Thứ Bảy, 12/07/2025
Zalo

Lyon chỉ còn kém ngôi đầu 3 điểm: Sống nhờ đôi chân Pied

Thứ Ba 16/11/2010 13:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vào một ngày thiếu vắng chân sút xuất sắc nhất Lisandro Lopez, Jimmy Briand ngồi ghế dự bị, còn Bastos đá hỏng một quả penalty, Lyon vẫn tiến một bước dài trên bảng xếp hạng Ligue 1 nhờ đôi chân của Jeremy Pied, cái tên trong tiếng Pháp cũng có nghĩa là... đôi chân.

Vẻ mặt sửng sốt của tiền vệ 21 tuổi này sau khi ghi bàn duy nhất trước Nice cho thấy anh thậm chí còn chẳng tin mình có thể thực hiện thực hiện một động tác khó như thế: Yoann Gourcuff vẽ một đường bóng đúng vào đường chạy của Pied, và tiền vệ này vừa chạy vừa đá vô lê bằng lòng trong. Bóng đi vào lưới trong sự ngạc nhiên của tất cả.

Pied khá sửng sốt sau khi ghi bàn cho Lyon

Đó mới là bàn thứ 2 của Pied mùa này, trong lần thứ 4 anh có mặt trong đội hình xuất phát. Nếu nhìn lên băng ghế dự bị của Lyon rạng sáng qua, có thể thấy Pied đã thực hiện những bước tiến phi thường đến thế nào: “Lá phổi” Jean Makoun, tài năng trẻ Miralem Pjanic và tân binh 6 triệu euro Briand đều phải ngồi ghế dự bị. Pied, với một vai trò hết sức tự do trong trận gặp Nice (anh được xếp đá tiền vệ hộ công bên cánh phải, nhưng di chuyển rất rộng), đã chứng tỏ được tầm quan trọng của anh trong mắt HLV Claude Puel.

Hành trình từ một cầu thủ tiềm năng đến một trụ cột có lẽ không dài như nhiều người vẫn tưởng: Pied chỉ vừa mới trở về Lyon từ CLB hạng Nhì Metz, sau một mùa được đem cho mượn. Nhưng đó vẫn là chặng đường không hề dễ dàng: Pied, người cùng lứa với những Ben Arfa, Benzema… ở lò đào tạo trẻ của Lyon, chỉ có thể bước đầu đặt dấu ấn của riêng anh khi những ngôi sao trẻ kia rời khỏi Gerland. Và khi Lyon đang gồng mình thi đấu với một bệnh viện bên mình.

Trên băng ghế dự bị của Lyon trong chiến thắng trước Nice còn những niềm hy vọng khác cho tương lai: Maxim Gonalons, ra mắt trong chiến dịch Champions League rất thành công của Lyon mùa trước (vào đến bán kết, thua Bayern) và Alexandre Lacazette, người ghi bàn đem về chiến thắng 2-1 trước Sochaux ở vòng 11. Hơn 3 tháng trước, Lacazette chính là cầu thủ đã ấn định thắng lợi 2-1 cho U-19 Pháp trong trận chung kết U-19 châu Âu trước TBN.

Cơn bão chấn thương hành hạ Lyon 2 mùa bóng qua không hoàn toàn chỉ mang đến những hậu quả tiêu cực: Nó giúp Lyon thử lửa những gương mặt mới mẻ từ lò đào tạo của họ. Như Lamine Gassama, người đã trưởng thành rất nhiều ở vị trí hậu vệ phải trong 2 mùa gần đây, khi Francois Clerc (nay đã chuyển sang… Nice) chấn thương dài hạn. Như bộ đôi sinh năm 1991 Sebastian Faure (trung vệ) và Timothee Kolodziejczak, những người cũng đã có mặt trong đội hình đăng quang ở giải U-19 châu Âu năm nay. Và tất nhiên: Jeremy Pied, một phát hiện lớn khác của ông Puel.

Nền tảng thành công của Lyon trong quá khứ là kết hợp giữa việc mua bán hiệu quả (có được Essien, Diarra, Juninho… với giá rẻ) và tận dụng những tài năng trẻ (Benzema, Ben Arfa). Mùa trước, họ đã phá ngưỡng chi tiêu trong lịch sử với việc bỏ ra đến 72 triệu euro để tăng cường lực lượng, nhưng lại quên mất đội ngũ trẻ của mình có tiềm lực lớn đến thế nào.

Bây giờ, khi đội hình của Lyon vẫn đang bị những chấn thương hành hạ, ông Puel buộc phải đặt niềm tin nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ. Một mình Pied có thể chỉ giúp ông “sống sót” qua một trận. Puel và Lyon cần thêm nhiều Pied nữa. Động lực chiến đấu là không thiếu: Với việc đánh bại Nice, Lyon đã có 19 điểm, và dù chỉ xếp ở vị trí thứ 8, nhưng khoảng cách với ngôi đầu của Brest chỉ là… một trận thắng!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X