Nhiều người e ngại rằng, Lyon rồi cũng giống như Bordeaux - trượt dài sau khi bị loại khỏi Champions League. Nhưng tất cả đã nhầm.
Lyon không có nhiều cơ hội để sửa sai như Bordeaux. Bởi Les Gones phải thắng tại La Mosson, nếu không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc chơi ở Champions League, thậm chí cả Europa League. Chính vì thế, trước chuyến làm khách tại Montpellier, BHL Lyon đã nhấn mạnh, đụng độ một đối thủ nằm trong Top 5 vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Nhưng đó lại chính là cánh cửa tuyệt vời để thày trò HLV Claude Puel kiếm vé đi châu Âu.
Gặp lại Montpellier trong hoàn cảnh phải thắng, thày trò HLV Puel quyết tâm đòi lại món nợ thua 1-2 tại lượt đi qua đó giành “quyền tự quyết” (vị trí thứ Ba). Bên cạnh đó, trước khi đón tiếp Mãnh Sư, tân binh Montpellier đang trải qua những tháng ngày buồn nhất: không thắng kể từ ngày 21/3/2010 và chỉ thắng duy nhất 1 trận ở 9 vòng gần nhất.
Lyon (áo trắng) sẽ cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc?
Tại La Mosson, Lyon không có một trận cầu xuất sắc. Nhưng Lisandro cùng đồng đội đã thể hiện rất trọn vẹn bản sắc của Sư tử vùng sông Rhone.
Thứ nhất, với kinh nghiệm của đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1, Les Gones chứng minh được sức mạnh nguy hiểm ẩn chứa bên trong, mỗi khi bị dồn vào thế đường cùng. Montpellier có những giây phút chơi vượt trội hơn (đặc biệt trong 20 phút đầu hiệp 2), song không thể giữ lại dù chỉ một điểm quý giá. Bởi Lyon cũng đang khát điểm không kém, có đẳng cấp cao hơn và “cáo” hơn.
Thứ hai, trong những thời khắc khó khăn nhất, các ngôi sao của Lyon luôn biết cách lên tiếng. Ở “trận cầu 6 điểm” với Montpellier, Lloris và Bastos đóng vai trò ấy. Khi mà Lisandro, Govou, Gomis, hay Pjanic không thể xuyên thủng lưới Jourdren, thì Lloris tiếp tục giữ trắng lưới và phát bóng thuận lợi để Bastos ghi bàn thắng duy nhất. Pha kết hợp có một không hai này đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, số phận hai đội và thứ tự trên BXH.
Thứ ba, cứ khi nào Lyon trung thành với lối chơi tấn công, họ sẽ giành những kết quả khả quan. Sự hèn nhát đã loại Lyon khỏi Champions League 2009/10. HLV Puel hiểu cái giá của sự hèn nhát ấy, nên đã sửa sai ngay trong chuyến làm khách tại La Mosson. Ra quân với chiến thuật 4-3-3, hàng tấn công của Les Gones đã gây sức ép đáng kể lên tuyến phòng thủ còn non kinh nghiệm của chủ nhà (Montpellier là đội bóng trẻ nhất Ligue 1 mùa này với tuổi đời trung bình 22,7) và thể hiện cá tính của một đội bóng lớn.
Cuối cùng, Lyon đang sở hữu một chiến lược gia (Claude Puel) biết truyền sức mạnh cho các học trò, để vực dậy đội bóng sau chuỗi 5 trận không thắng trên mọi mặt trận. Cuộc đón tiếp Auxerre ở vòng 36 cuối tuần này sẽ là bài test khó với Puel. Nhưng chắc chắn, người Lyon có thể tin tưởng ở nhà cầm quân 49 tuổi này.
Thống kê:
2. Lloris vừa trở thành thủ môn thứ hai tại Ligue 1 2009/10 thực hiện một đường chuyền thành bàn. Quan sát thấy các hậu vệ của Montpellier lên cao, Lloris tung đường chuyền chuẩn xác cho Batos để anh này ghi bàn giúp Lyon thắng 1-0. Trước đó, Opina (Nice) cũng làm được điều tương tự ở chiến thắng Lyon 4-1 ngày 24/10/2009.
3. Lần đầu tiên mùa này mới có một đội bóng bị dẫn trước 0-3 (Boulogne) nhưng lội ngược dòng thành công để giành được 1 điểm (trước Nice).
12. Sochaux vừa chấm dứt chuỗi không thắng trên sân khách ở con số 12, bằng chiến thắng 2-1 tại Rennes.
147. Các cầu thủ Valenciennes là những người bị thổi phạt việt vị nhiều nhất sau vòng 35 với 147 lần.
Chân sút hàng đầu
15 bàn: Gameiro (Lorient), Niang (Marseille)
14 bàn: Nenê (Monaco)
13 bàn: Jelen (Auxerre), Frau (Lille), Gervinho (Lille), Lisandro (Lyon), Rémy (Nice), Erding (PSG), Gyan (Rennes).
(Theo báo Bóng Đá)