Thứ Sáu, 18/07/2025
Zalo

Lyon và Marseille trở lại cuộc đua vô địch: Còn nguyên hy vọng

Thứ Ba 09/02/2010 09:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vòng 23 không chỉ đánh dấu thất bại của Bordeaux, sự dẻo dai của Montpellier, niềm hy vọng của Marseille và Lyon, mà còn là lượt đấu bản lề mở ra cuộc đua quyết liệt tới ngai Vàng của bóng đá Pháp mùa này.

Montpellier đang là “hiện tượng lạ” của bóng đá Pháp. Đội bóng tân binh hiện xếp thứ Nhì BXH, chỉ kém ĐKVĐ Bordeaux đúng 3 điểm. Phong độ hủy diệt hiện tại (đang sở hữu chuỗi 4 trận thắng mà không để thủng lưới lần nào) cho phép Montpellier có thể trở thành đội bóng thứ 4 của làng túc cầu Pháp giành chức vô địch khi vừa thăng hạng, sau Bordeaux (1950), St Étienne (1964) và Monaco (1978).

Tuy nhiên, sự chú ý không chỉ dành cho đạo quân HLV Rene Girard, mà cuộc nổi dậy của Marseille cùng thái độ điềm tĩnh của Lyon cũng khiến giới chuyên môn cảm thấy “ngôi vua” của Bordeaux lung lay hơn bao giờ hết.

Marseille thắng hoành tráng để trở lại cuộc đua tới ngai Vàng

Bị chỉ trích rất nặng nề sau thất bại 0-2 tại Montpellier vòng trước, Marseille đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt trong cuộc đón tiếp Valenciennes một tuần sau. Kiên trì trao cơ hội đá chính cho Valbuena và Ben Arfa, HLV Deschamps chứng tỏ với các đối thủ rằng, ông có trong tay những quân cờ “ẩn nấp” để đi những nước mạo hiểm và giành chiến thắng một cách nhanh nhất. Thắng lợi 5-1 trước Valenciennes chứng minh điều đó.

Chỉ trong 20 phút, Lucho Gonzalez (33’), Brandao (43’) và Be.Cheyrrou (53’) đã “giải quyết” xong trận đấu. Những bàn thắng này đều mang đậm dấu ấn của “bộ đôi thất sủng” Valbuena - Ben Arfa. Điều quan trọng, Marseille thắng nhưng không tốn sức và quyến rũ đến bất ngờ. Mùa này, Valenciennes không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Đội bóng phía Bắc từng thắng Monaco 3-1, hạ gục Rennes 3-0 ngay trên sân đối phương. Tuy nhiên, trước một Marseille cực kỳ bốc lửa và thi đấu như đúng với những gì đang sở hữu, Valenciennes đã vỡ trận, để thua tới 1-5.

Xem ra năm 2010 trôi qua rất suôn sẻ với thày trò HLV Deschamps. Thất bại tại sân La Mosson chỉ là một tai nạn. Bởi sau 9 trận trên mọi đấu trường, Les Phocéens đã thắng 6, hòa 2 và thua 1. Đã lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn (giải đấu họ chưa từng đứng trên bục cao nhất), Marseille cũng vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH khi kém Lyon, Lille và Bordeaux lần lượt 1, 2, 9 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá.

Không thắng như Marseille, nhưng Lyon đã khôn ngoan để tránh được một thất bại tại Toulouse, CLB đang chơi tương đối ổn định ở Ligue I. Mất người từ phút 68 (Makoun lãnh thẻ đỏ) buộc HLV Claude Puel phải chỉ đạo các học trò chơi thấp hơn thường lệ, để không bị thủng lưới và ít nhất rời sân Municipal với 1 điểm. Mục tiêu ấy đã hoàn tất. Và bây giờ, Sư tử còn kém ĐKVĐ Bordeaux 8 điểm, khoảng cách dễ san bằng được.

Chưa bao giờ ở mùa này, hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Bordeaux của Lyon và Marseille lớn như hiện tại. Ligue I hứa hẹn một chặng nước rút nhiều hấp dẫn, bất ngờ ở phía trước.

Thống kê
0: Lần đầu tiên ở mùa này, Lyon không sút trúng đích lần nào (hòa Toulouse 0-0).
3: PSG không để thủng lưới 3 lần trong hiệp 1 tại sân Công viên các Hoàng tử kể từ ngày 27/11/2005 (thua Lens 3-4).
8: Nice có trận hòa may mắn trước Lille vì thủ thành Letizi đã cứu cho đội nhà 8 bàn thua trông thấy.
89: Khi Valbuena đá chính, Marseille thắng 89% các cuộc tranh tài trên mọi mặt trận (8 thắng, 1 hòa).
500: Lille vừa có trận hòa thứ 500 tại giải VĐQG Pháp khi bị Nice cầm chân 1-1.
2.200: Với 3 lần để thủng lưới khi làm khách tại St.Étienne, Monaco có bàn thua thứ 2.200 ở Ligue I. Trong khi, Sochaux kỷ niệm trận thứ 2.200 tại giải đấu danh giá nhất Pháp bằng trận hòa 1-1 trước Nancy.

Chân sút hàng đầu
13 bàn: Nenê (Monaco)
11 bàn: Gervinho (Lille)
10 bàn: Niang (Marseille)
9 bàn: Frau (Lille), Gameiro (Lorient), Lisandro (Lyon), Erding (PSG), Gyan (Rennes).

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X