Thứ Bảy, 19/07/2025
Zalo

Milan: Vẫn còn một cuộc chiến

Thứ Hai 02/03/2009 16:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không UEFA Cúp, không Coppa Italia và giờ là không Scudetto, nhưng vẫn còn một chiến khiến cho Milan phải run sợ.

Với trận thua 1-2 trước Sampdoria, cơ hội cuối cùng cho Scudetto của Milan đã đã hết. Dù Inter không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước Roma (hòa 3-3) nhưng với khoảng cách 12 điểm và trong bối cảnh Serie A chỉ còn 12 vòng đấu nữa, nhưng hi vọng bám đuổi của các Rossoneri đã trở nên quá xa vời. Thất bại tại Luigi Ferrarris cũng chính thức kéo Milan trở lại gần hơn với tốp 4 và buộc họ phải chiến đấu với tấm vé dự Champions League.

Beckham đã không còn chứng tỏ được vai trò của mình trước
một tập thể Milan đang rệu rã

Hiện tại sau 26 vòng đấu, Milan vẫn đứng ở vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách với các đội phía sau là Fiorentina và Genoa lần lượt chỉ còn là 2 và 3. Đó là lý do vì sao các Milanista đang phải lo lắng khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình đang phải trượt một dốc dài với chuỗi ngày đen tối. Hai trận đấu liên tiếp, Milan để thủng tới 4 bàn. Một con số chứng tỏ sự yếu kém trong khâu phòng ngự của đội bóng áo đỏ đen tồi tệ đến mức nào. Ở trận hòa 2-2 trước Bremen tại UEFA Cúp, điểm yếu chống bóng bổng bộc lộ rõ nét nhất. Sampdoria cũng đã không bỏ lỡ cơ hội tận dụng nhược điểm này khi Mazzarri tiếp tục chỉ đạo các học trò khoét sâu vào lỗ hổng này. Họ đã thành công với pha bóng mở tỷ số của Cassano sau một tình huống bóng bổng. Còn ở bàn thua thứ 2, Jakulovski như một "gã hề" khi dễ dàng bị Pazzini loại bỏ trước khi tiền đạo chủ nhà tung ra cú cứa lòng nhân đôi cách biệt cho Sampdoria.

Ancelotti nhận biết được đâu là điểm yếu lớn nhất của các học trò nhưng ông lại không có quá nhiều phương án để lựa chọn. Liên tục những chấn thương của các trụ cột khiến cho ông phải đau đầu. Trước đó Gattuso đã phải nghỉ hết mùa giải, Borriello mới trở lại nhưng rồi lại tái phát chấn thương. Nhưng đau đầu nhất là trường hợp của Kaka. Ngôi sao người Brazil đã vắng 4 trận gần đây nhất của Milan và kết quả là họ chỉ thắng được duy nhất 1 trận (1-0 trước Cagliari) còn lại là 2 thua (cùng tỷ số 1-2 trước Inter và Sampdoria) và 1 hòa (2-2 trước Bremen). Không dừng lại ở đó, Ronaldinho cũng nối gót người đồng đội ở tuyển quốc gia Brazil sau trận hòa trước Bremen và tiếp tục nối dài danh sách những thương binh ở đội chủ sân San Siro. Người được kì vọng nhiều nhất là Beckham cũng đã có dấu hiệu quá tải (chơi mờ nhạt ở trận gặp Sampdoria và bị thay ra khi hiệp một kết thúc).

Những ngày qua Milan sống dựa vào cái duyên của Pato. Với pha ghi bàn vào lưới của Sampdoria, chân sút người Brazil đã có được 15 bàn ở Serie A mùa này. Nhưng như người ta vẫn nói, "một cách én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", Rossoneri sẽ chẳng thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn của chính mình. Milan đang tụt dốc, đang chết dần chết mòn như một cỗ xe đã quá cũ dù họ đã cố gắng để tân trang lại. Đây chính là điều mà đích thân chủ tịch Silvio Berlusconi đã phải thừa nhận : " Milan đã trắng tay ở mùa giải năm nay. Đó là một thực tế dù không muốn nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên tôi cũng cần nhấn mạnh là lúc này chúng ta phải chiến đấu vì tấm vé dự Champions League. Năm ngoái Milan đã để tuột mất cơ hội, nhưng chắc chắn nó sẽ không xảy ra ở mùa giải năm nay."

Berlusconi vẫn vậy, vẫn những lời có cánh và tràn đầy quyết tâm. Mùa nào cũng thế, giai đoạn nào cũng thế, với ông những kế hoạch, đường đi của Milan luôn đúng, bất kể nó có thành công hay thất bại. Và nếu như mùa giải năm nay, tấm vé dự Champions League của Milan lại bị tuột mất, không biết lúc đó, vị chủ tịch của nước Ý sẽ lại giải thích câu chuyện theo một hướng nào?

Kiều Phong

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X