Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Mancini bi quan về khả năng đi tiếp của Man City

Thứ Tư 07/12/2011 15:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cánh cửa vào vòng knock-put dành cho Manchester City đang hẹp dần, ngay cả HLV Roberto Mancini cũng phải thừa nhận sự thật buồn này chỉ vài giờ trước thời điểm bóng lăn.

Sự thật thì thường hay đắng lòng, Mancini hiểu rõ rằng sau thất bại 1-2 trước Napoli ở lượt đấu trước, ông và các học trò đang phải nếm trái đắng. Đường đường dẫn đầu Premier League, giải VĐ hấp dẫn nhất châu Âu với thành tích cực kỳ ấn tượng (chỉ hòa 2 và thắng 12 trận), song Man City lại bị Napoli lẫn Bayern Munich cho ngửi khói ở sân chơi Champions League. Lúc này, họ đang giậm chân ở vị trí thứ 3 với 7 điểm, kém Napoli xếp trên 1 điểm trong khi đang mất hoàn toàn quyền tự quyết.

Roberto Mancini trầm ngâm trong buổi họp báo trước giờ bóng lăn

Giờ đây, chỉ có thắng Bayern và cầu mong cho Villarreal trong thế đã hết hy vọng kiếm tìm lại chút danh dự bằng ít nhất 1 điểm trước Napoli, Man City mới mở toang cánh cửa đi tiếp vốn đang khép dần trước mắt họ. Nhưng, thắng Bayern dù đã hết hy vọng không phải dễ, trong khi Napoli chắc cũng hiểu mình không được để tuột quyền tự quyết trong tầm tay. Và vì thế, có thể nói với Man xanh, giữa hy vọng và thực tế luôn khác xa, và thực tế buồn thể hiện rõ ràng qua sự não nề của Mancini: "Tôi thừa nhận cơ hội đi tiếp dành cho Man City là rất hẹp. Có lẽ chúng tôi chỉ có khoảng 30%, còn lại thuộc về Napoli. Họ có quyền tự quyết còn chúng tôi thì không. Xem ra cửa đi Europa League là sáng hơn cả thảy. Nếu vậy, Man City sẽ quyết tâm giành cúp. Dù sao, chúng tôi vẫn còn 4 mục tiêu nữa để chinh phục".


Câu kết mở mà Mancini vừa nói xem ra thay cho lời thừa nhận thất bại đang đến gần với Man City, nó cũng giúp Mancini tự giảm sức ép đang vây lấy mình, xem ra ông nghĩ rằng lành làm gáo, vỡ thì làm môi. Thái độ “sao cũng được” của Mancini khẳng định rằng, ngay ở mùa đầu dự Champions League, ông và các học trò không dám đặt nhiều tham vọng. Nhưng, chẳng biết các ông chủ và CĐV Man xanh có nghĩ như vậy hay không.

Lam Ngọc (BBC/Bongda+)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X