Thụy Sỹ không phải là một đối thủ xứng tầm nhưng vấn đề ở đây không phải là đẳng cấp. Milan vượt trội hẳn ở khía cạnh này bởi họ có trong tay những ngôi sao lớn của bóng đá thể giới như Kaka, Ronaldinho hay Pirlo. Vấn đề chính của Milan chính là yếu tố tinh thần.

Lịch thi đấu cụ thể

Litex v Aston Villa
Portsmouth v Guimaraes
Omonia Nicosia v Man City
Nancy v Motherwell
Everton v Standard Liège
Tottenham v Wisla Krakow
Milan v Zurich
Napoli v Benfica
Sevilla v Salzburg
Dortmund v Udinese
Racing v Honka
Sampdoria v Kaunes
Renne v Twente
Wolfsburg v Rapid Bucarest
Hamburg v Unirea
Brann v Deportivo
Bellinzona v Galasaray
Setubal v Heerenveen
Borac v Ajax
Feyenoord v Kalmar
Brondy v Rosenborg
Zagreb v Spatar
Maritimo v Valencia
Slaven v CSKA
Cherno v Stuttgard

Có thể hiểu áp lực đang đè nặng lên đôi chân của các Rossoneri. Nó khiến cho sơ đồ tối ưu hình cây thông của Ancelotti không còn được vận hành một cách trơn tru và thanh thoát. Thay vào đó có một cái gì đó cứng ngắc và dập khuôn, thiếu sức sáng tạo. Hàng thủ chơi lỏng lẻo khi thiếu vắng Nesta. Senderos chưa tạo được niềm tin, một Maldini chỉ còn biết chơi bóng bằng kinh nghiệm trong khi những Favelli hay Bonera mãi không lớn. Tuyến giữa dù đã có sự trở lại của Kaka nhưng Ancelotti lại mất Gattuso, một mắt xích quan trọng trong sơ đồ cây thông bởi tân binh Flamini vẫn chưa thể hòa nhập.

Nhưng thất vọng nhất vẫn là hàng công. Với sự bổ sung Ronaldinho và Shevchenko, lẽ ra họ phải là một trong những đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất trong hai vòng đấu vừa qua. Nhưng rốt cuộc chỉ có một pha lập công duy nhất và người ghi bàn lại là một tiền vệ (Ambrossini với pha ghi bàn trong trận thua 1-2 trước Bologna).  Ronaldinho chơi hay ở trận đầu tiên gặp Bologna, anh liên tục kiến tạo những đường chuyền dọn cỗ để đồng đội có cơ hội ghi bàn. Nhưng đến trận gặp Genoa, cựu tiền vệ Barcelona lại trở về với chính mình, thiếu cảm giác, thiếu sáng tạo và thiếu luôn cả duyên ghi bàn. Shevchenko còn thất vọng hơn. 2 năm bị thất sủng tại Chelsea đã khiến cho anh không còn duy trì được bản năng sát thủ của mình. Có lẽ với tiền đạo người Ukraine, anh chỉ còn là một hoài niệm đẹp về quá khứ trong màu áo Milan.

Sau trận thua 0-2 trước Genoa, Ancelotti đã lớn tiếng Milan cần phải có một cuộc cách mạng để có thể vượt qua thời kỳ đen tối này. Sẽ có những giải pháp, những kế hoạch cải tổ được đưa ra. Nhưng trước mắt, ông sẽ phải tìm lại cảm hứng cho các học trò. Zurich như một liều thuốc và nếu thắng, tinh thần sẽ trở lại với các Rossoneri. Serie A luôn khắc nghiệt, nhưng ở châu Âu, Milan vẫn còn là một thế lực nhất là khi họ phải chơi ở một sân chơi dưới tầm như UEFA Cup. Châu Âu là một chân trời khác và Milan vẫn còn nguyên đẳng cấp của một nhà vô địch.

Đội hình dự kiến:

Milan: Dida; Antonini, Bonera, Kaladze, Jankulovski; Ambrosini, Flamini, Seedorf; Kakà; Pato, Borriello
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler, Tihinen, Stucki; Aegerter, Okonkwo; Djuric, Abdi, Alphonse; Hassli

Dự đoán: Milan thắng 2-0

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X