Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Lịch sử gọi tên người Đức

Thứ Bảy 28/06/2008 09:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

5 trận chung kết. 3 lần bước lên bục cao nhất. Không có một đội tuyển nào ở châu Âu thành công vang dội như “Mannschaft”. Lịch sử đang gọi tên người Đức trước trận chung kết EURO 2008 diễn ra vào lúc 01h45 ngày thứ Hai, 30/6 tại SVĐ Ernts Happel ở thủ đô Vienna, Áo.

Đường đến Vienna, đường về Berlin

“Wir fahren nach Wien!” (Nào, chúng ta cùng tiến về Vienna), HLV Joachim Loew đã hét lên như thế, trong niềm hạnh phúc tột độ bên đường piste khi trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Busacca nổi hồi còi kết thúc trận đấu bán kết giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Với những người yêu mến đội tuyển Đức cũng như cầu thủ và Ban huấn luyện “Mannschaft”, 5 phút bù giờ ở hiệp dài chẳng khác nào 5 thế kỷ. Ai cũng biết người Thổ nguy hiểm như thế nào trong những thời khắc cuối trận đấu. Từ Thụy Sĩ cho đến Czech hay Croatia đều phải trả giá rất đắt cho những phút lơ là trong lúc chờ tiếng còi mãn cuộc. Nhưng ơn Chúa, người Đức đã không lâm vào tình huống tồi tệ ấy.


Joachim Loew sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Đức?

Vậy là Joachim Loew đã qua mặt Juergen Klinsmann ở đội tuyển Đức. Năm 2006, khi Loew còn làm trợ lý cho Klinsmann, đội tuyển Đức chỉ dừng chân ở bán kết và đành hài lòng với vị trí thứ 3 World Cup 2006. 2 năm sau, trên cương vị là người kế nhiệm Klinsmann, Loew đã làm được nhiều hơn thế, đưa “Mannschaft” đến với một trận chung kết thực sự. Mùa Hè 2006, người Đức đã không thực hiện được câu nói “Wir fahren nach Berlin”, bị Italia chặn ở cửa ô, như một đoàn quân phải dừng chân trước cổng Bradenburg. Mùa Hè 2008, đội tuyển Đức sẽ trở về Berlin từ Vienna. Lòng vòng và tốn thời gian một chút, nhưng còn gì ý nghĩa hơn khi trở về thủ đô của nước Đức với chiếc Cúp Bạc Henri Delaunay trên tay?

Đã 12 năm nay, bóng đá Đức không có thêm một danh hiệu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sau chức vô địch EURO 1996 giành được trên đất Anh. Năm 2002, Đức đã lọt vào đến chung kết World Cup tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng buộc phải ngậm ngùi ra về với vị trí á quân khi để thua Brazil trong trận đấu mà Michael Ballack bị treo giò. Ballack, tác giả của bàn duy nhất giúp Đức loại chủ nhà Hàn Quốc ở bán kết, lĩnh thêm một thẻ vàng oan nghiệt của trọng tài Thụy Sĩ Urs Meier để rồi phải làm khán giả trong trận đấu cuối cùng, bất lực nhìn các đồng đội bị Brazil hành hạ. Cơ hội để người Đức lấy lại vị trí xứng đáng của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới đã đến.

Gọi tên người Đức

Đội tuyển Đức đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục trong lịch sử các vòng chung kết EURO. Họ là đội dự bán kết nhiều nhất với 7 lần. 6 trong số 7 lần đó, người Đức đã điền tên mình vào trận chung kết. Thất bại duy nhất diễn ra vào năm 1988 khi EURO được tổ chức ngay trên sân nhà, thua Hà Lan, đội sau đó đã đăng quang, với tỷ số 1-2. Trong số 5 trận chung kết đã chơi, người Đức 3 lần bước lên bục cao nhất, vào các năm 1972, 1980 và 1996.

ĐT Đức trước cơ hội giành chức vô địch Euro lần thứ 4

3 lần giành Cúp Henri Delaunay là một kỷ lục ở giải vô địch châu Âu mà sẽ còn rất lâu nữa mới bị xô đổ. Hiện tại, chỉ có Pháp (2 lần) và Đức (3 lần) là hai đội hiếm hoi có được nhiều hơn 1 chức vô địch. Ngoài 3 danh hiệu ở châu Âu, Đức còn có thêm 3 lần lên ngôi bá chủ thế giới, trở thành đội bóng giàu thành tích số một ở lục địa già. Truyền thống là một trong những yếu tố vô hình góp phần làm nên tên tuổi và sự thành công của một đội bóng. Trên khía cạnh này thì rõ ràng người Đức có lợi thế hơn cả. Bên cạnh đó, “Mannschaft” còn nổi tiếng về bản lĩnh và tinh thần, những vũ khí sắc bén để có thể làm nên chiến thắng ở những cuộc chiến đỉnh cao.

Có đầy đủ trong tay những quân bài tốt nhất, không ai vắng mặt vì lý do chấn thương hay thẻ phạt, HLV Joachim Loew đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Tài năng của ông vẫn đang còn ít nhiều bị nghi ngờ bởi phong độ kém thuyết phục của đội tuyển Đức ở loạt giao hữu trước EURO 2008, vòng đấu bảng cũng như các trận tứ kết hay bán kết. Chiến thắng ở Vienna sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho những băn khoăn còn đọng lại.


(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X