Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Man City - Sporting: Noi gương Chelsea mà thi đấu cho tốt nhé Citizens !

Thứ Năm 15/03/2012 08:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cùng mang trên mình tấm áo màu xanh, cùng có cách xây dựng đội bóng giống nhau (dựa trên sức mạnh của đồng tiền), nhưng khi mà "đàn anh" Chelsea đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Napoli đêm qua, liệu Man City có làm được điều tương tự trong trận đấu đêm nay trước Sporting ?

Ai cũng nghĩ với cách biệt 2 bàn, cộng thêm lối chơi bạc nhược thiếu sức sống trước Napoli trong trân đấu lượt đi vòng knock-out Champions League trên sân San Paolo, Chelsea khó có cửa lật ngược được tình thế trước đội bóng Ý trong trận lượt về trên sân Stamford Bridge. Nhưng thực tế thì sau trận đấu đêm qua, The Blues đã bước tiếp một cách không thể đường hoàng hơn sau khi hạ gục đội khách đến 4-1 trên sân nhà.

Trong tình cảnh khá tương tự với Chelsea, Man City cũng gặp phải bất lợi dù không lớn nhưng không thể xem thường sau khi để thua Sporting Lisbon trên đất Bồ Đào Nha 0-1 trong trận cầu bạc nhược. Đêm nay, cũng được chơi trên sân nhà Etihad trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Europa League, thầy trò Roberto Mancini được kỳ vọng rất nhiều vào một thành tích tương tự như Chelsea đã làm được đêm qua, dù rằng Man City dễ thở hơn rất nhiều.

Hãy học theo cách chiến đấu của Chelsea nhé Man City

Điểm khác biệt giữa Chelsea và Man City chính là tinh thần thi đấu. Với bản lĩnh của một đội bóng từng vô địch Premier League và 4 lần lọt vào đến Tứ kết Champions League trong 5 năm liên tiếp, các cầu thủ của The Blues biết cách làm thể nào để giữ được bản lĩnh trước khó khăn. Còn với Citizens, thứ gọi là bản lĩnh có lẽ là một khái niệm khá xa xỉ.

Chẳng thế mà sau trận thua Sporting trên đất Bồ, Man City quay về đấu trường quốc nội với hình ảnh không phải là chính mình nữa. Với những gì diễn ra trên sân của Swansea, người ta có thể dễ dàng nhận thấy dư chấn phảng phất của trận thua tại Europa League khiến những đôi chân của Citizens như đeo chì trong mỗi bước chạy. Thế nên, sau 90 phút tại Liberty đó, họ đã để thua một cách không thể chấp nhận được và tuột mất ngôi vị số 1 vào tay Man Utd.

Sau trận đấu đó, Balotelli và Yaya suýt chút nữa đã choảng nhau trong đường hầm, đủ biết rằng các học trò của Mancini còn quá non nớt trong những thời điểm cần sự già dơ và cái đầu lạnh. Bởi vậy, trước trận đấu lượt về đêm nay, NHM lại dấy lên hoài nghi rằng liệu Man City có thoát ra khỏi được cái bóng của Premier League để lột xác trong trận đấu đêm nay hay không.

Niềm tin (có lẽ là duy nhất) nơi Mancini và các học trò chính là việc họ được thi đấu trên sân nhà Etihad trong trân đấu đêm nay. Tại đấu trường châu lục, Man City đã cho thấy một tín hiệu  đáng khích lệ rằng, dù họ có thi đấu bạc nhược đến thế nào trên sân khách, nhưng khi được quay trở về Manchester, Citizens đều lột xác một cách chóng mặt. Trận đấu trước Bayern Munich và Napoli tại Etihad trong khuôn khổ vòng bảng Champions League mùa bóng năm nay đủ để chứng minh điều đó.

Song, việc  Kompany chấn thương và Lescott gặp vấn đề thể lực sẽ là mối lo lớn nhất của HLV Roberto Mancini trong trận này. Trung vệ trẻ Savic sẽ có cơ hội đá chính, và mặc dù đã thể hiện khá tốt trong những lần được ra sân ở mùa giải này, khả năng chịu đựng áp lực của cầu thủ này vẫn bỏ ngỏ. Cộng thêm việc đã bị dẫn trước ở lượt đi, nhiều khả năng Mancini sẽ từ bỏ sự thận trọng quen thuộc để triển khai tấn công ngay từ đầu, tận dụng sức mạnh hàng công để bù đắp những thiếu hụt nơi tuyến dưới.

Một chiến thắng với cách biệt 2 bàn là quá đủ để Man City có thể bước tiếp vào vòng trong tại sân chơi Europa League. Có điều, để làm được điều này, trước tiên thầy trò Roberto Mancini hãy học tập cách mà Chelsea đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và sự tập trung cao độ trong trận đấu đêm qua. Nếu làm được điều đó, chắc chắn niềm vui sẽ đến một cách trọn vẹn với sắc xanh của bóng đá Anh.

Dự đoán: Man City 3-1 Sporting

Đội hình dự kiến

Man City: Hart, Richards, Savic, Kolo, Clichy, Yaya, Barry, Milner, Silva, Aguero, Dzeko

Sporting: Patrico, Insua, Polga, Xandao, Pereira, Carrico, Schaars, Woftswinkel, Fernandez, Capel, Izmailov

  • Văn Biển

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X