Thứ Tư, 16/07/2025
Zalo

Milan đè bẹp Juve trong trận đấu tranh cúp Berlusconi

Thứ Hai 18/08/2008 09:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Milan đã chấm dứt chuỗi trận giao hữu tệ hại của mình bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước Juventus trong trận đấu tranh giúp Liugi Berlusconi

Milan đã lấy lại niềm tin từ người hâm mộ

Milan là đội bóng có màn giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới kém thất vọng nhất trong số 20 CLB của Serie A. Trong đó thất bại thê thảm nhất của Rossoneri chính là trận thua 0-5 trước Chelsea trên đất Nga. Sau thất bại này, đã có rất nhiều sự ngờ vực về khả năng thực của nhà cựu vô địch châu Âu. Một tuần sau đó, thày trò HLV Carlo Ancelotti tiếp tục gây thất vọng khi bại trận 0-1 trên đất Anh trước đối thủ dưới cơ Manchester City.

Lòng tin của một số cổ động viên vào đội chủ sân San Siro đang mất dần đi, chính vì vậy có thể hiểu quyết tâm của các Rossoneri trong trận đấu tranh cúp truyền thống Berlusconi đã được đặt lên rất cao. Dù không có được bộ ba tuyển thủ Brazil, Ronaldinho, Kaka và Pato những có thể nhận thấy Milan đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý khi tỏ ra chơi lấn lướt là làm chủ trận đấu so với các cầu thủ đến từ thành Turin.

Juventus là đội nhập cuộc tốt hơn trong những phút đầu của trận đấu với hai cơ hội được tạo ra bởi bộ đôi Del Piero và Amauri . Trong đó đáng kể nhất là pha bóng mà Amauri đã đưa được bóng vào lưới của Abbiati ở phút thứ 18 tuy nhiên trọng tài đã không công nhận vì cho rằng tiền đạo người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

Những tưởng Juve sẽ tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình nhưng những sai lầm của thủ thành Antonio Chimenti đã phá hỏng tất cả. Từ một cú sút không mấy nguy hiểm của hậu vệ Marek Jankulovski ở cự ly 20m, thủ môn dày dạn kinh nghiệm này lại lóng ngóng để bóng chui vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Juve. Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau, Milan lại nhân đôi cách biệt khi đội trưởng Massimo Ambrossini đánh đầu chính xác tung lưới Chimenti sau đường chuyền như đặt của Seedorf.

Hai bàn thua chóng vánh khiến cho Juventus dần đánh mất thế trận vào tay của đội chủ nhà. Tuy nhiên đó chưa phải là một điều tệ hại nhất đối với đội quân của HLV Claudio Ranieri. Phút thứ 36 trong một pha va chạm không đáng có, trung vệ Giorgio đã dính chấn thương và không thể thi đấu. Ranieri buộc phải tung Nicola Legrottaglie vào thay thế bất chấp trung vệ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

 Juve đã thua Milan một cách toàn diện

Với việc có hai bàn dẫn trước, bước sang hiệp hai, Carlo Ancelotti có những thay đổi về mặt nhân sự. Lão tướng Inzaghi được tung vào sân thay cho tiền đạo trẻ Paloschi. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên ở mùa hè này của Inzaghi do anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhưng chỉ với 7 phút có mặt trên sân, cựu cầu thủ của Juventus đã chứng minh anh vẫn còn nguyên bản năng của một sát thủ. Xuất phát từ đường chuyền tinh tế từ bên cánh của Seedorf, Inzaghi đã băng vào rất nhanh và đánh đầu hạ gục thủ môn Manninger.

Đến lúc này, HLV Ranieri mới tiến hành một loạt những thay đổi. Nhưng Juventus chỉ gỡ lại được 1 bàn sau pha bóng đẳng cấp của tiền đạo trẻ Christian Pasquato or phút thứ 70. Chân sút 19 tuổi này đã có một pha đi bóng rất khéo léo vượt qua hậu vệ Bonera trước khi hạ gục Dida bằng một cú sút chân trái căng và sệt.

Bàn thắng nhen nhóm hy vọng cho Juventus nhưng nó lại chẳng tồn tại được bao lâu. 10 phút sau tỷ số 4-1 được ấn định cho Milan với bàn thắng thứ 2 của riêng đội trưởng Ambrossini sau một pha phản công chớp nhoáng.

Với chiến thắng 4-1 quan trọng này, Milan lần thứ hai liên tiếp giữ Berlusconi ở lại với San Siro. Nhưng quan trọng hơn họ đã xóa đi được những ghi ngờ của người hâm mộ về sức mạnh của mình. Còn với Juventus thất bại này không thực sự đáng ngại, điều lo lắng với Ranieri lúc này chính là chấn thương của Chiellini. Theo chuẩn đoán ban đầu, tuyển thủ Italia sẽ phải nghỉ ít nhất một tháng để điều trị chấn thương.

Đội hình thi đấu:
MILAN (4-4-1-1): Abbiati (46' Dida); Zambrotta (64' Oddo), Bonera (86' Darmian), Favalli, Jankulovski (81' Antonini); Gattuso (64' Brocchi), Flamini, Pirlo, Ambrosini (84' Cardacio); Seedorf (75' Viudez); Paloschi (46' Inzaghi).
JUVENTUS (4-3-1-2): Chimenti (46' Manninger); Grygera, Mellberg, Chiellini (36' Legrottaglie), Molinaro; Sissoko (62' F. Rossi), Poulsen, Nedved (46' Ekdal); Tiago (62' Esposito); Amauri, Del Piero (17' st Pasquato).

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X